Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

may là mua ở Gia Lâm nên cũng chỉ 45K đấy, mua ở HN chắc phải 60K cũng nên
hic hic, tớ đếm thấy có: Mạnh, BT, Bi (hok biết Bi có đá hok), Nguyễn, An, Bình, Mắm, tớ, Huy(cũng hok bít có đá hok), Nghị(cũng rứa), T.Hiếu(cũng rứa),...
còn ai nữa các cậu ơi
 
đếm làm gì cho mệt
thi học kỳ xong chắc sẽ thoải mái lắm
năm nay căng thẳng quá
hichic, hôm nay làm Anh vui vãi
không ngờ nó lại có thể thành công đến thế
lần sau tiếp tục phát huy nhé anh em
 
nhờ có quyển sách tủ của cô thui
hum nay làm bài, cứ lựa mãi, chọn câu nào khó khó để sửa cho nó thành sai
hok thì đc 10 lại phải kt lại thì chít
 
đúng đó
nhưng chắc là không dc 10 đâu
hihi, dù sao vẫn hi vọng không dc 10
lần đầu tiên thấy anh em chê điểm 10
 
thà nhận điểm 8 còn hơn bị kt lại rùi bị điểm 5 :)) :)) :))
 
ặc, hok bít mới phải tập
sắp sang trang rùi, cố lên
 
thành thật thế là tốt
tớ nghĩ cậu đá cầu mây được đấy
có triển vọng LOng ạ
 
ừ, mấy cái đứa đá má lớp mình thì nên tập đá cầu mây, nhất là tập nêu cầu
còn những ai đá mũi thì tập vít cầu,
tất nhiên là phải khổ luyện mới thành tài đc
mai đến sớm nhé anh em (có mỗi 3 đứa trên này ;)) ;)) ;)))
 
thế thì chán chít
bọn tui đang tập mà
mà đá theo kiểu 3 người ý ;)) ;)) ;))
 
ai bảo có mỗi 3 đứa
mà em biết cả đá mũi lẫn má trong với má ngoái thì tập kiểu gì
hôm trước đá với bạn nghị thấy tớ diễn 1 lần phối hợp cả 3 đó , tập kiểu gì đây

----------

mà quên , em ko biết đá cầu mây đâu
 
ựa, thì có ai biết đá đâu,
mình tập từ đầu chứ, như lúc mới đá cầu ấy, rùi quen ngay ấy mà, chỉ sợ các bác thấy hay quá hok bỏ ra đc thui
 
quả cầu mây hôm nay nói thật hơi hoang dã - mấy quả tôi thấy lỗ của nó rộng hơn - và to hơn cơ
 
ừ, tớ cũng hok hiểu thằng Bình có bị lừa và bị chém hok mà đắt thế
mỗi tội bền :D :D :D
 
có thằng nào bik đá cầu mây đâu
quả cầu mây hôm nay để làm cảnh
cùng lắm là đc ông Phúc là Mắm đá vài quả

----------

45K 1 quả
nhưng mình chẳng đá được bao nhiêu

----------

45K 1 quả
nhưng mình chẳng đá được bao nhiêu
 
Back
Bên trên