Tin mơí nhất về MU !!!

(TT&VH)

Khi ngài Ferguson tung Macheda vào sân thay cho Nani, không ít khán giả tại Old Trafford vẫn còn ngơ ngác không biết cầu thủ mặc áo số 41 ấy là ai. Nhưng nếu những ai chịu khó theo dõi giải đấu dành cho các đội dự bị tại Premier League thì sẽ không lạ gì Macheda. Bởi anh chính là chân sút số một của giải với 9 bàn thắng đã ghi, trong số này có một hattrick vào lưới đội dự bị của Newcastle cách đây một tuần. Trong tình thế hiện tại của hàng công M.U (cả Rooney và Berbatov không thể thi đấu), HLV Ferguson đã ngó xuống đội hình dự bị của cậu học trò cũ Solkjaer và Macheda được chọn vào danh sách dự bị cho trận đấu với Aston Villa.

Sinh ra ở Roma và bắt đầu sự nghiệp từ đội trẻ của Lazio, Macheda là một trong hai ngôi sao sáng giá nhất trong thế hệ 91 của Italia, cùng với Davide Santon, hậu vệ đang khoác áo Inter Milan. Tuy nhiên, chính quy định của bóng đá Italia về việc không ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ dưới 18 tuổi đã khiến anh chuyển sang M.U. Đội bóng này đã nhắm Macheda từ năm 15 tuổi nhưng phải đợi đến khi anh tròn 16 tuổi mới chính thức đặt vấn đề với Lazio.

Tháng 9/2007, Macheda chính thức trở thành người của M.U. Đó cũng chính là thời điểm M.U chia tay một tiền đạo người Italia khác, Giuseppe Rossi. Anh ra mắt bằng trận đấu ở đội hình U18 và ghi bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 trước Barnsley. Ngay trong mùa giải đầu tiên cùng CLB, anh đã là vua phá lưới cấp độ U18 với 12 bàn thắng. Sự thăng tiến ấy đã đưa Macheda lên đội hình dự bị và bây giờ là đội một. Một tương lai tươi sáng đang ở trước mắt Macheda. Nên nhớ, anh mới 17 tuổi mà thôi.

http://www.thethaovanhoa.vn/149N20090406083045929T13/Federico-Kiko-Macheda-Nguoi-hung-tuoi-17.htm

vcl chú này nhân tài thế mà bị ém nhẹm suốt làm chả ai bit cả

chỉ 1 bàn thắng vào lưới Arsenal Rooney đã dc lôi ra ánh sáng và có cả 1 sự nghiệp xán lạn trước mắt với MU

chỉ 1 bàn thắng vào lưới Sunderland Giussepe Rossi đã để lại như thế và cuốn gói khỏi Old Traffford

chỉ 1 bàn thắng , Macheda sẽ nối gót Rooney hay Rossi đây?

bonus cho a e thêm cái ảnh Macheda ăn mừng

sieuthiNHANH200904069515mzlkzdvind27858.jpeg


hqua Macheda còn dc Goal bầu cho là MOTM nữa chứ :x
 
Hôm trước thấy Gerrard hôn camera thì muốn đấm mà nhìn Macheda hôn camera thì thấy hay thế;))
Đá thế mà vẫn thắng thì mới là đội bóng lớn:).Nói chung ko có ý bao biện nhưng mà quả thật trận thắng này thật quá tuyệt,giải tỏa sức ép cho cả đội:x
 
Thật sự là hôm qua e xem đến phút 58 thì tắt TV đi ngủ :">
Cứ tưởng thua chak rồi, ai ngờ ... :x
 
Đá chán mà thắng thì mới gọi là đội bóng lớn :))
Đá hay mà thua thì chỉ là đội bóng nhỏ thôi :))
 
Cậu Fletcher + Welbeck thể nào cũng bị ku Macheda hỏi tội :))
Lúc cậu đang ăn mừng thì Fletcher kéo cha nó xuống, đang xòe cánh đẹp :)):x
Còn cậu Welbeck thì vò đầu bứt tai ku Kiko làm hỏng hết cả tý keo mới vuốt trên đầu nó =))
 
Đội hình tập luyện hôm nay: Van der sar, Foster, Kuszczak, Amos; Vidic, Eckersley, Fabio, Corry Evans; Scholes, Park, Tosic, Martin, Gibson; Rooney, Macheda, Welbeck.

