Tin mơí nhất về MU !!!

Benayoun ghi phút 82 mà, ko xem còn spam lung tung. Khổ cho Sporting 1 thời của Nani,CR7 bị Bayern vùi dập:( Mà hôm qua, quả Drogba ghi bàn hình như việt vị:|
 
Cái trận Sporting-BM khá là hài :| Các chú BM đá chả ra thế nào, cứ bên kia có bóng là phạm lỗi, anh Toni thì tham bóng đến đạp cả vào mồm Lucio =)) Thế mà tại Ribery cửng quá :))
 
Khổ thân các chú Sporting, thực lực cũng ngang ngửa Bayern nhưng trong 1 trận đấu điên rồ bị thua liền 5 trái :))
 
Bayern chẳng qua ăn may thôi, vào Tk gặp đội mạnh biết mặt nhau ngay.

cũng fải dè chừng Int, ko coi thường Mourinho đc.
 
Bayern chẳng qua ăn may thôi, vào Tk gặp đội mạnh biết mặt nhau ngay.

cũng fải dè chừng Int, ko coi thường Mourinho đc.

a ko xem nhưng bảo thắng 1-0 2-0 còn may chứ 5-0 là cả vấn đề rồi đấy. Đúng là cửng đỏ nhưng đừng phủ nhận đẳng cấp Bayern thế

Sporting thì rõ là trình gà rồi vượt qua vòng bảng nhờ núp sau bóng Barca mà a nhớ là Sporting vs Barca cũng bị dần tầm 5 trái ở sân nhà Jose Aveladze thì phải
 
SAF dường như có biểu hiện tuổi già ròy :( quá cẩn trọng :|

cẩn trọng thế ko thừa đâu. Năm ngoái đến Nou Camp MU chơi 2 tiền đạo Rooney Tevez, hàng tiền vệ ko đến nỗi nào mà vẫn bị Barca dominate, xem mà đau cả tim. Dù trận ý Rooney có tích cực lùi về nhưng ko đủ -> trận này Sir Alex sắp xếp thế là hợp lí bởi lẽ:

1 là Mourinho quá hiểu từng cầu thủ MU sau những năm dài chinh chiến còn Berbatov là nhân tố mới (dù có thể đã đá ở Tottenham nhưng chắc Mourinho ko thể hiểu sâu như hiểu MU dc) ->tạo đột biến tiếc là chưa dc như mong đợi

2 là đội hình này biến hóa rất linh hoạt. Bộ 4 TV Giggs-Carrick-Fletcher-Park tích cực hoán đổi cho nhau làm cho hàng tv trâu chó của inter cuống cuồng ko bit đằng nào mà lần vì ngoại trừ Carrick thì cả 3 ng này đều có thể đảo vị trí. Park với Giggs đảo cánh liên tục, Fletcher thỉnh thoảng cũng dạt ra biên phải (lúc này thì Giggs chiếm chỗ vào giữa). Park thì vốn dc gọi ng ko phổi, ng nhỏ tranh cướp ko giỏi nhưng nhiệt tình chiến đấu-> giống Tấn Tài=)) Đấy là chưa kể CR7 đá tự do cũng đảo cánh loạn cả lên -> hàng tiền vệ quá chuẩn. Hơn thế nữa, Carrick Fletcher cũng có xu hướng phòng ngự. Nếu cho Rooney vào liệu MU có giữ dc thế trận này ko? Dù có thể trận tới ở Old Trafford Rooney đá chính, tuyến tiền vệ ko ảo như a vừa kể nhưng vẫn có thể ép dc( giữa sân nhà sân khách là 2 khái niệm hoàn toàn khác hẳn nhau)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trận sau mà để Inter ghi bàn trước là dễ đi lắm :-s MU năm nay phải căng sức ra đá nhiều mặt trận quá,tuần này còn CL nữa.Ko cẩn thận lại giống Chel năm ngoái,cuối cùng cả mùa trắng tay :|
 
Đừng viết là CL:)).Nhầm với Champions League,viết tắt thì viết là LC(League cup) đi:-?.Đang là đương kim vô địch và là 1 trong số những đội phong độ tốt nhất châu Âu,chưa kể đá sân nhà cực tốt,sao phải ngại Inter:-/
Bayern hôm qua toàn ghi bàn nhờ phản công,mà trong đó Ribery là ảo diệu nhất.Hài nhất là câu của mấy ông BLV:"Sporting,welcome to the knock-out round":))
 
LỊch thi đấu linh tinh quá:| Cuối tuần nài LIv rút ngắn đc thành 4 điểm thì lại căng roài:| 2 tuần sau gặp Inter giữa tuần xong lại gặp Liv luôn:( LIv dù sao nó thắng Real 1 quả nên vẫn dễ đá hơn:|
 
Chắc j Liverpool đã ăn đc xuống còn 4 điểm:)).Dễ đá nhưng mà chắc j đã giữ đc sức.Gặp thì cứ đá chết bỏ thôi;))
 
4 điểm cũng an toàn rồi. Mình bị rút ngắn nhưng đá kém hơn 1 trận. Cứ làm cái cup cho nó có tinh thần
 
nhưng mà nó bảo đấy là để chuẩn bị cho carling cup mà
không biết tung đội hình trẻ vào có ăn được nó không ý
 
MU gặp Tot thường đá rất khó khăn,chưa thể nói trước đc điều gì,
Đá với Tot cần tranh chấp bóng bổng tốt,phần lớn các bàn thắng của Tot đều là treo bóng rồi đánh đầu
 
Spurs vừa thua Shakhtar ở UEFA Cup xog :) tinh thần đag rệu rã :)
Cơ hội tốt để M.U vô địch :x

Tinh thần lên hay xuống còn chưa nói chắc được.
Có thể là Tottenham sẽ 'rệu rã' thật, nhưng biết đâu mất UEFA lại đâm ra cay cú thì sao?
Dù gì Carling Cup cũng là cơ hội giành cúp cuối cùng của Tottenham ở mùa giải này.
Thậm chí Harry Redknapp còn cất 1 số trụ cột như Bentley trong trận gặp Shakhtar (chắc là xác định dừng chân vì trận lượt đi thua 0-2 rồi).

Dù gì M.U cũng vẫn sẽ thắng, kể cả với đội hình trẻ.

80% đội hình ra quân sẽ là:

Foster
Fabio
Vidic
Evans (hoặc Ferdinand nếu Evans tái phát chấn thương)
O'Shea
Tosic
Anderson
Gibson
Nani
Welbeck
Rooney (hoặc Giggs)

-------

Khổ thân Evans hôm kia đá Inter phải tiêm 2 mũi giảm đau.
Không hiểu chân cẳng giờ thế nào rồi.

-------

http://www.manutd.com/default.sps?pagegid=%7BF9E570E6%2D407E%2D44BC%2D800F%2D4A3110258114%7D&redirectorid=news_story&newsid=6628040
Chú bé Rafael xem ra còn khổ thân hơn, dính chấn thương 1 tháng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như Welbeck bị đẩy xuống đội dự bị mà. Sau cái vụ bắt chước King Eric. Không biết đc trở lại chưa
 
Back
Bên trên