Tin mơí nhất về MU !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu anhtuan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ferguson “trù” Arsenal, Wenger “phản pháo”


1_1196840845.jpg
Sir Ferguson "đánh đòn tâm lý" các Pháo thủ.​

Trước báo giới, ngài Alex Ferguson khẳng định Arsenal không đủ sức bền để có thể đoạt ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh từ tay Manchester United. Lập tức từ Arsenal, người đồng nhiệm Arsene Wenger lên tiếng “đốp lại”…


Từ đầu mùa giải, Arsenal vẫn bất bại, đồng thời đang hơn “Quỷ đỏ” 3 điểm trong khi đá ít hơn một trận. Thế nhưng, trong một động thái được xem như “chiến tranh tâm lý”, HLV Ferguson nói với báo giới rằng Arsenal sẽ sớm “vấp ngã”. Ông chủ Old Trafford có lẽ đã chọn đúng thời điểm để đánh đòn phủ đầu “pháo thủ”, bởi các trận đấu trong giai đoạn Giáng sinh luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng cho kết quả cả mùa giải.

Chiến lược gia của MU nhận định: “Arsenal đang chơi rất tốt, nhưng mùa giải còn dài và họ cũng biết điều đó. Họ sẽ sớm mất điểm thôi, chẳng phải nghi ngờ gì về điều này”.

Đáng lẽ Manchester United đã có thể cân bằng về mặt điểm số với đội đầu bảng Arsenal nếu như họ không chịu thất bại tức tưởi trước Bolton 10 ngày trước đây. Ferguson thừa nhận: “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Chỉ cần không thua Bolton thôi thì chúng tôi đã ở vị thế khác”.


Wenger-5-12-07.jpg
Wenger "phản pháo"


Thực tế Arsenal có thể gia tăng khoảng cách với Manchester United lên 6 điểm nếu họ giành được chiến thắng trong chuyến làm khách đến Newcastle đêm nay. Không phủ nhận màn trình diễn “chật vật” của đội bóng trong trận thắng Aston Villa, nhưng Wenger đủ khôn ngoan để trấn an tinh thần các học trò.

“Có thể đối với những ai hay mơ mộng, họ đã nghĩ đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, chúng tôi rất thực tế và biết rằng mùa giải mới chỉ trải qua 14 vòng đấu, vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước”, HLV người Pháp nói.

Wenger còn tuyên bố: “Chúng tôi đang có cơ hội để gia tăng cách biệt tại Premier League. Tất nhiên, chúng tôi muốn tận dụng triệt để cơ hội, ít nhất như đã làm tại Aston Villa”.

Trong trận đấu đêm nay, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Cesc Fabregas, Alexander Hleb, Mathieu Flamini và Abou Diaby do tất cả đều dính chấn thương. Vì thế, hẳn HLV Wenger phải rất đau đầu khi lựa chọn nhân sự cho hàng tiền vệ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu mà cho Ro10 và Ro7 đánh nhau thì chắc Ro10 thắng; nhưng mà éo chắc đến cái nước nhấc hẳn cả đầu Ro7 thế kia. Những ảnh nhìn trông vẫn sướng
 
Không có chỗ cho vợ, người yêu


Cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, các cầu thủ MU lại cùng nhau góp tiền tổ chức một ngày tiệc tùng linh đình. Ngày xả hơi “không bóng đá” này sẽ chẳng có chỗ cho các “sếp” ở sân Old Trafford cũng như những bà vợ hay bạn gái của các chàng "quỷ đỏ".

Người "đầu trò" lần này là Rio Ferdinand, trung vệ 29 tuổi sẽ đứng ra “huy động vốn” cho cuộc vui. Mỗi cầu thủ sẽ đóng góp 4.000 bảng. Hưởng mức lương trung bình hàng chục nghìn bảng một tuần, các “tay chơi” MU hẳn chẳng phải lo lắng chút nào về khoản đóng góp “cỏn con” ấy. Với tổng chi phí 100.000 bảng (huy động từ 25 cầu thủ), dàn sao của sân Old Trafford có thể mặc sức trổ tài “quậy”.

19785_Rio1.jpg

Ferdinand sẽ là “đàu tàu“ trong vụ này

Một nguồn tin nội bộ từ MU cho biết, bữa tiệc sắp tới chỉ dành cho các cầu thủ và những khách mời nhất định. Các ngôi sao của MU đã thuê người tuyển chọn đội ngũ chân dài tham dự cuộc vui. Chỉ những cô gái xinh đẹp nhất thành Manchester mới được mời.
Khách tới góp vui không được phép mang theo điện thoại di động. Ít nhất 8 nhân viên an ninh vừa được thuê để đảm bảo quy định của buổi tiệc được tuân thủ cũng như không để cho bất cứ vị khách "không mời" nào có cơ hội bén mảng tới.

