Tin mơí nhất về MU !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu anhtuan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chán quá, toàn thấy Man tấn công. Giá như Arsenal đá lại được 1 tẹo :)) Thôi đi ăn vậy, xem thế này xem làm gì :))
 
trận đấu nhàm chán vkl:-<

dm gallas trận nào vs MU cũng hăng máu vl, phải ghi bàn = đc mới thôi:((

trận này Anderson là MoM:x cesc chỉ là con ~:>:>
 
thằng nào hôm nay đá cũng ảo nhất là bộ đôi nani-fletcher, đá ngu nhất chắc là rooney :))
 
hôm nay Carrick đá cũng ảo...chuyền VKL...Nani 2 a sít 1 gôn....fletcher 2 gôns 1 a sít..... hehe
 
MU đêm nay đá năng suất thật, 4 trái vào lưới mấy thằng pháo thủ =))
Arsenal sắp bị soán ngôi rùi.
 
Gallas : Man United là những kẻ kiêu ngạo
(21:50, 16/02/2008)

(Bongda24h) - Ngay trước thềm cuộc chạm trán giữa Manchester United và Arsenal trên sân Old Trafford, trung vệ đội trưởng William Gallas của đội khách tuyên bố sẽ khiến MU phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Khác với những cuộc thư hùng trước đây giữa hai đội khi không khi trước trận đấu luôn được hâm nóng bởi những cuộc "khẩu chiến" nảy lửa giữa huấn luyện viên hai đội, ở lần chám trán này các cầu thủ lại là những người lên tiếng nhiều nhất trong khi hai chiến lược gia vẫn quyết tâm "im hơi lặng tiếng".



Đội trưởng William Gallas của Arsenal mới đây cũng chính thức tham dự cuộc khẩu chiến khi tuyên bố sẽ dạy cho thói kiêu ngạo của MU một bài học và khóa chặt Cristiano Ronaldo.

Anh nói :"Họ là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ có kinh nhiệm. Tuy nhiên điều này khiến cho Manchester United nghĩ rằng họ quá mạnh, nói chính xác hơn, họ quá kiêu ngạo."

"Điều này sẽ khiến họ tự mãn, chúng tôi hiếu đó chính là một trong những điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ ghi bàn sớm để 'kết liễu' MU ngay trong hiệp một và phòng thủ thật chật chẽ."

"Đội bóng của chúng tôi có khả năng giành chiến thắng, tôi biết rằng sẽ rất khó cho Manchester United có thể đánh bại chúng tôi ngày hôm nay."


Gallas cũng tỏ ra không mấy e ngại Cristiano Ronaldo, cây săn bàn số một ucar MU cho đến thời điểm hiện tại :"Đối đầu với cậu ta không dễ nhưng tôi cũng không có rằng việc này quá khó."


--------------------------------------

:-?
:-j
 
lmao lúc đầu trận mình nhìn cái hang tiền vệ mình nghĩ dm thế này thì đá lìn gì =))

Lúc đầu nhìn có fletcher cũng nản vãi đái . Nhưng chỉ vài phút sau là đã hiểu :> , chỉ cần fletcher thôi là cả ~:> cesc , gilbeto , hleb sun rồi :))

...

Dân trí , mãi mãi vẫn chỉ là dân trí :-< =))

screenhunter001hy7.jpg
 
tặng mọi người mấy cái ảnh hay ho hehe

n284102202_2469914_2769.jpg

HEART OF A REAL MU FAN
n77500350_30411053_1939.jpg


n77500350_30410967_739.jpg


n77500350_30410958_9383.jpg


n503013592_647199_7915.jpg


n626936186_915769_4614.jpg

"CHÚ ĐÁ LỐ LĂNG QUÁ :-W" =))

n505135582_597320_8488.jpg

YOU GOTTA LOVE THIS

20061231213523.jpeg

FAVORITE PIC OF RONALDO AND ROONEY TOGETHER
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trên BBC có thằng fan Ars comment: "Eboue left his head in Ghana" còn thằng BLV thì "Is there any Arsenal brain cell on the pitch?" =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hqua đoạn cuối chém hộ Fabregas với Aderbayor cho nó nghỉ trận giữa tuần hộ cái thì hay nữa á :">
 
