[Tin tức] Vui nhộn, hài hước với "Tuyệt đỉnh Kungfu"

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Chỉ sau 3 tuần công chiếu tại Mỹ, phim đã thu được hơn 30 triệu USD và lọt vào top 10 phim ăn khách nhất. Tại châu Á, phim cũng đã đoạt 65 triệu USD sau vài ngày trình làng và đoạt luôn giải Kim Mã. Bộ phim do Châu Tinh Trì đóng vai chính và đạo diễn, kiêm biên kịch.

kufuto.jpg

Sing - một tên trộm vặt luôn ao ước được gia nhập băng đảng xã hội đen Cây búa khét tiếng trong thời Trung Hoa loạn lạc. Một hôm, tại một khu phố, Sing gặp những người dân khá lương thiện, bèn doạ nạt họ để kiếm tiền. Nhưng đó lại là các cao thủ đang ẩn mình và thế là băng Cây búa vào cuộc. Vì muốn dùng Sing làm con tốt thí để tiêu diệt các cao thủ này, nên băng Cây búa đã chấp nhận cho anh gia nhập băng đảng. Vốn bản tính lương thiện không thể giết người, Sing bị băng Cây búa khử trừ. Lúc này anh mới phát hiện ra mình là một cao thủ võ lâm và tiêu diệt thế lực đen tối bảo vệ những người dân lương thiện.

Bộ phim đầy ắp những màn giao đấu tập thể, những món võ công đặc biệt, được sự trợ giúp của kỹ xảo. Tuyệt đỉnh Kung Fu là phim ăn khách thứ hai của Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn và diễn viên chính.

(Theo VnExpress.net)
 
đúng là về hài thì Châu Tinh Trì là nhất
xem những phim mà anh ta đóng thì đúng là muốn cười đến vỡ bụng
cái ổn nhất là qua nhiều phim nhưng các tình tiết hài không bị lặp lại
 
ối cái này hay quá anh Việt ui
bao h mới có ở VN nhỉ???
 
Trong SG đã chiếu phim này ở rạp rồi, còn HN thì anh chịu!
 
Em mới xem 3 phim của CNT nhưng phim nào cũng vui, có phim Đội bóng thiếu lâm -Shaolin Soccer, Kung fu hustle với cả một phim nữa. Hôm CN tuần trước trên kênh VTC có chiếu phim của Châu Thanh Trì mà như là Tây Du Kí ấy, có cả Tôn Ngộ Không các kiểu, có ai biết tên phim đấy không?
 
10-6 này công chiếu Tuyệt đỉnh Kungfu ở HN
hay wa'
đợi mãi :x
 
Trời ơi! Em vừa đi xem phim này lúc chiều xong. Cười muốn nổ bụng luôn nhưng mà cũng có những đoạn sợ đánh thót tim. Công nhận, phim hay!
 
Mãi hôm nay anh mới được xem phim, vấn đề hài hước thì vui quá rồi, không cần bàn nữa. Cái cần bàn là những màn võ thuật trong phim.
Cái ông bán quẩy có màn đánh gậy, giáo quá tuyệt, càng nhìn là càng muốn bỏ nhà lên Tiếu Lâm học côn pháp.
Anh cửu vạn thì trong lối đánh có kĩ xảo quá, xem quyền cước Lý tiểu long vẫn thích hơn.
Còn ông may quần áo thì sử dụng vòng sắt ở tay, cũng chẳng biết là thuộc phái gì nhỉ, nhưng hình như ngày xưa xem phim Thiếu Lâm, có thấy 1 trong 18 vị la hán đánh món này.
Hai vợ chồng chủ nhà thì chắc là dùng môn Sư Tử Hống(vợ) và Thái Cực Quyền (chồng) rồi. Nhìn TCQ của ông chồng đánh quá hay, động tác quá dẻo và đẹp.
Ông sát thủ gảy đàn thì chắc là liên tưởng từ phim Lục Chỉ Cầm Ma ra rồi. Cái đáng chú ý là ông sát thủ sau cùng hình như sử dụng võ công của karate, nhìn ông ra cũng giống võ sư huyền thoại Mos iama của karate.
Mời những người đã xem phim rồi vào bình luận cùng cho thêm sôi nổi
 
Đúng là các chiêu thức trong phim này đều được "mượn bản quyền" từ những tiểu thuyết võ hiệp khác. Ngoài những chiêu anh TA nói còn có "Như Lai thần chưởng" và "Hà Mô công" nữa :D
Nhìn chung phim này đáng xem, tình tiết hài hước, kĩ xảo ổn, nội dung cũng mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
 
Phim này thì công nhận là đỉnh rồi. Điêu nhưng mà vẫn hay :D Nhưng rốt cuộc em vẫn không hiểu cái lão ăn mày ý bán sách thật hay sách dởm thế 8-}
 
ừ, đến cái đoạn cuối cùng anh cũng vẫn không hiểu ông ăn mày bán sách dởm hay thật nữa. Đoạn cuối ông ta lại còn bầy ra 1 đống sách nữa chứ.
Công phu cuối cùng của ông già thiên hạ vô địch, anh cả Tuấn cũng bàn mãi, anh thì bảo là Cáp Mô Công, tuấn thì bảo là Hàm Ô Công. Chẳng biết tên chính xác của nó là gì, chung quy là loại võ công của con cóc hoặc ếch. Tây Độc Âu Dương Phong cũng có tuyệt chiêu này.
 
