Tin mơí nhất về MU !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu anhtuan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vâng, báo chí nói rất nhiều về con số 13 bàn thắng sau quả đánh đầu của Ro7, có lẽ MU hôm qua gặp vận đen thôi.tại Ronaldo ham ghi bàn 13 bàn thì đen là phải.
 
Và trận thua đáng chờ đợi của MU cũng đã đến. Có đáng tiếc lắm không, khi mà t biết rõ sớm muộn họ cũng sẽ trở lạivị trí thứ 2. Ừ có, chỉ vì nó đến sớm quá!

SAF đã không dưới hai lần nói về cái gì đó thế hệ vàng (THV) thứ ba. Hãy xem chúng ta có gì ở THV này. Chúng ta có Cầu thủ và Cầu thủ trẻ hay nhất giải Ngoại hạng, có tài năng hàng đầu của bóng đá Anh và Thế giới. Và gì nữa? Một Thủ môn đã 38 tuổi và hợp đồng chỉ ký từng năm một. Một Hậu vệ phải tấn công yếu ớt và phòng ngự vụng về. Một Tiền vệ trái quá lứa lỡ thì luôn cố rặn ra những cú đi bóng quá sức cho xứng với tên tuổi mình. Cặp Tiền vệ trung tâm thừa sức mạnh nhưng thiếu óc sáng tạo (Người sáng tạo nhất trong số ấy, Carrick, thì chỗ thường xuyên là ghế dự bị).
Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ giữa đội hình hiện nay với đội hình những năm 90, và chúng ta nhận ra sự khác biệt ở hàng Tiền vệ. Rõ ràng không ai có thể thay thế Keano, nhưng ngay cả tầm của Scholes thì các TVTT khác cũng chưa với tới. Giggs bây giờ cũng cách xa cái ngày anh làm mưa làm gió ở cánh trái của The Reds lắm rồi...

Nhìn cách MU không R7 và R8 chơi đi! Và nhớ lại nhé, rằng MU đã vượt qua Munich để dành C1 mà không có Kean cùng Scholes - hai cái tên cực kỳ quan trọng vào thời điểm đó. Dù biết khi ấy MU cũng mất thế trận và chiến thắng ấy là may mắn nhờ vào sự tỏa sáng của Solskjaer và Sheringham. Nhưng MU bây giờ lấy ai tỏa sáng nếu thiếu Ronaldo và Rooney?

T không buồn khi MU thua trận này. Hẳn Fergie sẽ nhận ra mình cần làm gì để đưa đội hình hiện nay thực sự trở thành THV thứ ba. Có lẽ vụ Lahm sẽ được tiến hành nhanh hơn, một tiền đạo đẳng cấp sẽ được mua về thay cho Saha. Và cũng rất quan trọng, t hy vọng Ngài sẽ thay đổi cách đối xử với Giggs và Carrick.

Ở tuổi của mình, với những danh hiệu đã đạt được, tình cảm dành cho đội bóng và uy tín ở Old Trafford, mục đích của Fergie không chỉ là những chiếc Cup, mà còn là một đội hình đủ mạnh và đủ cứng để MU hậu Ferguson vẫn thăng bằng bước tiếp. Một trận thua có là gì so với sự thành bại của cả một cơ đồ?
+ Chờ Anderson chín :-?
 
chưa được 18 tuổi thì chưa được về
cả hình như đội trưởng U20 Brazin là Breno của Bayern Munich

bố mấy ôg,cứ thấy thằng nào dc các clb lớn quan tâm là y như rằng gán cho mác captain này nọ
đã nói rồi,đội trg u20 bra là Leandro Lima-AMC chơi cho Porto.Đủ chưa?

2 quả đánh đầu WHU điêu vl
 
quả đầu chỉ thấy fletcher ko chịu nhảy lên tranh bóng, quả sau chán rồi:((=((

hôm qua bị ép như đúng rồi, 2 TV trung tâm ko cầm đc bóng, ko phân phối đc bóng:-< nhưng công nhận là quả pen Ron khinh địch qá:(( kiểu đá đấy lần đầu tiên thấy Ron đá:((
 
Và trận thua đáng chờ đợi của MU cũng đã đến. Có đáng tiếc lắm không, khi mà t biết rõ sớm muộn họ cũng sẽ trở lạivị trí thứ 2. Ừ có, chỉ vì nó đến sớm quá!

SAF đã không dưới hai lần nói về cái gì đó thế hệ vàng (THV) thứ ba. Hãy xem chúng ta có gì ở THV này. Chúng ta có Cầu thủ và Cầu thủ trẻ hay nhất giải Ngoại hạng, có tài năng hàng đầu của bóng đá Anh và Thế giới. Và gì nữa? Một Thủ môn đã 38 tuổi và hợp đồng chỉ ký từng năm một. Một Hậu vệ phải tấn công yếu ớt và phòng ngự vụng về. Một Tiền vệ trái quá lứa lỡ thì luôn cố rặn ra những cú đi bóng quá sức cho xứng với tên tuổi mình. Cặp Tiền vệ trung tâm thừa sức mạnh nhưng thiếu óc sáng tạo (Người sáng tạo nhất trong số ấy, Carrick, thì chỗ thường xuyên là ghế dự bị).
Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ giữa đội hình hiện nay với đội hình những năm 90, và chúng ta nhận ra sự khác biệt ở hàng Tiền vệ. Rõ ràng không ai có thể thay thế Keano, nhưng ngay cả tầm của Scholes thì các TVTT khác cũng chưa với tới. Giggs bây giờ cũng cách xa cái ngày anh làm mưa làm gió ở cánh trái của The Reds lắm rồi...

