Tin mơí nhất về MU !!!

Hôm nay đá Fulham có bác Neville trở lại rồi.
Trận tiếp gặp Aston Villa 2 tuần nữa mới đá.

Đội hình dự kiến:

Van der Sar
Evra
Evans
Ferdinand
Neville
Nani
Carrick
Fletcher
Ronaldo
Rooney
Berbatov

Dự bị: Kuszczak, O'Shea, Fabio, Scholes, Giggs, Park, Tevez
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm trước xem một cái tin cũ về vụ Mourinho gặp riêng Phil Neville để hỏi han trước trận lượt về:)). Đã hỏi bài rồi mà vẫn thua :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hỏi bài nhưng gary ko ra sân thì bài đấy áp dụng dc vào đâu? ;))

Mourinho: Chú bảo anh, giờ khoét vào cánh trái của anh trai chú, thì cách nào là dễ vượt qua thằng cha đó nhất? :-??
Phil: Anh nhìn thằng anh em nó cao bao nhiêu, về cứ bảo thằng santon nhà anh tâng bóng qua đầu anh Gary rồi cong đít lên chạy là thoát thôi.:-j
Mourinho: hay lắm, tý nữa về anh phải gọi riêng mấy thằng santon, maxwell, adriano, balotelli, imbrahimovic, figo ra nói chuyện riêng với được >:)
Phil: Anh sắm thêm cho chúng nó mỗi thằng 1 đôi giầy mới, cái loại mà dốc dốc, sục bóng nó dễ ý ;))
 
Hỏi thế này thì ngu quá chừng:)).Căn bản cả 3 hậu vệ phải của Mu nằm nhà;)).Đáng ra phải hỏi Roy Keane về cách vượt qua O'Shea thì hay hơn=))
1 tiếng nữa đá nhỉ:-?.Hy vọng thắng đậm đậm tí lấy lại tinh thần:D
 
Đội hình ra quân:

Van der Sar
Evra
Evans
Ferdinand
O'Shea
Park
Scholes
Fletcher
Ronaldo
Giggs
Berbatov
 
Không nhận ra M.U nữa luôn.
Không hiểu SAF nghĩ gì lại bố trí 4-5-1.
Trận này cần tấn công để đỡ cho hàng thủ mà lại để mỗi Berbatov ở trên.
Hiệp sau cho cả Rooney lẫn Tevez, Carrick vào may ra gỡ lại được thế trận.
 
Đá bế tắc quá :(
Fulham tấn công như đúng rồi:-<
Hậu vệ MU lăn xả ra chống đỡ:-<
 
sau khi giải nghệ, Scholes sẽ ở lại MU trong vai trò hlv thủ môn :x
 
Bỏ lỡ nhiều cơ hội quá!

Được cái Rooney vào đá sáng hơn hẳn.
 
Quả thứ 2 của Fulham điêu quá.
Lọt khe giữa Van der Sar với Ferdinand.

Thua 0-2, bác Scholes bị đuổi, Rooney bị đuổi (và có thể bị treo giò nặng vì thái độ lúc rời sân).
Trước mắt là không Vidic và không Rooney trận gặp Aston Villa và Sunderland.
 
mong chiều sâu hội hình sẽ giúp ManU thoát khỏi khủng hoảng hiện nay

hix a Roo10 kiểu này sẽ bị kỉ luật nặng lắm...

a Ro7 hn thì bị chúng nó đánh nguội bao nhiều

lúc ManU chơi 10 ng mới thấy sức mạnh thực sự của ManU thế nào.. mỗi tội bỏ lỡ nhiều cơ hội quá... huhu

buồn quá... cũng lâu lắm rồi Fulham mới thắng đc ManU đấy nhỉ..
 
Vẫn không hiểu nổi tại sao SAF không cho Rooney vào ngay từ đầu để đá 4-4-2 thay vì 4-5-1 .......
Gặp mấy đội nhỏ lẻ thì đấu sức chứ đâu có đấu kinh nghiệm mà bê nguyên 2 bác Giggs, Scholes đá chính.
 
mong chiều sâu hội hình sẽ giúp ManU thoát khỏi khủng hoảng hiện nay

hix a Roo10 kiểu này sẽ bị kỉ luật nặng lắm...

a Ro7 hn thì bị chúng nó đánh nguội bao nhiều

lúc ManU chơi 10 ng mới thấy sức mạnh thực sự của ManU thế nào.. mỗi tội bỏ lỡ nhiều cơ hội quá... huhu

buồn quá... cũng lâu lắm rồi Fulham mới thắng đc ManU đấy nhỉ..

Kể từ năm 64 đến nay thì đây là lần đầu tiên Ful thắng được ManU trên Craven Cottage :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên