Tin mơí nhất về MU !!!

xem mấy cái ảnh mới của VDS chưa :D

Van.jpg

Van1.jpg


John Heitinga
Van2.jpg


Giovani Van Bronckhorst
Van3.jpg


Rafael Van der Vaart
Van4.jpg
 
vl 300 style à =))

nghe tây đồn mới mua được Benzema 34 triệu bảng rồi :-" mình ko confirm nhé :-"
 
lyon bán Diarra với Essien từ cách đây vài năm cũng toàn 25 triệu bảng, thì việc bán Benzema upper 30 triệu cũng ko có gì là thường :D
 
:)):)). 34tr bảng MU ko mua đâu. Nghe đâu định mua Fabiano + Alves = 30tr bảng còn 20tr bảng mua Richards. Chả biết có mua đc k:D. Khó.
 
Huntelaar sao = đc Benzema:-j:x

UNITED GO KAR-AZY

Manchester United boss Sir Alex Ferguson will make a record-breaking offer for Lyon's French super striker Karim Benzema - his dream target - in the next week.

Fergie and United chief executive David Gill are working on a deal to snap up the 20-year-old who is tipped to star in Euro 2008 and insiders reveal they can get their man in a few days.

However, Fergie has now decided to make an offer which could go as high as £30m.

United insiders say Fergie and Gill are 'working on something big', but have also set a deadline to tie up the move. Ferguson hopes to move fast because he knows the price could rise if Benzema has a successful Euro 2008.
http://www.people.co.uk/sport/football/tm_headline=united-go-kar-azy%26method=full%26objectid=20591209%26siteid=93463-name_page.html

mua đắt 1 tí cũng ko sao:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không mua thì thôi chứ đã mua phải chơi hẳn Benzema :x
 
benzema xong còn mua thêm nữa cơ mà 8-> , năm ngoái mua 3 thằng nani, anderson với harg xong còn tý tiền , quyết mua 1 thằng tiền đạo , đến hồi mua tevez lại chả nôn thêm 1 đống ra đấy à :-j , năm nay khéo cũng thế thôi . 1 tiền đạo ( benzema / hunt ) , 1 hậu vệ trái ( cái nnày cần thiết ), 1 hậu vệ phải ( chưa mua dc cũng chưa chết ) , 1 tiền vệ trung tâm ( phòng scholes xuống quá , cái này tùy tình hình, cơ mà veloso hay đừng hỏi, ít $ thì mua 2 thằng của wigan cũng dc ) . Quan trọng là biết giữ chân những thằng đang có .
 
Năm nay có mua chắc cũng phải bán kha khá.Saha coi như chắc chân,có thể Silvestre cũng out.Có thêm Benzema với Alves thì vô đối luôn:))
 
bán mất pique rồi , bán cả silvestre rồi ( nó mà bán cả evans đi thì dek còn j để nói ) Chắc sắp tới bán nốt saha . Tính ra thì hàng công của MU năm sau cũng điên đảo phết đấy , 2 anh lùn + ben + manucho tha hồ mà đá
 
mua 1 thằng Hậu vệ trái

1 thằng Tiền đạo cắm xịn

thế là ôn, thêm thì tốt, k thi cũng k chết đc
 
ko tính toán kĩ , sau euro giá cả cầu thủ đội lên cao lắm , lúc đấy mà bỏ tiền ra mua thì vỡ mặt :-ss
 
bongda24h đưa tin nó sẽ công bố tương lai trong 48h nữa , đùa , đi thì đi mẹ đi còn bày đặt :-l
 