Buổi tiệc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/12. Các cầu thủ bắt đầu nhập tiệc từ 12h30, ngay sau khi rời sân tập. Điểm đến đầu tiên của họ là bar Living Room, địa điểm ở trung tâm Manchester, nơi mà các nhân vật nổi tiếng hay lui tới.

Tiếp theo, đoàn "quỷ đỏ" tới sòng bài khét tiếng 235. Tại đây, họ sẽ đóng kín cửa trong 3 giờ đồng hồ để thử vận đỏ đen. Bãi đáp kế tiếp là CLB Boutique, nơi chuyên cho các vị khách “rửa mắt” với những màn vũ đạo của những vũ công… trong trang phục Eva.

Cuộc vui vẫn chưa dừng lại. Ferdinand cùng đồng đội đã đặt trước phòng (bao trọn cả đêm) tại khách sạn sang trọng Great John Street. Có lẽ đây mới là thời điểm diễn ra những màn các ngôi sao MU trông đợi nhất.

Sir Alex Ferguson hẳn chỉ còn biết dặn dò học trò đừng để bất kỳ scandal nào xảy ra. Còn hôn thê của Wayne Rooney, Coleen McLoughlin, và những người đẹp trong giới WAGs thì chỉ còn biết đoán già đoán non xem đoàn "quỷ đỏ" sẽ “quậy” những gì.
 
tevez.jpg
Tevez: Hãy cho tôi một lời hứa
Tiền đạo của CLB Manchester United – Carlos Tevez thừa nhận rằng anh muốn được thi đấu lâu dài tại sân Old Trafford, nhưng hiện tại anh cảm thấy lo lắng vì chưa biết chắc chắn các ông chủ của MU có làm việc đó hay không.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tiền đạo người Argentina đã đến thi đấu cho MU theo một bản hợp đồng cho mượn từ CLB West Ham cho đến hết mùa bóng, và sau đó anh có thể kí một bản hợp đồng dài hạn với đội bóng thành phố Manchester. Nhưng đó chỉ là những thỏa thuận ban đầu giữa các bên, chưa có gì là chắc chắn cả. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mặc dù ngay cả HLV Ferguson cũng đã từng thừa nhận là muốn có sự phục vụ lâu dài của Tevez, nhưng khi chưa có được bản hợp đồng trong tay Tevez vẫn cảm thấy không yên tâm. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“BLĐ CLB chưa hề nói là sẽ dành cho tôi một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn gắn bó với MU. Đó là một CLB vĩ đại và thật là tuyệt vời nếu tôi được thi đấu lâu dài tại đây”, Tevez cho biết. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Một trong những ước mơ của tôi là giành những danh hiệu với MU. Tôi thực sự muốn được các CĐV của MU tin tưởng, điều đó thật là hạnh phúc”. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Kể từ khi về thi đấu cho MU, sau những khó khăn ban đầu khi làm quen với lối chơi của CLB, Tevez đã thi đấu rất tốt. Hiện anh đã ghi được 6 bàn thắng cho MU sau 16 trận và trở thành đối tác rất ăn ý với Rooney. Hiện nay, tiền đạo người Argentina đã phần nào lấy được niềm tin từ các CĐV của MU. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Về phía MU, để có được hẳn Tevez, họ sẽ phải trả cho MSI - công ty đang sở hữu anh một khoản tiền không nhỏ là 20 triệu đôla. Nhưng mọi việc chỉ có thể thảo luận vào mùa hè sang năm khi mùa bóng kết thúc. Vì vậy, việc nên làm với Tevez lúc này là thi đấu thật tốt để MU sẵn lòng chi một khoản tiền lớn để có anh.[/FONT]
 
Tevez rất thích đá cặp với Wayne Rooney

Tevez nói :"Tôi vô cùng yêu thích được đá cặp bên cạnh Rooney và anh ấy cũng vậy, đây là điều tối quan trọng giúp cho một bộ đôi tấn công có thể đạt được thành công."

"Điều này được phản anh rất rõ khi chúng tôi cùng nhau thi đấu trên sân cỏ, các bạn có thể thấy rõ sự ăn ý của chúng tôi."

"Tôi cho rằng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Cả trong và ngoài sân cỏ tôi và Rooney đều rất hiểu ý nhau. Hy vọng rằng chúng tôi còn có thể được cùng nhau ít nhất là cho đến hết mùa giải và thậm chí là xa hơn nữa."
 
Back
Bên trên