Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

nói chung lớp đánh vui là chính
tham gia cho vui chứ ít khi trổ hết tài nghệ>:)>:)
bác Quân chứ chơi đê
khổ thế làm j`:-"
vui ý mờ
nếu không vì chơi vui thì tao chẳng bao h random:p
nói chung mày thik có 1 trận thắng thì để tao pick:">
 
tao có nhận mìh đánh hay đâu:-<
nhưng vs cái bọn lớp mìh thì yên tâm tao pick là xong>:)
 
An chơi cũng đc hok đến nỗi,
lần sau tớ sẽ random :) :) :)
 
mày nào ở đây, cậu nói thèng Sơn đúng hok :) :) :)
 
cả lũ vô học
toàn làm trò lố là chính
tao chán hẳn rồi
h anh chỉ chơi gg(ko chơi vs lớp) và AI thôi :|:|
 
ừ chơi gg thì chả biết ai với ai, với lại hok biết ai pro ai là noob nên đánh rất thoải mái và hok bị tâm lý :) :) :)
còn chơi với lớp thì chưa đánh đã mặc cảm rùi :| :| :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao biết mà
tuần nào cũng chơi 2 trận
thua ức chế là phải
nghỉ chơi đê
lâu lâu chơi lại mới sướng
 
tao thấy chơi gg đc cái nhìu khi kiếm đc thg pro, cứ đi cùg team nó xog oi` nghe nó bảo làm j` thì làm theo, sau đỡ bị cả team mìh chửi :)):))
 
tao chả quan tâm nữa
tao nói dứt khoát là giải nghệ đấy
:|:|
kệ chúng mày muốn làm gì thì làm
tao sẽ ko khen ai và cũng ko chửi ai nữa
 
ack thui chơi đi chơi zui thui mà
cậu team Bình Dương BT đc chưa :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi zời ơi, nó thôi thì kệ nó, sớm muộn j` cũg sẽ tìm ra chân lý rồi qyua lại với ae thôi :)):)):))
 
chân lý mà Sơn đã thực hiện suốt cả năm học qua hả ;)) ;)) ;))
 
Chân lí của Sơn ko tồn tại đc lâu đâu
thôi các bạn khỏi mất công thuyết phục tớ
ý tớ đã quyết, chỉ có 2 ng` có thể thay đổi đc
 
Back
Bên trên