Tin mơí nhất về MU !!!

Thì giương Đông kích Tây thôi:).Kiểu này đôi khi Berbatov lại thấy xuất hiện ở Monaco mấy hôm nữa ấy nhỉ;)
 
thấy đâu đó bảo tại năm nay 31/8 là CN nên đc có thêm 1/9:-?

Tot định dùng cặp Nga từ đầu hè mà:)) nhưng mà chẳng ai muốn về:)) chúng nó muốn đá CL, mà Arshavin trận tới đá siêu cup thì cũng có đc đá UEFA nữa ko nhỉ:-? Pavlyuchenko đá sơ loại CL rồi thì phải:-?
 
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA05EC0/



Thêm một trụ cột MU hé lộ ý định ra đi

Vừa dẹp yên cuộc nổi loạn của Cristiano Ronaldo, đội đương kim vô địch Anh và châu Âu lại đối mặt với nguy cơ mất một thành viên chủ chốt (muốn sang Tây Ban Nha thi đấu).

Đó là Nemanja Vidic. Lý do trung vệ người Serbia đưa ra chủ yếu xuất phát từ cuộc sống tại Manchester mà anh không thể thích nghi kể từ khi chuyển đến từ Spartak Moscow hồi đầu năm 2006.
Vidic muốn ra đi không phải vì lý do chuyên môn. Ảnh: Getty Images.
Vidic (trái) muốn ra đi không phải vì lý do chuyên môn. Ảnh: Getty Images.

"Chắc chắn tôi sẽ không ở lại để sinh sống tại Manchester. Tại đây, ngày qua ngày, bạn chỉ nhìn thấy mặt trời ló dạng được một lúc, bởi bầu trời lúc nào cũng nhiều mây và u ám. Mùa đông thì không sao, nhưng vào hè, nhiệt độ hiếm khi vượt quá 20 độ C. Trời thì liên tục mưa. Hèn gì người ta cứ bảo rằng Manchester là thành phố của những cơn mưa", anh mở lời trên tờ Football Weekly (Nga).

Theo Vidic, Manchester chỉ có một ưu điểm lớn nhất là tàu điện luôn đúng giờ. Chốt chặn 26 tuổi này tiết lộ Tây Ban Nha - nơi thường xuyên có ánh mặt trời ấm áp và khí hậu cận xích đạo dễ chịu - là điểm đến ưa thích của anh trong tương lai: "Tôi đang nghĩ đến việc sang thi đấu tại xứ bò tót, nơi có La Liga - một trong 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tối thiểu, ở đó, tôi cũng không có cớ gì để phàn nàn về thời tiết".

Ngoài thời tiết, sự khác biệt về lối sống cũng là một lý do khiến Vidic cảm thấy không hạnh phúc ở Manchester: "Ở Serbia và Nga, cuộc sống có phần giống nhau. Còn Anh thì khác hẳn. Tại đây, mọi người thậm chí còn không có thời gian để cảm thụ cuộc sống. Họ làm việc quần quật cả tuần và chỉ nói chuyện với nhau vào giờ ăn trưa. Buổi tối, họ về nhà và xem TV rồi đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo".

Cuộc sống ấy khiến Vidic thấy mệt mỏi: "Thời điểm duy nhất để gặp bạn bè ở đây là dịp cuối tuần, nhưng với các cầu thủ bóng đá như tôi, cuối tuần lại là khoảng thời gian bận rộn nhất. Tôi cảm thấy cuộc sống ở Nga lúc trước dễ chịu hơn ở Manchester bây giờ rất nhiều. Từ ngày sang Anh, tôi chẳng có ai để trò chuyện. Tháng đầu tiên mới thật tồi tệ. Hằng ngày tôi chỉ có mỗi việc rời khách sạn đến sân tập rồi lại về khách sạn. Đã có lúc tôi nghĩ mình phát điên giữa bốn bức tường giam".


đ m Vidic anh ơi :(( :(( :((

đi Tây Ban Nha làm clg :((
 
http://www.manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2039&Itemid=109


Trung vệ mang áo số 15 của Quỷ Đỏ đã lên tiếng phủ nhận những gì mà báo chí đã đưa tin rằng anh muốn rời khỏi Manchester để tới Tây Ban Nha thi đấu do không thể thích nghi với điều kiện sống ở Anh quốc.

Vidic cho biết anh rất tôn trọng nước Anh và cảm thấy cuộc sống ở đây luôn luôn dễ chịu. Vidic cũng khẳng định rằng anh đang rất hạnh phúc ở Old Trafford và chẳng bao giờ có chuyện anh muốn rời khỏi nơi này.

Ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo ở Nga, Vidic đã bị hiểu lầm rằng anh đang khó chịu với cuộc sống ở Manchester, nhất là về vấn đề thời tiết, tờ báo này còn cho biết trung vệ người Serbia muốn chuyển tới Tây Ban Nha để thay đổi không khí.

Phát biểu trên ManUtd.com, Vidic cho biết: "Tôi chỉ nói về những khó khăn mà tôi đã phải trải qua trong việc thích nghi với cuộc sống ở Manchester chứ hoàn toàn không nói về tình trạng của tôi lúc này. Tôi hoàn toàn không có ý đó."

"Tôi cũng không có nhận xét gì xấu về người Anh cả. Ở đây mọi người luôn phải cuốn vào công việc, họ có rất ít thời gian và chỉ nói chuyện với nhau trong các bữa ăn trưa, buổi tối họ về nhà xeme tivi và sáng hôm sau lại dậy sớm để tiếp tục làm việc. Người Anh là những người chăm chỉ."

"Tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với tư cách là một cầu thủ của Manchester United - CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới. Tôi vui khi được ra sân chơi bóng mỗi dịp cuối tuần và sẽ cố gắng để luôn luôn được tận hưởng cảm giác đó."

"Tôi rất thích nơi này và rất tôn trọng người Anh, đừng bao giờ nghĩ là tôi coi thường họ."

kô phải nói nhiều :-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
áo mới này:|
iyrnwqmmy42lmzumzzny.jpg

mk thik kái áo đen hơn:|
 
Quan trọng đằng trước vẫn có nike,logo với AIG là được:).Áo này giống áo sân khách hồi 1968 ấy mà:D
Tối này bốc thăm CL,hy vọng đc bảng ngon như năm ngoái;)
 
1 lũ canh chuồng xí hả ông ơi??? Tưởng bộ away kit mới là áo trắng quần xanh cơ mà.:| Hôm nọ thấy mặc ra sân. Chẳng nhẽ có 3 bộ.:|
 
cái xanh lè này là third kit mà chắc chả mấy khi mặc đâu

hơn 1 ngày nữa là Super European Cup roài :X
 
Cái xanh này sẽ đc ưu tiên làm bộ away ở CL,giống bộ trắng năm ngoái:).Công nhận cái đen và trắng như năm ngoái đẹp hơn:(
Tối nay 11h bốc thăm trên ESPN:D.Trước khi gặp Zenit chúng ta đã biết phải đối đầu với ai:)
 
Back
Bên trên