Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

hok phải vấn đề HSG hay hok mà là vấn đề mẹ tao sẽ hỏi cá sấu sao lại cho tao điểm 0, thế mới sợ
 
thế thì mới truy ra đc chứ
tại vì em Sơn dê ko có mặt tiết đấy => trốn
 
mày sẽ nói sao về điểm 0 hả Sơn?
hay là giấu cho gọn.
Đừng làm uổng công thg LONG BT.
 
nhục nhã , mày ko có trym sao mà phải nhờ trym phúc ??????
 
nói dối cũng ko biết đg nói dối
cho chít
có cần tớ bày cách cho ko :D :D :D
 
troi dat, spam da len dc the nay roi co ah @-)
hix, ong Son tron di choi, an con 0 roai :|
ong ne vui tinh that day, chiep
tui co diem 9 hok dc vao so nay, ong thuong luong dc voi co tui cho ong day ;))
 
con cá sấu nài bựa lắm, đã ức hiếp đc ae là nó quyết hiếp đến cùng đấy
 
Sơn bắt đầu ức chế rồi đó
bạn Phương tốt bụng thế
nhưng chắc là Sơn không thể nhận con 9 đó rùi
( làm sao đe dọa dc cá sấu chứ)
 
thì bảo là hôm nay con ko học bài
vì hôm qua bị ốm hay làm sao đấy, hôm nay vẫn thấy ko khỏe nên xuống phòng y tế
đại loại thế, nhưng nếu cái vụ nói dối này bị phát hiện thì tớ ko chịu trách nhiệm đâu nhé :D :D :D
 
Back
Bên trên