Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

Biện pháp tu từ được sử dụng là hiển ngôn :D
Thoai được roài, có chiện gì to tát đâu :D
 
Theo muội thì ý câu này là :ngoài các huynh vào HAO thì các huynh lớp Tin khác chỉ bít học thoai,có je` mà hiển ngôn,ai lại tự dưng hỉu nhầm nhau thía:D
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Hô hô mấy hôm nay điện thoại bị cắt mà không biết, thảm nào mạng cũng vấn đề lun..lâu không lên nhớ các huynh quá ta.Chùi ui hôm ấy lúc đầu ba bọn muội cứ đinh ninh là chỉ 6,7 huynh là cùng thui..ai ngờ vừa vào quán đã thấy 13 mống lận=>choáng nặng.Mà sao các huynh hôm ấy ít nói thía..cứ để bọn muội bô lô ba la một mình..hết nhận bạn cũ cùng trường rùi ngồi bàn bạc vụ "phong vân"tức chuyện tranh giành cho người lớn..v..v.Về sau các huynh cứ mở máy đi nhớ..không cần phải giữ kẽ thía đâu

bọn nó ko lên HAO bao giờ nên cũng chẳng bít các muội là ai nên ít nói là phải thôi
còn chuyện dân Tin đông quá là do đó là tụ điểm của Tin mà
hôm nào mà ở lại qua trưa thì chả vào đấy
 
chẳng nhẽ lại lôi mấy cái chiện " bạn trai chúng mình" ra nói à ? :D
đùa thôi , đấy là nhóm đội tuyển nên phần lớn là n~ đứa
chỉ biết học, nhìn thấy con gái sợ mất dép
:))
 
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Theo muội thì ý câu này là :ngoài các huynh vào HAO thì các huynh lớp Tin khác chỉ bít học thoai,có je` mà hiển ngôn,ai lại tự dưng hỉu nhầm nhau thía:D
Mai muội mấy phẩy văn đấy b-), hiển ngôn đâu phải nói toạc móng heo ra :)), nó bao gồm một chút tinh tế trong cách dùng từ đấy Hương muội thấy đúng ko :
chỉ biết học, nhìn thấy con gái là sợ mất dép
Hôm đấy chỉ có huynh đi dép cho nên b-), hừm ... [-(
 
Thoai, đùa chút, tóm lại anh em ta là đàn ong con giai phải biết chấp nhận những lời nhận xét ko chỉ cho riêng ai ( tất nhiên ko phải tao roài :)) ), cốt là làm cho mấy muội vui là được :)) , hế hế, quán triệt tư tưởng tiến bộ nghen :D
 
Muội bít ,nhưng í của Hương chỉ là các huynh còn lại chứ k fai các huynh lên HAO :D nên các huynh cứ yên tâm:D
MÀ huynh Minh k fai động chạm vào nỗi đau của muội đâu nhé,huynh 7,0 Văn đúng k ?Muội 7,3 đấy !!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oầy oầy câu này(câu của huynh Minh í) đầy hàm ngôn đấy nhá(thỉnh thoảng cũng thể hiện năng khiếu văn 1 chút :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê bon chen tí,vênh tí nhẩy,chẳng mấy khi.khoe cái..muội với con hương 8 phẩy văn nè=>vênh lệch cả mẹt
 
này, tao 8 phẩy lúc nào. có thì có, mà chỉ có mỗi câu nói của Hương tươi này mà buôn gần 1 trang giấy thế hử
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
này, tao 8 phẩy lúc nào. có thì có, mà chỉ có mỗi câu nói của Hương tươi này mà buôn gần 1 trang giấy thế hử
;;) hí hí, cám ơn Hương nghen, nhờ muội mà huynh câu thêm được 3 bài :* :))
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Hê hê bon chen tí,vênh tí nhẩy,chẳng mấy khi.khoe cái..muội với con hương 8 phẩy văn nè=>vênh lệch cả mẹt
Vy ui,lại đến mày động vào nỗi đau của tao,Tiện thể khoe lun: tao 8,8 Tin :)) Mẹt tao cugnx lệch roài Vy ạ:D
 
ậy , trúng nọc rồi
thế thì cũng tiện thể thông báo là tao 9.5 TIN :)):)):))
óe lệch túp-năng rồi , lại chúng mày đấy :((
 
ặc bố cái bọn khoe hàng, mình... chậc chậc, chả lẽ khoe 9.9 thể dục :)):)):))
 
Oài, tao có điểm Anh khoe cũng được nhẩy :D hi` 8,5 :D
 
Seo huynh Minh lại thế nhỉ? Mình cugnx k định thế này đâu nhưng tình thế bắt mình fai nói điểm phẩy Pháp của mình là 8,8>:) .Oài ,vẹo cổ roai` hay seo í >:)
 
hay nhỉ hết chuyện lôi ra khoe hả mà hình như trong các điểm , điểm thể dục mình cao nhất ---> tương lai thi khối F( hát nhạc, chào cờ , thể dục)
 
Anh Vịt đã viết:
Nguyen Quang Minh đã viết:
Oài, hết hàng mang khoe rồi :(( :(( Tất cả trờ đấy, học kỳ 2 sẽ khác ;)
Chẹp, Minh mấy phẩy văn? /:)
:)), dùng chữ trờ là cả một nghệ thuật đấy anh ạ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
học văn là cả một nghệ thuật nhưng huynh Minh mới có 7,0 thì làm sao là một nghệ sĩ được
 
Back
Bên trên