Em cũng chẳng hiểu nó tên là gì nữa. Nhưng hình nhu trong truyện nó ghi cái chiêu của Tây Độc Âu Dương Phong là Hàm Mô Công. Phim này xem cũng hay những khổ nỗi em thuê phải đĩa ko phụ đề, toàn Tiếng Trung, chả hiểu gì hết.
 
Em nghĩ là ông già ăn mày ấy bán sách giả .Châu Tinh Trì trở thành cao thủ là do có sẵn tiềm năng rồi
Trong truyện chưởng hồi xưa thì là Hà Mô Công,nhưng theo mấy bản dịch mới thì là Cáp Mô Công.Hình như Cáp là con ếch hay sao ấy
Nếu nói về phim hài thì đây là 1 phim hài hay nhưng nếu nói là phim võ thuật thì em không thích dùng nhiều kỹ xảo quá như thế này
 
Em cũng nghĩ là ông già ấy bán sách giả lừa gạt trẻ con :)) Còn Châu Tinh Trì là do có sức mạnh tiềm ẩn. Đến lúc bùng phát thì nó sẽ bùng phát ^_^
Xem ra Hà Mô Công là đúng nhất :)
 
Này mọi người, ở trong tạp chí Kiến thức ngày nay số đặc biệt 530 có bài nói về Châu Thanh Trì đấy.
 
Hí hí... Xem bộ film này đến lần thứ 4. Cười sặc sụa. Cái hay ở chỗ bộ film xây dựng hình ảnh nhân vật anh hùng cực kì oai phong theo cách hài hước. Nhất là cái cảnh mụ chủ nhà đứng dạng chân, áo bay phần phật giữa đám người ở trọ. Cười không thể nào chịu nổi. Cũng như tất cả các nhân vật khác đều được dựng lên một cách hài hước như thế. Cách xây dựng nhân vật phá vỡ lối xây dựng hình ảnh anh hùng truyền thống của film Kiếm Hiệp, tạo không khí vui nhộn cho cả bộ film, làm cho người xem có cảm giác không chán. ^___^

Không tính đến mấy cái tuyệt kĩ công phu của từng người, chỉ xem tình tiết film là đủ để cười văng cả răng cửa ra ngoài rồi. Riêng cái đoạn cả tay nhân vật chính với mụ chủ nhà ví đuổi nhau bằng Lăng Ba Vi Bộ mà Đoàn Dự nhìn thấy thì cũng chỉ còn nước khóc thét. :)) :))

Còn cái cách đả thông huyệt đạo trong người để có thể đạt đến tuỵêt đỉnh congfu cũng xạo ke má ơi luôn. Người thường thì nói làm gì? Đằng này... Há há... Nhờ bị đánh cho bầm dập tơi tả mà được đả thông huyệt đạo, thế thì ngày mai mình cũng đi kiếm người đánh nhau mí được. ^___^

Trong film thích nhất đoạn tay cao thủ Cóc nhái hỏi tay nhân vật chính "Vì sao mày đánh tao?". Hắn đek thèm trả lời, lần mò cầm miếng gỗ gõ thêm phát nữa. Cười sặc cả nước mũi... Còn cảnh cuối cùng thì khỏi nói, người ta bảo "Oán thù nên cởi không nên trói". Hắn đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời bảo "Ta sẽ dạy nếu ông muốn học" <-- quá đỉnh cao luôn... Tâm có phật thì mới nghiệm được những điều hay. Hảo hảo... Ngày mai sẽ bật film này xem lại nữa. He he... :))

Quên nữa, cái lúc hắn bị hai chú hổ mang chơi một phát vào mồm, rồi chui vào cái hộp đèn giữa đường, chiêu thức đánh ra là thập bát la hán quyền. Hik, mình cũng muốn đi học quá! ^.^
 
phim xem vớ vẩn quá, dùng kỹ xảo quá nhiều
nội dung thì lăng nhăng, chẳng có ý nghĩa quái gì hết
nói chung là nhạt thếch
xem "Thế giới không trộm cắp" mới là đỉnh cao, cả về võ thuật và ý nghĩa nhân văn
 
Nguyễn Mạnh Quân đã viết:
phim xem vớ vẩn quá, dùng kỹ xảo quá nhiều
nội dung thì lăng nhăng, chẳng có ý nghĩa quái gì hết
nói chung là nhạt thếch
xem "Thế giới không trộm cắp" mới là đỉnh cao, cả về võ thuật và ý nghĩa nhân văn
Anh hơi nặng lời quá, phim của Châu Tinh Trì mà
 
Back
Bên trên