Hôm qua nhìn đội hình xuất phát mình cũng ha hôc mồm trong vài phút :|
Nhưng cuối cùng lại hóa hay :))
Ko có Ro7 lối đá đa dạng hơn hẳn
Nhất là lại được hôm qua mấý cầu thủ vào thay thế đá hay vãi :D Nhất là Carick, lâu lắm rồi mới lại thấy anh chuyền chuẩn như vậy :>

Nhìn chung là các cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :>

Nhưng hôm qua mình cũng chả nhận ra Ars nữa :|
Không phải bắt đầu từ lúc bị thua bàn đầu :| Mà là từ đầu trận đá đã có vấn đề rồi :|
 
Gallas : Man United là những kẻ kiêu ngạo
(21:50, 16/02/2008)

(Bongda24h) - Ngay trước thềm cuộc chạm trán giữa Manchester United và Arsenal trên sân Old Trafford, trung vệ đội trưởng William Gallas của đội khách tuyên bố sẽ khiến MU phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Khác với những cuộc thư hùng trước đây giữa hai đội khi không khi trước trận đấu luôn được hâm nóng bởi những cuộc "khẩu chiến" nảy lửa giữa huấn luyện viên hai đội, ở lần chám trán này các cầu thủ lại là những người lên tiếng nhiều nhất trong khi hai chiến lược gia vẫn quyết tâm "im hơi lặng tiếng".



Đội trưởng William Gallas của Arsenal mới đây cũng chính thức tham dự cuộc khẩu chiến khi tuyên bố sẽ dạy cho thói kiêu ngạo của MU một bài học và khóa chặt Cristiano Ronaldo.

Anh nói :"Họ là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ có kinh nhiệm. Tuy nhiên điều này khiến cho Manchester United nghĩ rằng họ quá mạnh, nói chính xác hơn, họ quá kiêu ngạo."

"Điều này sẽ khiến họ tự mãn, chúng tôi hiếu đó chính là một trong những điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ ghi bàn sớm để 'kết liễu' MU ngay trong hiệp một và phòng thủ thật chật chẽ."

"Đội bóng của chúng tôi có khả năng giành chiến thắng, tôi biết rằng sẽ rất khó cho Manchester United có thể đánh bại chúng tôi ngày hôm nay."


Gallas cũng tỏ ra không mấy e ngại Cristiano Ronaldo, cây săn bàn số một ucar MU cho đến thời điểm hiện tại :"Đối đầu với cậu ta không dễ nhưng tôi cũng không có rằng việc này quá khó."


--------------------------------------

:-?
:-j

May mà Ro7 hum qua không đá chứ đá chắc cũng bị kèm chết rồi :D
 
Fletcher đánh đầu ảo thế
nhớ trận thắng Chel 1-0 2 năm trước nó cũng làm 1 quả đánh đầu hiểm cực
Nani đá thì không khác Ro7 là mấy
 
Cũng đoán là MU thắng nhưng ko ngờ thắng kinh thế:))
Ars hình như ko tấn công đc đg nào nên hồn:-? Ngay đầu trận trước khi bị ghi bàn đã bị ép cả rồi:))
 
Gallas gáy to thế.Chỉ có điều...:))
Chỉ thấy hôm qua có Rooney trở lại đá hay gớm,phải tội anh vẫn bỏ lỡ nhiều quả như mọi ngày:(
Nani hôm qua đá cũng ảo,tạt,sút->điêu
Đã xử xong Arsenal,giờ là Lyon>:)
 
Back
Bên trên