Các chú hậm mộ MU bao lâu rồi mãi mà không nhận ra một điều là kể từ khi Chelsea có Roman thì Mu định mua ai sẽ tung hỏa mù mua một người khác, còn mục tiêu chính thì cứ lẳng lặng mà thịt thôi. Kề từ khi bị Chelsea cướp mất Robben với Essien, MU hầu như không bao h lên tiếng về những mục tiêu thực sự. 4 cầu thủ mua năm ngoái thì Anderson, Nani, Tevez đùng cái là có tin MU mua chứ trước đó toàn là tin vịt MU định mua Hunterlaar, Ibrahimovic nọ kia, rồi gần đây chú Manucho cũng ở trên trời rơi xuống không ái biết gì cho đến khi MU tuyên bố kí hợp đồng. Tuy chú Manucho này ít người biết đến chỉ thuộc dạng tiềm năng nhưng đá hay, African Cup of Nations ghi 5 bàn trong đó có 1 bàn đẹp nhất giải, sang đá cho Panathinaicos mấy tháng cũng ghi 4 bàn mặc dù chủ yếu là ra sân từ ghế dự bị.

Năm nay cũng thế, MU húng lên đòi mua Bosingwa, chú Chelsea nhảy ngay vào cướp cuối cùng tòi ra MU mới chỉ đánh tiếng chứ chua liên hệ gì, Chelsea mua Bos xong cái thì mới ngớ ra là MU định mua Alves hoặc Lamn hoặc Richards, toàn chú tiềm năng hơn hẳn Bos. Thời đại này MU khôn lên nhiều rồi, từ trân sân đã biết đá cantenacio, cho đến thị trường chuyển nhượng cũng tung hoa mù, dương đông kích tây làm cho chú Chel ko biết đường nào mà lần hehe.
 
Thời gian vừa rồi theo dõi vụ Ronaldo - Mu - Real bắt đầu thấy khó chịu với Ronaldo, viết bài này bày tỏ ý kiến , các anh em ai có tâm huyết thì đọc và cũng bàn luận:

Từ khi bắt đầu có dư luận là Real muốn đưa Ron về Bernabeu có thể nói thái độ của Ronaldo là rất không chuyên nghiệp và không thể hiện sự trung thành với CLB. Việc Ronaldo cứ lấp lửng kiểu tôi hạnh phúc tại MU nhưng tương lai thế nào không ai biết, rồi MU là một đội bóng lớn nhưng Real cũng là một đội bóng vĩ đại nọ kia thực chất chỉ là một kiểu đi nước đôi, một phần là để tự tôn vinh bản thân, một phần là để tăng giá trị các bản hợp đồng dành cho mình. Có thể nói thẳng luôn nếu Ron thích đi thì cho đi, MU không bao giờ giữ kẻ vô ơn. MU và Sir Alex đã tạo ra Ronaldo từ con số 0, nếu Ronaldo thực sự muốn trở thành một huyền thoại như Guardiola của Barca, Bareshi, Maldini của AC hay Best, Charlton của MU và được tạc tượng tại các cửa SVD thì tốt nhất nên gắn bó lâu dài với MU nếu không sẽ mãi chỉ là một cầu thủ tuy xuất sắc nhưng nay đây mai đó và không bao h có thể trở thành một tượng đài và để lại dấu ấn mãi mãi trong lòng 1 CLB nào cả. Ngay cả Zidane, Ronaldo răng thỏ toàn siêu sao nhưng chuyển hết CLB này đến CLB khác cuối cùng khi nhắc đến người ta chỉ đến như 1 cầu thủ giỏi xuất chúng. Giỏi xuất chúng tuy là hiếm nhưng tre già thì măng mọc, sẽ có người giỏi hơn, CHỈ CÓ CÁC HUYỀN THOẠI VÀ SỰ TRUNG THÀNH MỚI CÓ CHỖ ĐỨNG VĨNH CỬU.