Nhìn cách MU không R7 và R8 chơi đi! Và nhớ lại nhé, rằng MU đã vượt qua Munich để dành C1 mà không có Kean cùng Scholes - hai cái tên cực kỳ quan trọng vào thời điểm đó. Dù biết khi ấy MU cũng mất thế trận và chiến thắng ấy là may mắn nhờ vào sự tỏa sáng của Solskjaer và Sheringham. Nhưng MU bây giờ lấy ai tỏa sáng nếu thiếu Ronaldo và Rooney? ( oshea để làm gì ? =)) )

T không buồn khi MU thua trận này. Hẳn Fergie sẽ nhận ra mình cần làm gì để đưa đội hình hiện nay thực sự trở thành THV thứ ba. Có lẽ vụ Lahm sẽ được tiến hành nhanh hơn, một tiền đạo đẳng cấp sẽ được mua về thay cho Saha. Và cũng rất quan trọng, t hy vọng Ngài sẽ thay đổi cách đối xử với Giggs và Carrick.

Ở tuổi của mình, với những danh hiệu đã đạt được, tình cảm dành cho đội bóng và uy tín ở Old Trafford, mục đích của Fergie không chỉ là những chiếc Cup, mà còn là một đội hình đủ mạnh và đủ cứng để MU hậu Ferguson vẫn thăng bằng bước tiếp. Một trận thua có là gì so với sự thành bại của cả một cơ đồ?

Người viết có vẻ không phải fan của MU ?
 
Hóa ra Sir đã 66 tuổi rồi \:d/
Hơi buồn vì trận thua
Bảo mod đổi tên topic CMSN đi nhể :D:))
 
mọi năm sn đỏ rồi năm nay đen 1 bữa chết ai
mai nếu MU def Birmingham thì coi như quà sn muộn:))

PL quái thật mùng 1 bắt con nhà ng ta đá
 
Cristiano Ronaldo sắp chia tay Man Utd?
Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, tiền vệ chạy cánh Cristiano Ronaldo của Manchester United đã tiết lộ khả năng sẽ chuyển sang khoác áo Real Madrid vào mùa tới.



Tờ AS khẳng định, trong lần tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha tham dự trận vòng loại EURO 2008 gặp Phần Lan hồi tháng trước, Ronaldo đã thừa nhận với các đồng đội: "Mùa tới tôi sẽ chơi cho Real Madrid".

Ngôi sao 23 tuổi này còn tiết lộ thêm, hợp đồng hiện tại của anh kéo dài tới tận năm 2012 nhưng có một điều khoản cho phép giải phóng hợp đồng "chỉ với mức phí 45 triệu bảng".

ATgAAABbD81dBbSaqAwDoV1K4mp20071231102628.jpg

Cristiano Ronaldo sẽ ra đi mang theo
nỗi tiếc nuối của CĐV Man Utd?


Đồng thời, "con át chủ bài" của Man Utd tin là đã đến lúc thích hợp để tìm kiếm một thử thách mới. Anh nói: "Tôi khao khát được chơi bóng tại Tây Ban Nha".

Ronaldo tỏ ra vui mừng trước sự tiến bộ nhanh chóng của Nani và người đồng hương này sẽ thay thế tốt vị trí của anh tại Man Utd. Khi đó, đội bóng Anh sẽ đồng ý cho phép anh ra đi với mức giá khoảng 40 triệu bảng.

Lập tức, có những tin đồn "ăn theo" cho rằng chủ tịch Ramon Calderon của Real Madird đã chuẩn bị sẵn sàng khoản phí trên để "đáp lại" lời kêu gọi của Cristiano Ronaldo.

Sau khi không chiêu mộ được Kaka của AC Milan như đã hứa trong cuộc vận động tranh cử năm 2006 thì Ronaldo có thể xem là một sự "bù đắp" hoàn hảo mà Calderon dành cho người hâm mộ.

Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo, vốn có mối quan hệ rất tốt với giám đốc thể theo Pedja Mijatovic của Real. Vì vậy, việc điều đình hứa hẹn sẽ gặp nhiều thuận lợi.



Deco "tơ tưởng" đến Man Utd
Theo website Setanta Sports, tiền vệ Deco của Barcelona hi vọng có một ngày được khoác lên mình chiếc áo đỏ của đội bóng ĐKVĐ giải Ngoại hạng, Manchester United.


Cầu thủ 29 tuổi người Bồ Đào Nha đã dự tính chia tay Barca vào mùa hè sang năm, đồng thời tiết lộ rằng anh rất muốn gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.

Deco đã không còn là một ngôi sao được ưa chuộng tại đội bóng xứ Catalan và có vẻ số phận của anh sẽ gắn liền với thành tích mà HLV Frank Rijkaard mang về cho Barca mùa này.

Deco20071231104827.jpg

Deco đã không còn tha thiết với Barca

Phát biểu trên tờ The News of the World, Deco nói: "Nếu chúng tôi không giành được danh hiệu nào trong mùa giải năm nay thì tôi sẽ ra đi. Chơi cho Barcelona là một giấc mơ và tôi đã thực hiện được điều đó.

Đây là năm thứ tư của tôi tại Nou Camp. Đó là một thời kì rất thành công trong sự nghiệp của tôi. Nhưng nếu tình hình cứ diễn ra như hiện tại thì tôi buộc lòng phải ra đi.

Giải Ngoại hạng Anh là nơi mà tôi muốn đến. Bạn có thể so sánh Manchester United chẳng thua kém gì Barcelona
".

Tại La Liga, trước khi bước vào kì nghỉ Giáng sinh và Năm mới, Barcelona đang kém đội đầu bảng Real Madrid tới 7 điểm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên