Tin mơí nhất về MU !!!

Em nghĩ Rafael chạy không lại Agbonlahor với Young.
Chú này sở trường xử lý phạm vi hẹp, chạy đường trường kiểu gì cũng phạm lỗi vì thiếu kinh nghiệm.
Evra khôn với có kinh nghiệm hơn thì còn kèm được.

http://www.goal.com/en/news/11/transfer-zone/2008/11/21/975868/tevez-will-join-real-marca

Bọn báo chí TBN lại đi tung tin nhảm phá rối người khác.

Chỉ mong lão Calderon với Schuster biến đi cho được việc.
Suốt ngày hứa này hứa nọ rồi cuối cùng cũng chỉ là hứa suông.
Nhạt!
 
Nhưng mà dù sao Rafael nó cũng còn có sức trẻ, chứ để ông già Neville kèm thì trụ được bao lâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ashley Young chạy như gió í,gặp Nasri Neville đã bị hiếp rồi,gặp chú này chắc die:|.Với lại Rafael đá tấn công tốt hơn:-?
 
Hai bọn đầu bảng hòa rồi, Arsenal thì thua, cơ hội để Manu rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm, cộng thêm 1 trận chưa đấu mà thắng nữa thì còn 3 điểm :>
 
Newcastle kiên cường vãi, hòa cả MU lẫn Chel :)

nhân tiện cmsn a Kiên nhé :) vẫn hâm mộ mấy bài a sáng tác trong tiếng hát HAO :D
 
Vidic xoạc quả đẹp vật :x lại đúng luật nữa chứ :x nhưng phải công nhận Agbonlahor khỏe vãi 8-}
 
quả thằng Ashlee Young câu bóng vào góc trên cầu môn sợ vãi hàng :-ss may mà Van der Sar phản xạ kịp :-ss
Rooney có cơ hội ngay trước khung thành mà đá bay đi đâu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần đầu tiên thấy cả 4 ông lớn đều ko ghi được bàn nào trong cùng 1 vòng :-ss thật là tởm đấy
 
SAF cho O'Shea đá cánh phải làm tấn công không hiệu quả mấy, cho Rafael vào quẩy có lẽ sẽ tốt hơn.
Rooney có cơ hội ngon thế mà hỏng ăn.
Tevez lúc bị thay ra lắc đầu như kiểu xác định tương lai.
Ronaldo ngoáy ngoáy mấy quả rồi chấn thương, giữa tuần đá Villarreal không biết thế nào.
Vidic đá càng ngày càng lên chân, hôm nay đá hay hơn Ferdinand.

Nói chung trận này đá không khởi sắc, tưng bừng như thường.
Vòng này có cơ hội rút ngắn khoảng cách mà không biết tận dụng.
Chán!
Hy vọng thứ 3 đá Villarreal tấn công tốt hơn.
 
cho Rafael sợ bị chú Milner với cả Young quẩy cho bung quần :( chấp nhận giải pháp an toàn là O'Shea thôi

Cả team hqua có mỗi anh Vida với Park là đá được :-<

Cái bọn Aston ghét vê eo, đá thì lăn xả vl ra, xong lại thêm cái lũ cổ động viên lúc Ronaldo rời sân huýt sáo với chỉ tay :-L
 
Chú Ronaldo chả ức chế làm động tác suỵt với cả chỉ vào mình là số 1 còn j:))
Chán thế có cơ hội để rút ngắn cách biệt mà ko làm đc.Hôm qua đá chán vãi:(
 
cũng công nhận aston villa đá được đi, dù gì họ cũng trong top 5, lại vừa hạ Arsenal trên sân khách tuần trước xong, phải vớ vấn đíu đâu :-s mà bọn này đá rắn vcl, tầm 20 phút đầu hiệp 2 xem như đánh nhau :-ss
 
Bọn Aston Villa đá rắn vcl
Lúc sau Ronaldo ra sân mình thấy chả còn hi vọng j luôn, không hiểu tại sao Ferguson không cho Raphael với Welbeck vào sân để mình còn tí hi vọng, chẳng nhẽ đặt niềm tin vào Giggs.
Nhớ Berbatov quá :-s
 
Thật là phí, Chel vs Liver hòa mà k tận dụng đc :(
Trận này mới thấy Ber quan trọng
 
giggs đá MC chỉ tròn vai thôi, cầm nhịp với chuyền sáng tạo hơi bị cùi :-j
 
O'Shea thủ cũng tạm mà tấn công phò quá,cho Rafael vào có phải hơn ko:-?
Bắt đầu mất dần kiên nhẫn với Tevez:(
 
Back
Bên trên