Hôm nay em vừa đọc một bài của ông Blatter, chủ tịch FIFA, trên BBC. Tóm lại là ông này cáo buộc MU biến Ronaldo thành một nô lệ thời hiện đại trong bóng đá và rằng MU lợi dụng luật hợp đồng (Bosman law) để ngăn cản anh ta rời Old Trafford.
Chuyện Ronaldo rời Old Trafford đã trở thành điều bàn tán lâu nay ở topic MU ta, và phần lớn fan MU đều khó chịu những tin đồn đại từ báo Marca cũng như báo lá cải của Anh. Nhưng bây giờ khi mà chủ tịch FIFA lên tiếng bênh Real một cách chính thức thì đúng là em không thể chịu được. Em xin nêu rõ ý kiến của mình tại đây:
Blatter cáo buộc MU giữ Ronaldo như là nô lệ hiện đại. Từ "nô lệ" theo đúng nghĩa đen và thông dụng của nó là một người làm việc cho người khác cực nhọc mà không được trả lương, hay lương rất ít, và đặc biệt không được hưởng tự do. Trong trường hợp của Ronaldo, anh ta được hưởng lương vào bậc cao nhất câu lạc bộ, được huấn luyện viên Alex Ferguson ưu đãi nhất (được phép nghỉ một tuần giữa mùa nếu muốn hoặc được nghỉ những trận không quan trọng). Anh ta còn được các đồng đội hoặc ban huấn luyện lên tiếng bảo vệ mỗi lần bị bắt oan bởi trọng tài. Vậy đâu là bằng chứng của sự nô dịch ở đây? Chuyện CLB MU không muốn bán cho Real Madrid, đấy là quyền của CLB. Một CLB lớn không muốn bán cầu thủ lớn cho CLB lớn khác là điều đương nhiên, vì họ không muốn bị ảnh hưởng đến việc tranh chấp danh hiệu sau này hoặc tạo ra tiền lệ trở thành CLB chuyên buôn bán (trường hợp của Sporting Lisbon hay Ajax). Chẳng lẽ một chủ tịch FIFA cũng không hiểu được cái điều gọi là tối thiểu của bóng đá hiện đại như thế? Ông ta dùng một ngôn ngữ nặng nề chỉ trích MU, nhưng khi đưa ra những phát ngôn như vậy liệu đã tính đến trách nhiệm của mình?
Thứ hai, nói rằng MU dựa vào luật Bosman để giữ chân Ronaldo và không cho anh ta tự do là hoàn toàn ngu xuẩn. Mới năm ngoái, giữa khi Real Madrid lên tiếng muốn mua Ronaldo, anh ta đã dứt khoát không nhận lời và ký một bản hợp đồng 5 năm với MU để thể hiện sự trung thành với chủ sân Old Trafford. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta, vì khi ký hợp đồng rõ ràng anh ta đã cam kết tương lai của mình, nhất là một bản hợp đồng với thời hạn dài đến vậy. Nếu bây giờ thực sự nếu anh ta muốn rời CLB thì đó là lỗi của chính anh ta và anh ta phải làm theo đúng luật hợp đồng của bóng đá. FIFA là một tổ chức chỉ có trách nhiệm can thiệp vào các tranh chấp giữa các CLB hoặc giữa CLB và các cầu thủ. Blatter lên tiếng về một việc hoàn toàn không thuộc phạm vi của ông ta. Hành động này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của cầu thủ (Ronaldo) và gián tiếp đến MU. Ông ta đã trở nên hết sức vô trách nhiệm trước phát ngôn của mình, liệu ông ta nên từ chức chăng?
Chuyện Ronaldo có rời Old Trafford hay không hay ý kiến của anh ta về việc này thế nào, chưa có thông tin nào chính thức. Vậy mà các tờ báo, đặc biệt Marca, và ngay cả những ông to mặt lớn như Calderon đã khiến tâm lý chung dao động rất nhiều. Thay vì chỉ trích điều này, Blatter còn lên tiếng ủng hộ những thông tin hết sức lá cải. Ông ta có lẽ nên ngậm miệng lại trong thời gian tới và đừng dính mũi vào chuyện riêng của các CLB nữa thì hơn.