Tin mơí nhất về MU !!!

man lúc nào đá với các đội khủng mà sân khách chả thế. cứ ghi bàn trước là bắt đầu đá chậm lại cầm chừng. bị gỡ bn lần rồi mà sir Alex vẫn thích cái kiểu cầu toàn đấy. MU có phải là 1 đội thằng nhờ thủ bao h đâu.
 
Cũng chả biết đc là SAF có chỉ đạo cho lùi về ko :-< Như kiểu trận Anh-Andorra ấy, Capello bảo tiếp tục tấn công mà joe cole hay rooney vẫn lùi về đấy thôi :-?? với lại cho ronaldo vào cũng là củng cố đội hình tấn công còn gì :D
Em chỉ thấy hài mỗi ông trọng tài :)) Cả trận phạt Man 7 thẻ vàng. Đến phút cuối thổi linh tinh bị Rio với SAF xông ra quây, chú bé cuống ko dám ho he gì nên thổi hết trận =)) đúng là nhạt đek chịu đc =))
 
man lúc nào đá với các đội khủng mà sân khách chả thế. cứ ghi bàn trước là bắt đầu đá chậm lại cầm chừng. bị gỡ bn lần rồi mà sir Alex vẫn thích cái kiểu cầu toàn đấy. MU có phải là 1 đội thằng nhờ thủ bao h đâu.

chả hiểu quây gì, quả đấy thổi hết giờ, thằng Ferdinan tưởng thổi phạt nên tức, xong biết hết giờ thì chạy thẳng ra khỏi sân luôn, Ferguson chạy ra trình bày tí thôi :))

hôm qua mấy thằng MU cứ phản ứng là dính thẻ vàng, nghe nói năm nay mấy kiểu phản ứng là bị phạt nghiêm lắm :-?

gặp Chelsea trên Stamford Bridge thì Ferguson cho đá chậm lại sau khi ghi 1 bàn cũng đúng thôi. vậy là MU vẫn chưa phải là đội chấm dứt được kỷ lục của Chelsea :D
 
O'Shit giờ càng ngày càng bị thịt :( sao không ai bắt anh í giảm béo à :-<
 
ôi dời ơi chán gê cơ :(( :((

hnay thời sự đưa tin xe bus của MU còn bị ném chai lọ

bọn Chel bẩn tính thế :-ss lại còn 7 thẻ vàng nữa chứ ... may mà còn k mất Rio :((

MU bị chèn ép wa... f
 
Sân khách mà,phải chịu thôi:|.Nói chung là ko thắng hơi phí nhưng đành chấp nhận 1 điểm:(.7 thẻ vàng là bị phạt 250000 bảng rồi:((
Tuần sau về OT gặp Bolton phải bóp chết để giải tỏa tinh thần.Chứ ko thì...
 
MU là club nhiều fan nhất và cũng nhiều thằng ghét nhất mà :D
 
Chấm điểm trận MU - Chelsea:

Chelsea: Petr Cech – 5; Jose Bosingwa – 5; Ricardo Carvalho; John Terry – 7; Ashley Cole – 7; Joe Cole – 7; Michael Ballack – 7; John Obi Mikel – 7; Frank Lampard – 6; Florent Malouda – 5; Nicolas Anelka – 5.

Vào sân thay người: Alex – 8; Drogba – 6; Kalou – 8.

Manchester United: Edwin van der Sar – 5; Gary Neville – 6; Rio Ferdinand – 7; Jonny Evans – 7; Patrice Evra – 8; Owen Hargreaves – 6; Darren Fletcher – 7; Paul Scholes – 6; Ji-Sung Park – 8; Wayne Rooney – 7; Dimitar Berbatov – 5.

Vào sân thay người: Kuszczak – 5; Ronaldo – 6; O’Shea – 5.
 
Dư âm Chelsea – Man Utd: Khi vua giết vua
Man Utd bước vào trận đấu với hy vọng lớn lao nhằm phá bỏ định kiến rằng họ đã hết thời và đang trong giai đoạn khủng hoảng. Thế những tham vọng của những người đang ngồi trên ngai vàng Premier League đã bị bóp chết bởi một ông vua khác, Mike Riley.


Ngay từ đầu, khi FA chọn người bắt chính cho trận đấu, báo chí Anh đã cho đăng một loạt bài báo xung quanh chuyện này. Họ nói rằng Mike Riley chỉ là một trọng tài ít bị ghét bỏ nhất chứ không hề là một ông vua sân cỏ xuất sắc nhất. Và những gì ông làm trên sân Stamford Bridge ngày hôm qua đã chứng minh được rõ ràng ông không phải người xuất sắc nhất. Còn cái danh hiệu “ít bị ghét nhất” có lẽ đang dần bị các CĐV Man Utd tẩy chay.

Rõ ràng Man Utd xứng đáng có một kết quả khả quan hơn, nếu như ông trọng tài không công nhận pha ghi bàn của Kalou sau khi anh này đã phạm lỗi với đối phương. Trong tình huống bóng được đưa vào vòng cấm đó, trung vệ Ferdinand đảm nhận vai trò chốt chặn cuối cùng, song lá chắn này đã không chịu nổi tác động từ phía sau dẫn đến việc kẻ láu cá đó có được bàn thắng quý giá ở phút 80.

