Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

thế chúng mày ko nói xấu nhau nữa ah`
có cần tôi bơm hộ cho 1 thằng hok
 
đừng tick cho nó Quân ơi ;)) ;)) ;))
có đoạn tick bài à, là cái gì thế
mà Long Bát Tràng đâu ấy nhể
các bác cố gắng đạt chỉ tiêu hôm nay nhé, Mắm nhắc lại cho mọi người xem nào :D :D :D
 
bó tay thg mắm rồi, kể lể lắm quá, thà chửi nhau còn hơn
 
tìm cả ở mấy trang tr' nữa, bên đấy spam nhanh lắm ku ạ
 
đánh nhau hay lém, nhưng không kể được
quá nhạy cảm
đề nghị mọi người 0 bới móc chuyện đánh nhau nữa nhé
kẻo bọn nó đánh tui chết đó
hihi
tiếp nè
buổi chiều, giữa trời nắng bắt đi học
mệt bỏ xừ
đến lớp, cả lũ ra hành lang đứng xem mấy em nhỏ trường pháp chơi khúc côn cầu trên sân bê tông
hihi, mấy em này chơi kém quá
rồi từ đằng xa một con ng đáng sợ đi tới
chính là thầy Khải
hichic, vào lớp thôi anh em
 
chiều thứ hai hôm đó vui thật nhưng mệt wá, hầu như ai cũng học cả chìu và tồi
tội nghịp mọi ng` và tội nghịp mình
 
thằng Mắm kể như thì hiện tại tiếp diễn í
dùng quá khứ đơn đi
 
thg mắm kể ít thôi, mấy cái chiện linh tinh vớ vẩn kể làm jì
 
hôm đó tui ở trong lớp chơi bài magic nên ko ra ngoài xem :D
phải rủ hội bài vào đấy mới đc ;))
trang 36 rùi anh em ơi, sắp đạt chỉ tiêu :D
 
không, kệ tao, hehe
tiếp nè, chiều hôm đó ngồi toàn buôn chuyện với làm Lượng
thầy giảng gì cũng không biết nữa
ái chà, đến khoảng giữa h thì nghe 'bộp' một phát
gì thế anh em ơi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên