Giận vì không thắng, Wenger chỉ trích Portsmouth
Vấp phải 1 lối chơi phòng ngự đổ bê tông của đội chủ nhà Portsmouth, Arsenal không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi với 1 điểm ra về. Tuy nhiên trận hoà này cũng đồng nghĩa với vị trí đầu bảng của Arsenal đã không còn, và quả thực ông Wenger có lý do tức giận.
Không cần phải phân tích nhiều chúng ta cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của 1 chiến thắng đối với Arsenal trong loạt trận này, tuy nhiên các Pháo thủ thành London lại không thể hoàn thành mục tiêu của mình khi vấp phải 1 lối chơi phòng ngự quá vững chắc của đội chủ nhà Portsmouth.
Chỉ có 1 trận hoà, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 2 và đương nhiên ông Wenger có lý do để bực bội, tuy nhiên vị Giáo sư người Pháp này lại quay sang chỉ trích đối phương thi đấu quá thiếu khát vọng.
Ông nói: “Quả thực đây là 1 buổi tối khủng khiếp đối với chúng tôi nhưng tôi thật không thể ngờ rằng Portsmouth thi đấu chả có khát vọng gì trong hiệp 2”.
“Họ luôn có tới 10 cầu thủ đổ bê tông trước khung thành, tôi thực sự ngạc nhiên trước lối chơi này của Portsmouth”.
“Tôi quá thất vọng về Harry Redknapp. Ông ấy đã cho các học trò của mình chơi 1 lối chơi thiếu khát vọng, chúng tôi đã thực sự gặp vấn đề nhưng lại không biết giải quyết bằng cách nào”.
“Chúng tôi rất muốn ghi bàn nhưng tôi không có các cầu thủ đủ mạnh và mạnh để chống lại 1 hàng thủ dày đặc với 1 tư tưởng tiêu cực như vậy. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, các học trò của tôi đã không thi đấu được như họ có thể. Tôi thất vọng về trận đấu này”.
Đáp lại lời buộc tội của Wenger, ông Harry Redknapp nói: “Chúng tôi cần phải làm gì - đứng im 1 chỗ để Arsenal xuyên thủng hàng phòng ngự à?”.
“Chúng tôi đã chơi với 1 tinh thần và chiến thuật như mọi khi trước Arsenal, chúng tôi cũng có những cơ hội ăn bàn. Trước 1 đội bóng có hàng công mạnh như Arsenal, chúng tôi buộc phải chơi phòng ngự nhưng không phải theo cái cách ông Wenger nói”.
- Arsen Wenger cùn vãi....