Evans: Tôi vô tội!
:-& :-& :-&
Bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ cưỡng bức một phụ nữ 26 tuổi tại khách sạn Great John Street sau bữa tiệc giáng sinh sớm của đội quân Quỷ Đỏ, nhưng Jonny Evans vẫn một mực khẳng định anh không dính líu đến vụ việc này.
Cầu thủ 19 tuổi xứ Bắc Ireland này đã gọi điện cho một số người bạn thân để thanh minh cho sự trong sạch của mình.
Tối qua đã có thêm thông tin rằng, bạn trai của nạn nhân đã bị một cầu thủ M.U gây sự tại sàn nhảy của khách sạn. Và người ta cho rằng Evans có tham gia vào vụ ẩu đả này. Anh này đã bị bắt giữ sau khi đến trình diện cảnh sát vào hôm thứ Ba.
Một người bạn thân tín của Jonny tiết lộ, Jonny thực sự bị sốc suốt 2 ngày qua và quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc một cách nhanh chóng. Evans đã đáp chuyến bay đặt trước cùng một người họ hàng tới Monaco sau khi bữa tiệc kết thúc vào sáng sớm ngày thứ Ba nhưng anh đã quay về khi biết được những lời buộc tội của người phụ nữ 26 tuổi kia. 8-X:
Evans đã có trận ra mắt đội hình M.U vào tháng 9 và đã chơi 2 trận tại Champions League. Anh đang được đánh giá là một cầu thủ có triển vọng của Quỷ Đỏ. <
Jonny đã phải ở đồn cảnh sát Manchester suốt 16 giờ đồng hồ. Cả bố anh - John và cố vấn pháp luật của M.U Maurice Watkins cũng ở đó với anh.
Anh đã được lấy dấu vân tay trước khi được bảo lãnh lúc 2h chiều hôm qua. Tối qua, anh ở nhà cùng gia đình tại Sale, Greater Manchester nhưng anh sẽ phải trở lại đồn cảnh sát vào tháng 2 tới.
Nạn nhân đã đưa cho cảnh sát những thông tin đầu tiên về vụ việc diễn ra tại khách sạn sang trọng Great John Street mà M.U đã thuê tổ chức tiệc. Cô này sẽ được yêu cầu cung cấp những tình tiết rõ hơn và trải qua một cuộc phỏng vấn có ghi hình. 8-}