Tin mơí nhất về MU !!!

chẳng hiểu trọng tài trận này kiểu gì luôn :|
Rooney đoạn cuối mất kiềm chế cũng phải :|
 
Huhu buồn vãi đái :(( :((
2 trận 3 thẻ đỏ là cái đ éo gì thế :(( :((
chuyện gì đang xảy ra thế này :(( :((
 
Hàng thủ độ này mắc lỗi cá nhân nhiều quá!

Tottenham thắng Chelsea rồi.
Lâu rồi mới có cảm giác mong chờ các đối trọng trượt chân.
Mai Liverpool thua Aston Villa nốt thì đỡ lo hơn.
 
mong là trận này anh Villa thắng nhưng bị 1-2 cái thẻ đỏ hoặc chấn thương nghiêm trọng thì tôt =P~
ko hiểu Roo có bị treo giò lâu ko nhỉ
sắp đến trận với Eve rồi còn gì :|

bao năm rồi vẫn ko học đc cách kiềm chế :(
 
Trận này không kiềm chế được ý ạ:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả trách Rooney được, cũng nhờ cái tính nóng nảy của anh mới truyền được nhiệt cho đồng đội đá hiệp 2 khởi sắc lên đấy chứ :(
 
già rồi nó thế mà :-j kệ đi, còn thiếu gì trận để xem :-j, xem bóng đá và yêu bóng đá thì cũng chỉ là 1 thú vui tiêu khiển, thắng thì vui hơn mà thua thì cứ kệ nó cho nhẹ đầu, thích 1 đội bóng hay thích 10 đội bóng thì có bao giờ kô thua dc đâu :-j
...
hút captain black vào tự nhiên nói nhảm kinh
 
mẹ đến cuối mùa rồi mà sảy chân những trận vớ vẩn kiểu này thì vỡ mồm :( không bị chấn thương nhưng ăn 2 3 cái thẻ đỏ thì cũng khác đ gì đâu :( đến tháng sau lại phải căng giò ra mà đuổi 3 mặt trận ý chứ :(
 
nhìn nhận tích cực đi nào, rooney, scholes, vidic dc nghĩ giữ chân giữ sức cho mấy trận quan trọng hơn, ko tốt à :x
 
Giữ chân nhưng cứ đá cái kiểu như gà mắc tóc này thì có khi chả ăn được cái cup nào chứ nghĩ gì đến ăn 5 lích sủ:((
 
Trận này đen quá đi mất:|.Hiệp 2 gây đc sức ép rõ lớn thì lại bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội:|.Cuối cùng thua thêm mà lại còn mất Rooney nữa:((
Scholes mùa này đăng kí thi đấu cho cả đội bóng chuyền hay sao mà:(.Quả đấy cứ để kệ thua 1-0 mà đủ người còn có cửa lật ngược thế cờ cơ:|
Hôm qua Tottenham đã anh dũng hạ Chelsea:x.Tối nay cả nhà cầu nguyện cho Aston Villa nào:D
 
Kiềm chế sao đc, e ngồi xem còn muốn ra oánh thằng Phil Dowd đấy chứ chả cần đến Rooney trên sân:|

Quả của Scholes thì cũng chả trách ai đc, trong 1 khoảnh khắc nhanh thế làm sao nghĩ kịp nên để bóng bay vào:|
 
Trọng tài lần này thiên vị quá. R7 đoạn cuối còn vạch quần ra cho xem viết thương. Bị nó đốn cho lên bờ xuống ruộng thế mà cũng thẻ. Mình thì hơi tí là bị thẻ. Trận này khác gì đá chấp người
 
MU hôm qua bị tâm lý quá
với cả bị xử ép nữa
không biết SAF nói gì nhỉ
 
'We are not good enough' said SAF:|
Và tất nhiên có chỉ trích trọng tài nữa
Và 'We are home to Aston Villa in our next game - and that will be crucial'
 
may quá Chel bị Tottenham dập :-<
hi vọng Rooney ko bị FA phạt vì chỉ thẳng vào mặt trọng tài chửi :(
 
nghe nói Rooney chỉ ném bóng ra giữa sân thôi để trân đấu tiếp tục, chứ ko ném trọng tài. Hình như chỉ bị treo giò 1 trận, còn Scholes là 2.

Scholes chắc về già nên chuẩn bị cho tương lai theo nghiệp bóng chuyền ??

Mu sẽ có 2 tuần chuẩn bị cho trận Ast, hi vọng mọi chuyên sẽ suôn sẻ. Tháng 4 là GD quyết định của mùa bóng !
 
tháng 4 lại là tháng Mu lại căng mình trên khắp các mặt trận
Hy vọng sau 2 tuần Mu sẽ lấy lại bình tĩnh
 
Back
Bên trên