Tin mơí nhất về MU !!!

để thử xem;))
[you tube]http://www.youtube.com/watch?v=dao-duc-manh-nude-giua-duong-hung-vuong&eurl=http://www.hn-ams.org/Art_51419.aspx?cat=0&feature=player_embedded[/you tube]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vl :eek: bây h mới biết cái youtube thế kia đấy :eek: Chỉ lấy cái đoạn mã đằng sau thôi à :-?
 
FA cúp hay Carling Cup thì MU có gặp đội nào khác đâu, chỉ Tottenham, lại Tottenham:|. Đội hình 2 chắc không thắng được. Cứ để SAF quyết định là xong hết:x. Sir Alex vừa được bầu là HLV hay nhất năm 2008:X
 
Tottenham chắc 1 suất ở Chung kết Carling rồi.
Burnley có là khắc tinh thế nào thì thắng cách biệt 3 bàn cũng khó lắm.

Tối nay đá Derby. Đội hình dự kiến:

Kuszczak
O'Shea
Vidic
Evans
Neville
Giggs
Possebon
Scholes
Gibson
Tevez
Welbeck

Dự bị: Van der Sar, Rafael, Carrick, Fletcher, Park, Rooney, Berbatov
 
Chưa biết được.Còn tùy thái độ của Sir Alex:-?.Nhưng các chú trẻ đá trận gặp Southampton khá ổn nên cũng tương đối yên tâm,chưa kể TEvez khá mắn ở giải này:)
May thế đêm nay có cái kênh bm VCTV3 chiếu:).Ngồi xem cho vui;))
 
Có tin bảo là Mu sẽ cố giải quyết luôn ở lượt đi với Derby cho lịch thi đấu bớt căng, có lí!! Nhưng mọi sự là do Sir Alex quyết định, trận đấu với Chels quá quan trọng, ăn thua với Derby chỉ là phụ
 
cứ cho đội hình 1 vào từ đầu để đì đã :|
khoảng 2-0 rồi thì cho ra giữ sức :|
 
Mấy đội yếu khi gặp các đại gia thường đá phá sức,Cho đội chính vào để đội nó cho đi viện hết,mà mấy đội 1 cũng phải giứ chân còn đá với Chelsea nên khó mà đá hết sức,em nghĩ trận này dùng đội trẻ+mấy chú già là hợp lí :D
 
đá chủ quan và giữ sức quá:-< nhưng mà Derby đá cũng hay vl:-< Commons đá hay phết:x
 
Trận này cả đội đá bạc nhược quá, chẳng bù cho Derby khí thế hừng hực.
Xuất phát có 2 điểm sáng tấn công là Nani với Tevez thì 1 người múa may chẳng ra gì, 1 người chắc vẫn còn tự ái nên đá lấy được.
Chán nhất là hàng hậu vệ, đá không ra đội hình gì, Derby mà may tí là vài 0 rồi.
O'Shea được mấy trận tròn vai, trận này lại lóng nga lóng ngóng.
Evans cũng thế, Rafael thất vọng từ thủ đến công.
Đoạn cuối SAF thay Rooney, Ronaldo với Carrick vào muộn quá.
Nếu thay từ lúc nghỉ giữa giờ thì may ra còn vớt vát được.
Thua 0-1 là may rồi.
Chẳng trách được vì trận tới là gặp Chelsea, sẽ là trận quyết định hạng 2-3 trước khi ngắm tới ngôi đầu.
 
thua 1-0 thì trận sau phải thắng 2-0 mới vào đc ak :-?
MU đá với Derby lúc nào cũng khó khăn vậy :|
Năm ngoái đá chật vật mới thắng đc 1-0
 
uh nhỉ :"> chả hiểu sao từ hqua đến giờ cứ nhầm sang luật của FA cup, hoà đá lại, chả hiểu sao cứ nghĩ nó là hoà >"< khó đỡ quá :(
 
Mất công tối qua dạy xem:(.Y như rằng các chú trẻ bị thua trước là đá bế tắc ngay:|.Thôi kệ có j đợi lượt về (tất nhiên là nếu muốn đi tiếp;)))
 
hôm qua Derby ép sân mới hay chứ =))
Commons là thằng nào mà đá ngon thế :)) Thấy Derby còn mạnh hơn khối đội Premiership, có cả Rob Hulse, Roy Carroll,Robbie Savage, Henri Camara cơ mà.
 
Back
Bên trên