Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

điên ah
nói lắm thế
muốn cãi sang lớp Tin mà cãi
tiếp nè
Thứ sáu ngày 30-11
hôm nay chia tay cô Văn về nhà nghỉ đẻ
hihi, nên vui hay nên buồn nhỉ?
cho ý kiến với nhé
2 tiết Lý như phò ý, kiểm tra gì mà dài dằng dặc
khó chịu bỏ xừ
tiết anh thì quá chi là êm đềm
cô đi dự h, cr bọn xúm vào 1 quyển sách chép bài giải
làm nhanh khiếp, hihi
tiết Văn đến rồi đó, mọi người cho ý kiến nhé
 
điên ah
nói lắm thế
muốn cãi sang lớp Tin mà cãi
tiếp nè
Thứ sáu ngày 30-11
hôm nay chia tay cô Văn về nhà nghỉ đẻ
hihi, nên vui hay nên buồn nhỉ?
cho ý kiến với nhé
2 tiết Lý như phò ý, kiểm tra gì mà dài dằng dặc
khó chịu bỏ xừ
tiết anh thì quá chi là êm đềm
cô đi dự h, cr bọn xúm vào 1 quyển sách chép bài giải
làm nhanh khiếp, hihi
tiết Văn đến rồi đó, mọi người cho ý kiến nhé

tôi ko biết kí mà lại bị bắt kí - bực ko chịu đc
đành ghi Bi@! vào - chắc đến cô's father cũng ko hỉu đâu :D
 
điên hết rồi
thằng Sơn bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à
sao mày cứ đi chửi nhau với thằng Phúc thế
chuyện chia tay cô Văn mọi người nghĩ thế nào
nói đi chứ
tiếp nè
vào h, 1 bó hoa to tướng đã bị cô phát hiện
thế là lộ hết
thằng Hoàng LOng lên tặng hoa cô và nói"em thay mặt lớp Toán tặng cô bó hoa này để cám ơn cô đã dạy dỗ chúng em trong thời gian vừa qua"
nghe cũng hay ra phết
 
điên hết rồi
thằng Sơn bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à
sao mày cứ đi chửi nhau với thằng Phúc thế
chuyện chia tay cô Văn mọi người nghĩ thế nào
nói đi chứ
tiếp nè
vào h, 1 bó hoa to tướng đã bị cô phát hiện
thế là lộ hết
thằng Hoàng LOng lên tặng hoa cô và nói"em thay mặt lớp Toán tặng cô bó hoa này để cám ơn cô đã dạy dỗ chúng em trong thời gian vừa qua"
nghe cũng hay ra phết

nếu ko vì thằng BT sợ cô giữ điểm 0 trong sổ thì dù có là bố nó bắt nó cũng ko mang hoa lên tặng đâu
cô xóa xong điểm 0 cho nó thì nó cười như đúng rồi
5 phút trước đó nó còn nhìn cô bằng nửa con mắt
 
chả ai bỏ bùa cả mà là tôi bảo thg Phúc xin lỗi 1 phát thí có làm sao, dĩ hòa vi quý
 
thằng Sơn chỉ giỏi trò đá đểu anh em trong lớp đi nịnh mấy lớp khác thôi
chứ có ai bỏ bùa nó đâu, từ hồi nào đến giờ vẫn vậy mà!
 
Back
Bên trên