Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&:-&
@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
 
đây là ý tại ngôn ngoại
ý ít lời nhiều
à quên, ý nhiều lời ít :) :) :)
 
thằng điên
bọn nó đâu hết rồi nhỉ?
chắc lại ngồi ôn hóa
chán ế
lên đây anh em ôn cho có phải hơn không
 
lai hóa sp3 trong oxi
1 AOs lai hóa với 3 AOp
sau đó 2 AO mới có e độc thân xen phủ trục với 2 AOs của hidro
tạo ra 2 lk xịchma
thế thôi
 
thê thảm nghĩa là ko có ai giỏi Hóa đê nhắc,
có ông Nghị thì nhắc là HCl dư 8-} 8-} 8-}
thế là teo cơm 8-> 8-> 8->
 
vậy à
chán nhỉ
được hôm cô trông dễ thì lại không có ai nhắc
đen đến thế là cùng nhỉ?
 
ừ, nhưng ko sao,
cầu mong bài này đc 8 --> 8,5
[-o< [-o< [-o<
 
hi vọng lớn hơn đi
9 chẳng hạn
mai thi Toán chắc là buồn ngủ lắm
hihi
 
thi TOán mà buồn ngủ đc hả em :-ss
bây h mới vào topic của các em ( trời ơi mình đã già rồi ư :(()
mà lớp 10t có mấy nữ :-/ chị đi qua cửa lớp hình như thấy con gái lúc nhúc hay sao é :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chào mừng chị đã đến với lớp em
hichic chị ơi
năm nay học thầy Khải buồn ngủ lắm ạ
hôm nào có tiết thầy, thằng không đọc truyện thì cũng ăn quà, nói chuyện,...
nói chung là thầy làm bọn em chả muốn học
bài thầy ra thì vừa dài vừa khó
cứ như là thầy kill học sinh không bằng
thế nên mai đứa nào mà làm được hết thì đúng là bố của thiên tài
làm được khoảng 50% là ngon lắm rồi
giỏi thì làm được 75,80
buồn ngủ là đương niên chị ạ
 
Back
Bên trên