Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

ừ, bb
Mạnh đâu, lên spam vơi anh em, ăn mừng chiến thắng nèo :D :D :D
 
sắp vượt nhưng phải có 1 buổi spam tiếp như hôm nay nữa
 
oh các bạn thật là cố gắng :)). Cố vượt đi tớ cổ vũ \:d/ \:d/\:d/
 
thg Bỉ@ lại đi chém gió rồi bị bọn nó làm thịt bên topic bóng đá kìa
 
thg Bỉ@ chém ít thôi nhá, tao mà phải hứng chịu thì tao cắt trym mài
 
hehe
vừa đi lĩnh $$
ngồi chờ gần 1 tiếng để đc 200k
thui cũng bõ
nhắc luôn thằng Sơn đi lấy đi
để lâu mấy lão nuốt mất đấy
 
thằng Sơn sáng nay đi khám bệnh à?
hay lại trốn đi tập tuyển trường thế?
 
tập cái đầu, khám xong sớm lắm, mẹ tao bảo tao đạp xe về tr` học nhưng tao đạp xe thẳng lên sân Phúc Xá xem tuyển đá luôn
 
thế mà cũng nói
vậy là mày làm cả 2 việc nên mới nghỉ đúng không?
hôm nay bà GDCD như chó ấy
ức chế vcl
 
không phải thế
bọn tổ tao trình bày bài 7
bọn tao nói một hồi, bà ấy bảo dừng lại rồi chửi chửi mắng mắng
bà đã *** dặn anh em làm ntn thì thôi, lại còn dám nói là dặn rồi
đã thế lại còn chê cái này chế cái nọ, nào là không có dàn bài, không ghi lên bảng,....
trong khi bà *** hiểu anh em nói cái gì
toàn chuyên môn bà hiểu cái *** nào đc, thế mà cũng nói lắm
bọn tao ức chế vl. chỉ muốn ném viên gạch vào mặt bà ấy
cho bà chết luôn đi cho xong
 
Back
Bên trên