Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

các pác nói thía em tự ái rồi đấy !
có cái bài thì việc gì em phải tranh thủ
các pác cứ làm như em mắc bệnh thành tích ko == ý
đã thía em dồn hết ưc chế đấy
ngứa mắt thì dung V-roto việc gì phải nói thía cho mất lòng nhau?
 
Rồi,nói nhiều thật,chào mừng đến với topic!!!!
@Hà: phong độ tốt đấy,đáng khen:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Nam nói ko sai ... từ lâu anh em đã thấm nhuần quan niệm câu càng nhiều

càng ít, nhưng ko được quá đà và làm loãng topic ... nhất là chốn linh thiêng như hồ

Tin - Pháp này :) .. thoải mái đi .. Chào mừng ku Nam :D .. ủa mà mày là thằng nào

thế gthiệu đi :-/

Hôm nay mưa to quá ... cả nhà ngập lụt.. còn tao thì đau đầu sắp sửa ốm đây .. các

muội nhớ hỏi thăm ngay đấy b-)
 
vao xem hồ sơ cá nhân thì bít
vào topic lớp Pháp thì hay
nếu ko may mà ko thấy!
thì tao là Gabeo đẹp trai-chưa yêu ai
ok????hê hê
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Rồi,nói nhiều thật,chào mừng đến với topic!!!!
@Hà: phong độ tốt đấy,đáng khen:))
:D

ngồi ngoài hàng mạng chấm we' nên ngại edit bài

mà lâu lắm lắm mới viết 2 bài cùng 1 lúc :p bỏ wa :))

trời mưa to vãi hàng, làm mình ko về nhà được, đành lượn qua nhà thằng bạn

và rồi trở thành người giúp việc cho nhà nó :))
 
Hị trời mưa, 7h hơn mới về đến nhà, còn muội Vy là 8h :|

@ Nam : câu thì câu nhưng kiềm chế thoai :)

@ chồng : hị. tốt , thực tập đi về nhà còn làm việc nhà nữa >:)

:x

@ vợ: bít mệt roài :)
hị hỏi thăm roài nhá b-)

:x
 
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Hị trời mưa, 7h hơn mới về đến nhà, còn muội Vy là 8h :|
ầy, thương vợ thía :|

thương iem Vy thía ;;)

có vẻ thương em Vy hơn ;;)

:)) :)) :))
 
Hị

<chỉ 1 từ hị cũng biểu cảm lắm roài nhưng tại 1 từ hị thì chưa đủ 10 kí tự nên viết thêm dòng này >

hị :|
 
Em Vy ra sao hả mày, về muộn lại có mày đi cùng nên tao ko yên tâm :(
 
Hị

đi với tao thì sao k iên tâm 8-| mày nghĩ tao là j` chớ 8-| hị

Mà nó cũng có đi với tao đâu :nono: bỏ rơi tao giữa trường , phải tự xoay sở về đấy chứ :|

<hị , chị Vy có vào đây thì nghe e than nhé >
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
Em Vy ra sao hả mày, về muộn lại có mày đi cùng nên tao ko yên tâm :(
đấy, mày biết vì sao tao thương em Vy hơn roài đấy ;;)

to vợ: ;;) hị nghĩa là gì ;;)

mà sao lại có vụ bỏ rơi vậy ;;)

2 đứa về bằng chi mô rữa :-?
 
Hị

bỏ rơi thì hỏi iem Vy í, chả bít sao bị bỏ rơi nữa
<có khi lí do cũng giống như chồng với Đỏ lo ngại :| hị >

chẳng bít Vy về = j` nữa, đnag nói điện thoại tự nhiên lẩm bẩm j` j` roài cụp máy<k thèm chào[-(> , gọi lại thì máy bận , chả hiểu :-/
 
Hị, trời mưa đi về thế em Vy có ốm ko nhỉ ;;) Hôm nọ nghe giọng nàng vẫn còn Redbull thứ thiệt, sung sức lắm mà :D hị hị (em Mâu hị ấn tượng phết)
 
Hị e cũng đi mưa mà anh Chương k hỏi thăm à [-( hị :|
:biggrin:

Hị ấn tượng nhưng nghe cũng phát khiếp í, nghe cứ ..hị hị thía nào í , hị :| <chuẩn bị đổi , k nghe ng` ta tưởng mình bị apple :| hị >
 
hẹ ! nghe như gì thì cũng đừng có nói nhau thế chứ !
chẳng nhẽ tao lại bảo mày là lạnh như cứt ngâm ah?
thích lạnh lùng hả em?
hay là muốn đấu khẩu hả Minh??
người lịch sự sao phải nói nhau thế nhỉ?????
 
hờ, mừng cho 2 thằng :)) chửi nhau đê :))

đùa thôi

vào đây thì cũng đừng chửi nhau nhá :))

cả thằng đỏ nữa, ăn noái đ' có tì văn hóa nào cả ;;) :)) :)) :))
 
Nguyễn Nam đã viết:
hẹ ! nghe như gì thì cũng đừng có nói nhau thế chứ !
chẳng nhẽ tao lại bảo mày là lạnh như cứt ngâm ah?
thích lạnh lùng hả em?
hay là muốn đấu khẩu hả Minh??
người lịch sự sao phải nói nhau thế nhỉ?????

Đ cái thằng này, mới nói có thế thôi đã tức ... nếu mày vào lớp tin bọn tao thì

chỉ có thành cứt khô để lâu ngày thôi, hehe ;;)

Thôi ko sao, vừa mới bít nhau đừng để mất tình đ k , hơn nữa chú đừng nói

chuyện đấu khẩu với anh :)>-

Ây dà ... hôm nay tao hơi mất dạy .. cái này chồng tao biết thôi :)
 
Ây dà ... hôm nay tao hơi mất dạy .. cái này chồng tao biết thôi
hì , iu vợ lắm :x
k nói với ai đâu :) < cái này là cười nghiêm túc-> nói nghiêm túc đấy >

@ NAm: hị , bọn nó hay nói thế. nếu để ý thì còn phải để ý dài, khuyên bạn Nam đọc lại 1 vài trang trước trong Tin Pháp:)
@ Đỏ: mày cũng nói vừa thoai nhá. toàn các muội xinh tươi nịch xự ở đây nhá :mrgreen:
 
bố cái thằng Minh...đời có chửi đựoc thằng nào đâu mà ti toe...bị tao nói vài câu là mặt lại đần như ngỗng ỉa...phu*n lại lộn lên đầu hehe..
Topic này hoan nghênh cả những thành phần chua chát cu*t' nát nhất vì vậy tớ hoan
nghênh bạn Nguyễn Nam (bọn mày hiểu tao đang co ý gì roài đấy..:D..ko hiểu thì tự trách mình là ngu nhá)...
Còn con Mai nhợn...hị ít thôi...tao mà ngứa lên mà tao hị 1 phát thì...hehe..:))..mày ko dám lên HAO nữa đâu
To muội Hương:hôm nào đi bơi đi...thằng nào ko đi thằng ấy thiệt..keke..anh ko quan tâm tới kẻ mà ai cũng ko biết là ai đó...Hot girl rủ đi bơi mà ko đi thì e hèm tiếc nhắm..
Các chú thông cảm...lâu ko viết bài nên nó hơi hơi văn hóa 1 tí...nhưng ko sao..cái này gần ngôn ngữ nói hơn..hehe..
 
Back
Bên trên