Tin mơí nhất về MU !!!

Gary Neville, người ta lãng quên anh rồi?
Sir Alex đã kéo dài những mùa xuân của ông tại Old Trafford lên con số 22, song những người lính ngự lâm ưu tú nhất, trung thành nhất của ông thì đang lùi dần vào bóng tối, nhường lại cho sức tàn phá không thương tiếc của thời gian...


Gary Neville, một con người luôn tận tụy kể từ lần đầu anh bước lên thảm cỏ xanh mướt của Nhà hát mang tên Old Trafford. Khi đó, người ta nhắc đến tên anh như một trong những cầu thủ thành danh nhất mà lò đào tạo Man Utd sản sinh ra. Thế nhưng, chưa bao giờ cái tên Gary Neville được nhắc đến nhiều khi đứng độc lập, thay vào đó, người ta vẫn có thói quen gào thét những cái tên “hợp thời trang” như David Beckham hay Ryan Giggs mà thôi.

Nhưng có là gì, khi bản thân anh luôn là một phần quan trọng, người đứng sau, góp công tạo nên một Man Utd thành công nhất trong lịch sử Premier League. Không đình đám với những scandal bên ngoài sân cỏ, cũng chẳng nổi bật với vẻ bề ngoài vừa phải, Neville thích cuộc sống bình lặng tại một làng quê hẻo lánh thuộc vùng Tottington, Bolton. Nhưng không lẽ, khi còn xuất hiện trên sân và cống hiến hết mình cho CLB, người ta không mảy may nhắc đến anh, thì đến cả lúc sắp bị đội bóng bỏ rơi, cũng không ai nhỏ một giọt nước mắt cho con người đã gắn bó với 16 năm trời đằng đẵng sao?
MU.jpg

Thời gian gần đây, lác đác trên những trang báo Anh, người ta đề cập đến khả năng Gary Neville sẽ chơi mùa giải cuối cùng cho Man Utd. Ban lãnh đạo đội bóng đã bác bỏ những khả năng có thể ký thêm một bản hợp đồng ngắn hạn cho huyền thoại sống này. 16 tháng xa sân cỏ, khoảng thời gian đó đã cướp đi của anh thể lực, tốc độ và sự nhạy bén vốn có của một hậu vệ biên xuất sắc. Ở trận thua 1-2 trước Arsenal vừa qua, Neville được trao cơ hội nhưng dường như anh đã để tuột mất vận may đó khi chơi không tốt và bị thay ra trong hiệp 2.

Trớ trêu thay khi tài năng trẻ Rafael lại chơi quá thuyết phục bằng bàn thắng danh dự cho Quỷ đỏ, điều đó lại càng khiến cho những nỗ lực lấy lại hình ảnh của Neville trở nên vô nghĩa. Với độ tuổi 33, lại thêm việc ngồi ngoài quá lâu, đội trưởng của Man Utd đang phải cố gắng chấp nhận một thực tại, rằng anh đã là người thừa tại Old Trafford. Cơ hội ngồi dự bị cũng không còn nhiều nữa, vì dù sao Man Utd vẫn còn đó một Wes Brown đang độ chín, 29 tuổi và mới ký thêm hợp đồng 4 năm nữa để ở lại cạnh tranh suất đá chính.

http://www.bongdaso.com/images/Article/Upload/081111_073509_879.jpg
081111_073509_879.jpg

Rafael sẽ kế thừa vị trí của Neville

Người ta cũng không còn đánh giá cao chiếc băng đội trưởng mà Neville đã phải mất hơn 10 năm trời để đến lượt đeo nó lên tay. Từ lâu, giới mộ điệu tại đây đã luôn coi Rio Ferdinand mới là trái tim của hàng phòng thủ, người lãnh ấn chỉ huy lực lượng phòng ngự của cả đội bóng. Do đó, nếu Neville nghỉ, Sir Alex sẽ không khó khăn gì để tìm ra người kế nhiệm. Vậy thì còn gì để nuối tiếc, để níu kéo cho một sự nghiệp đã kéo dài và đầy ắp những danh hiệu quý giá.