Thực sự Ronaldo có sang Real thì cũng chỉ thêm được độ vài chục nghìn một tuần, với những người lao động bình thường thì đó là một số tiền lớn nhưng với các cầu thủ triệu phú thì đó chẳng là gì. Nhưng thử hỏi mấy chục nghìn đó có mua được chỗ đứng cho Ronaldo bên cạnh những bức tượng của Sir Busby hay Sir Bobby tại Old Trafford hay tài năng của Ronaldo có thể làm cho một người khổng lồ như AC dành tặng chiếc áo số 3 vĩnh viễn như đã làm cho Maldini hay không? Rõ ràng là không, Zidane, Ronaldo cuối cùng khi nghỉ hưu cũng ra đi không kèn không trống, chỉ vài bài báo ca tụng, vài cuốn tư liệu trên tivi thế là hết. Không ai phủ nhận tài năng của họ nhưng rõ ràng họ không gắn bó lâu dài, không thể hiện sự trung thành và dâng hiến trọn vẹn tình cảm của mình cho 1 CLB nào cả. Làm gì có CLB nào tạc tượng Zidane trước cửa SVD? Làm gì có CLB dành tặng một số áo riêng cho Ronaldo?

Chưa cần nói đâu xa, người đeo áo số 7 trước của MU là Beckham, tuy cũng sang Real nhưng anh chưa bao h giấu giếm việc trong trái tim chỉ có duy nhất MU, không hề muốn rời bỏ MU, lí do ra đi chỉ là vì chuyên môn và quan hệ với phần còn lại của MU đã cạn. Tuy vậy Becks vẫn luôn luôn hướng theo từng bước của MU đó chính là lí do vì sao mà đối với các fan MU Becks luôn luôn là một đứa con không thể nào thiếu mỗi khi nhắc đến đại gia đình MU và mỗi khi anh quay lại MU vẫn luôn được đón tiếp bằng tình cảm nồng nhiệt nhất. Còn Ron nếu cứ chơi bài nước đôi để giành lợi cho cá nhân mình thì khi quay trở về Old Trafford anh sẽ chỉ nhận được những tiếng lá o mà thôi.

Có thể nói trừ khi Ronaldo chấm dứt hoàn toàn mọi tin đồn liên quan đến MU và quyết tâm thi đấu cho MU cho đến một ngày nào cả Mu và Ron cảm thấy đã đến lúc để Ron ra đi thì Ron mới có thể có chỗ đứng trong lịch sử của MU đươc. Thêm một ví dụ nữa là CLB mà Ron muốn đến thi đấu - Real Madrid, họ có thể mua đi bán lại thậm chí để Becks ra đi free nhưng đã có ai thấy Real để cho CLB nào bén mảng đến được những Casilas, Raul hay trước kia là Sanchis và Hierro chưa? Chỉ có những con người gắn bó, trung thành với đội bóng thì mới đạt được đến mức Huyền Thoại như vậy. Một ngày nào đó nếu có thêm một siêu sao khác có giá trị thương mại cao hơn Ron liệu anh có thể trụ lại real được không? Ngược lại, ở lại MU, kể cả khi Mu có một dàn sao thì những đứa con cưng, những cầu thủ trung thành vẫn luôn được ưu ai. Hãy nhin Giggs, nửa cuối mùa giải xuống phong độ trầm trọng nhưng Sir vẫn tìm mọi cách cho anh ra sân để Giggs có thể phá vỡ kỉ lục của Sir Bobby vì Giggs đã cống hiến hơn 17 năm tuyệt vời cho MU mà không bao h đòi hỏi CLB phải trả lại cho mình cái gì và để cuối cùng anh đã trở thành một huyền thoại tuyệt đối không chỉ với MU mà với cả bóng đá TG. Ron nên nhìn vào đó và suy nghĩ lại cách cư xử của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài anh Tuấn hay thật. Từ lâu em đã không thích thằng Ron bằng Rooney một phần vì không thực sự là cầu thủ lớn, còn phần quan trọng hơn là chưa thực sự chuyên nghiệp cả trong lẫn như ngoài sân cỏ (cá nhân hơn, bệnh ngôi sao,...).
Thằng thừng mà nói thì em cũng chán mấy cái bài báo khắp mọi nơi về chuyện chuyển đến Real của thằng Ron này rồi. Không những gây cảm giác khó chịu với ngưới hâm mộ mà có khi còn gây ức chế với các đồng đội tại MU. Nếu thực sự Ron chỉ coi MU là nơi anh ta ăn cháo rồi sau đó đá bát thì MU cũng không cần phải giữ đâu.
 
Back
Bên trên