Có thể Mike Riley đã nhìn thấy Kalou đẩy Ferdinand, song ông đã không dám đưa ra một quyết định quan trọng như thế trong một thời điểm hết sức nhạy cảm. Chelsea là đội nhà, đang bị dẫn trước và liên tiếp tổ chức tấn công, nếu Riley phủi tay không công nhận bàn thắng thì có lẽ trận đấu đã không kết thúc yên ả như với tỉ số 1-1. Nhưng đâu chỉ có tình huống đó, ông trọng tài sinh tại Yorkshire này đã rất nhiều lần đưa ra những quyết định thiếu thuyết phục.

Trở lại với cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Chelsea, cú sút của Joe Cole chút nữa đã trở thành bàn thắng mở tỉ số và chắc chắn sẽ đẩy trận đấu theo một chiều hướng khác. Nhưng pha quay chậm cho thấy bóng đá được hãm lại bởi cánh tay của tiền vệ Chelsea. Trong khi đó, cũng trong hiệp một, Anelka có bóng sau pha thoát xuống rất nhanh và tung sút nguy hiểm. Một lần nữa tổ trọng tài lại bỏ qua lỗi của các cầu thủ áo xanh khi tiền đạo người Pháp đã rơi vào thế việt vị quá rõ ràng.


Phải chăng trọng tài Mike Riley muốn bắt chước các CĐV Chelsea

Nếu nhìn vào tỉ số thẻ phạt khi kết thúc trận đấu, người ta sẽ cảm thấy giật mình khi Man Utd vượt trội với tỉ số 7-1. Không lẽ đội khách đã chơi rắn đến thế, đã chơi tiểu xảo đến mức gần như đội hình của họ ai cũng dính thẻ. Một cú chích nhẹ của Scholes cũng có thẻ, Rio và Evra phản ứng cũng có thẻ, trong khi Mike Riley đếm từng lỗi nhỏ của Berbatov để… rút thẻ. Ngoài ra, ông còn bỏ qua khá nhiều lỗi của các cầu thủ Chelsea (chưa kể pha ghi bàn của Kalou) và phần lớn trong số đó đã khiến cho các cầu thủ Man Utd ức chế.

Có một tình huống khá thú vị nhưng nó đủ để cho thấy vị trọng tài 44 tuổi này non gan đến mức nào. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, ông cho Chelsea được hưởng một quả phạt ngay trước vòng cấm địa sau khi cho rằng Ferdinand phạm lỗi với Drogba. Ngay lập tức các cầu thủ Man Utd lao vào phản đối, ngay cả HLV Alex Ferguson cũng nhập cuộc. Biết tình thế có thể gây náo loạn, Mike Riley lập tức nổi còi mãn cuộc trong khi rất nhiều người đồng nghiệp khác sẽ để Chelsea thực hiện nốt pha bóng đó. Một lần nữa cho thấy ông không dám đưa ra một quyết định then chốt, mang tính bước ngoặt.

Còn nhớ, chính trọng tài này đã dính vài vụ scandal liên quan đến những quyết định của ông trên sân đấu. Ông đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) treo còi một trận tại giải Ngoại hạng và buộc phải xuống làm nhiệm vụ tại giải Hạng Nhất và Nhì sau khi nương tay với pha vào bóng ác ý của Ashley Cole với một cầu thủ Tottenham ở mùa giải năm ngoái. Và ngoài ra, ông này đã từng chịu những lời chỉ trích hết sức nặng nề khi Arsene Wenger gọi ông là “kẻ cướp” trong khi Jose Mourinho thậm chí còn rủa ông là “đồ con hoang”.

Có thể Mike Riley không phải là một trọng tài có thói quen thiên vị, song nếu xâu chuỗi các sự kiện đình đám xung quanh nhân vật này lại thì có thể thấy rằng đây là một ông vua áo đen không chịu được sức ép. Chính sự nhút nhát đã dẫn đến việc ông không dám đưa ra những quyết định có thể thay đổi kết quả trận đấu. Đêm qua, Mike Riley không thiên vị Chelsea, song người chịu thiệt nhiều hơn lại là Man Utd, đội bóng đang rất quyết tâm chặn đứng kỷ lục bất bại của Chelsea trên chính thánh địa này.
 
CĐV Chelsea tấn công xe bus của M.U. Khi rời khỏi Stamford Bridge sau trận hòa 1-1 với Chelsea tại vòng 5 Premier League, chiếc xe bus chở các cầu thủ của M.U đã bị một nhóm CĐV của đội bóng thành London tấn công. Nhóm CĐV này đã dùng chai lọ ném vào chiếc xe và làm vỡ một số cửa kính chắn gió. Bên phía M.U đã báo cáo lại với chính quyền địa phương về vụ việc này. Trên website chính thức của mình, Chelsea cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra cụ thể sự việc, và có những hình phạt thích đáng với những CĐV đã tham gia vào cuộc tấn công trên. Đây đã là mùa giải thứ 2 liên tiếp xuất hiện những sự vụ lộn xộn sau trận đấu giữa M.U và Chelsea tại Premier League.
 
có quả thẻ của Berbatov thì vớ vẩn thật :-< tiền đạo tì người lấy bóng nào chả bị nhiều lỗi nhỏ thế :-< thế mà cũng rút thế

quả Scholes thì do mấy lỗ trước + thái độ khiêu khích anh Ballack thì chả có gì phải bàn rồi, nhưng đáng ra mấy thằng Chel cũng phải ăn 3-4 cái thẻ mới hợp lý :-w
 
Back
Bên trên