“Tôi cần phải chạy trên sân thêm 6 hay 7 trận nữa để đạt được tốc độ tốt nhất”, Neville đã nói vậy trong cuộc trả lời báo giới mới đây. Đó có thể coi là một lời giải thích cho phong độ bết bát hiện nay, nhưng cũng như một lời thỉnh cầu đối với người thầy đã cùng anh chinh chiến suốt gần 2 thập kỷ. Nhưng điều đó liệu có thay đổi được gì? Nó cũng không thể giúp anh tránh khỏi những tác động bào mòn ghê gớm của thời gian. Thôi thì hãy sống hết mình, cháy hết mình cho khoảng thời gian còn lại. Chỉ cần trong anh vẫn cháy lên một ngọn lửa của tuổi đôi mươi, như cái thời anh lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu cùng các đồng đội thuộc thế hệ vàng.

200871152725_1.jpg

Neville sẽ là một tượng đài của Man Utd

Có thể về sau, những cái tên như Rafael, Evans, hay Possebon sẽ tự hào mà nói rằng họ đã từng được sánh bước bên cạnh những huyền thoại của Old Trafford như Ryan Giggs, như Paul Scholes hay cả Gary Neville nữa. Một suất trong ban lãnh đạo đội bóng, hay trở thành thành viên huấn luyện đội trẻ là điều mà Man Utd rất có thể sẽ dành cho Neville, giống như đã làm đối với Ole Solskjaer. Nhưng quan trọng nhất, đó là Gary Neville đã, đang và sẽ sống mãi trong tâm trí của tất cả người hâm mộ Quỷ đỏ.
 
Sao ko kênh nào chiếu. Đang xem này. Cài TVU đê, soccer 2 lúc nào cũng là United

----------

Berbatov \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
3-0, Berbatov.
Vừa vào hiệp 2 đã ghi bàn rồi.
Trận này lại thăng hoa mà không được xem, tiếc!


-------


Xong Arsenal rồi!
Phút 80 mà 0-2 thì xác định.
Không cần đến đá bù cũng đủ vượt lên.


-------


5-0 .......
1 cho Welbeck, 1 cho Ronaldo nữa.
Vòng này chính thức vượt mặt Arsenal.


-------


5 bàn thắng, cả 5 bàn đều đẹp.
Thèm cái highlights quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay lần đầu tiên xem Manucho đá, chỉ ấn tượng chú này ở khoảng thể hình, to chẳng kém Drogba, còn lại thì thấy xử lí bóng cứ lóng ngóng thế nào ấy.
 
50 năm bóng đá của Sir, các cầu thủ tặng 1 món quà ko thể tuyệt vời hơn:x
 
Đúng là 5-0 năm thật!

Tí có highlights rồi sẽ cho lên đây cho mọi người cùng xem lại.
Mấy bàn thắng xem thích mắt quá!
 
quả đấy chắc rùa dc cái góc chữ A 8->
Manucho với welbeck đều lóng ngóng như nhau cả, lần đầu vào đá PL thì thế cũng là chuyện bt. Có chú gibson đá cũng được, riêng anh evans thì phải cho vài tràng pháo tay
 
May mà biển quảng cáo của Old Trafford để sát, không có chỗ cho Delap lấy đà ném biên ;))
 
Sư bố! Mải xem cháy bố nó mất nồi canh chuối. Mai lấy gì ăn bây giờ:((
 
Có chuối nướng anh Chính ơi ;))

Công nhận mấy chú mới lóng ngóng quá
Nhưng chỉ sợ sau trận này lại đi chùi ghế dự bị :|
 
Ừ, cứ nhìn tấm gương của Pique, Eagles hay Rossi thì biết. Mà trong 3 chú ấy mình tiếc nhất là Pique, lần nào đá Master League mình cũng luyện chú này thành siêu hậu vệ.
 
ai có highlight quả của welbeck ko?
mà sao dạo này toàn thằng da đen thế nhỉ?
Tưởng welbeck người Anh da trắng chứ nhỉ:-s, hôm trước chơi Pes9 có anh saivet nổi đình nổi đám trong FM hóa ra cũng da đen. chán:)

----------

pique căn bản là muốn về quê, evans hay ko kém:D
 
Back
Bên trên