Nghỉ ngơi: Evra, Evans, O'Shea, Carrick, Fletcher, Ronaldo, Nani, Giggs, Tevez.
 
tung hô anh Macheda nhiều quá mong là anh này ko mắc bệnh sao
gì chứ trẻ 17 mà được tung hô sớm quá dễ sinh ra tự mãn lắm :|
 
anh cu này đá ko rườm rà như tevez với nani.
Đầu óc cũng có vẻ sáng hơn. ;))
Trận gặp Villa. 2 trung vệ đội bạn thì to như 2 con tịnh ý mà anh nani cứ rê bóng đến sát đường biên rồi tạt vào. qua thế nào được thằng cuellar gần 2m, thảo nào hiệp 1 ít cơ hội
 
Rio tái phát chấn thương háng thì phải :-/
Chắc sẽ phải mất vài tháng nghỉ ngơi :(.Cách đây 2 năm hình như anh cũng vì chấn thương này mà nghỉ 1 thời gian dài.
O'shea đá lởm thế mà ko hiểu sao SAF vẫn tin dùng,Raef sao dạo này ko thấy đá nhỉ ?
 
Rafael chấn thg mà

Macheda hot vl :x

4.jpg


ko khéo nổi sớm lại gái gú đá xịt thì bỏ m
 
nhìn mặt thế kia ai dám bảo 17, trông trải đời lắm ;))
 
Tối nay Macheda sẽ ngồi dự bị, Tevez đá cặp Rooney.
Trung tuyến chắc là Carrick - Scholes, còn cặp trung vệ là Vidic - Evans.

Đội hình dự kiến:

Van der Sar
Evra
Vidic
Evans
O'Shea
Park
Carrick
Scholes
Ronaldo
Tevez
Rooney

Dự bị: Kuszczak, Neville, Eckersley, Fletcher, Nani, Welbeck, Macheda
 
Rio tái phát chấn thương háng thì phải :-/
Chắc sẽ phải mất vài tháng nghỉ ngơi :(.Cách đây 2 năm hình như anh cũng vì chấn thương này mà nghỉ 1 thời gian dài.
O'shea đá lởm thế mà ko hiểu sao SAF vẫn tin dùng,Raef sao dạo này ko thấy đá nhỉ ?

Chẳng qua là O'shea đá đa năng. Không có nó thì MU không biết ra sao. Giá mà H4 khônh chấn thương.
 
em nghĩ train Macheda thành Ole :)) hqua xem lại mấy clip của Ole kinh vãi, Kỹ thuật vs tinh tế vãi tìe, vào sân ghi bàn liên tọi, toàn bàn quan trọng

Thằng Macheda là người Ý, đội tuyển Ý là đội tuyển lớn. Hiển nhiên là cầu thủ nào cũng ước mong tột bậc dc phục vụ quốc gia, ở Ý thì nhân tài cả rổ, nên phải cạnh tranh gay gắt mới có được vị trí trong tuyển. Vì thế, không có chuyện ku Macheda này chịu dự bị như Ole.
Ole thì dẫu sao cũng nhờ ơn tuyển Nauy, dù anh đá nhiều hay đá ít, đá chính hay dự bị anh vẫn là đầu tàu của tuyển quốc gia ;)), thế nên mới có chuyện 1 tiền đạo giỏi như vậy lại đi làm siêu dự bị.
Ở đây ko nói đến O'shea hay Fletcher, mặc dù đúng là tuyển quốc gia của mấy chú ý ít người cạnh tranh, đương nhiên có vị trí, nhưng quan trọng là trình độ 2 chú này cũng thường thôi :-"
 
vấn đề có phải Ole giỏi nhưng mà chấp nhận làm dự bị nên dự bị đâu, vấn đề là thể lực và Ole cũng là mẫu cầu thủ dễ chấn thương nên phải làm dự bị thôi. Đá hay thì vẫn cứ đá chính, train thế nào được 1 ku làm ngôi sao chuyên dự bị :))
 
Train được thì đã giàu:)).Anh Tevez mới ngồi dự bị thế mà đã xuống thế:p.Ole ko chỉ có tài mà còn có duyên,nên mới thành super sub thế chứ:-?
Nói chung cứ để từ từ để anh Sơn luyện chú Kiko này:)
Tối nay hy vọng vào Rooney:)
 
Em thì hi vọng vào Vidic :x hôm trc' xem O'Shea - Evans phòng thủ như lozl :|
 
Back
Bên trên