Tin mơí nhất về MU !!!

Xời ạ,vấn đề này nói bao lần rồi là áo tập thì nó mặc số lung tung:|.Trên Sportscenter vừa có clip thì Obertan mặc áo 33,Owen và Valencia cùng mặc áo số 19:D.Đây chỉ là áo tập:-?
Còn số áo chính thức thì mới có Owen số 7 là official:).Ảnh mặc áo số 7 trên kia là ảnh sửa:)).Nhìn số kiểu CL là biết:p
 
Để im xem nó đá thế nào. Cho số 7 cho nó tự tin, chả sao. Cho nó mặc số 7 là quyết định hơi bị hay đấy. Chờ xem:D
 
Bán thêm được chú Eskersley(42)sang Burnley:-?.Lâu lắm rồi ko có chú nào từ lò đào tạo mà người Anh trụ lại được cả:(
 
Có chú Gibson extend contract rồi,thêm 3 năm 8->.Chú này mà tiến bộ hơn thì mình cũng chả cần mua thêm tiền vệ làm j:-?
 
Như vậy là bỏ 1 trận đến Indo rồi:-?
Mới kí hợp đồng vs chú Mame Biram Diouf 21 tuổi người Senegal từ Molde F.K của Nauy,tiếp tục cho đội này mượn đến hết năm:-?
427Diouf.jpg

Nhìn mặt trông ko sáng sủa lắm,có vẻ dễ giống trường hợp của Manucho:(.Mà thà tiếp tục theo đuổi chú Custard còn hơn,sao phải mua thêm tiền đạo nhỉ 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu rồi mình mới thấy 1 ng hãm tn

MU sắm lắm tiền đạo thế làm j ko bit :-< lắm tiền đạo mà tiền vệ chỉ ở mức bt tn thì đỡ sao dc
 
lâu rồi mình mới thấy 1 ng hãm tn

MU sắm lắm tiền đạo thế làm j ko bit :-< lắm tiền đạo mà tiền vệ chỉ ở mức bt tn thì đỡ sao dc
Hãm thế HV đối phương nhìn ngứa mắt=>chặt chém nhiều=>penalty :-" :-"
Nhìn sang MC sem,MU sắm TD như thế thấm vào đâu,ko hiểu MC định dùng tiền tạo kiểu j` mà mua liền 3 chú:Tevez,Santa Cruz,Ader.Trong đội đã có sẵn Robinho,Jo,Bojinov,Caicedo,Bejamin,Bellamy 8-} Chất chơi vkl
 
chắc là MC định cho cả đội đều có xu hướng tấn công =))
đây mới thực sự là tấn công tổng lực kiểu hà lan đây mà
 
Manchester Utd huỷ bỏ du đấu ở Jakarta vì khủng bố: VFF từ chối M.U !
(TT&VH) - Rạng sáng qua, 2 quả bom đã phát nổ tại 2 khách sạn Marriott và Ritz-Carlton tại thủ đô Jakarta (Indonesia) khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương. Điều đáng chú ý là khách sạn Ritz-Carlton lại chính là nơi Manchester United dự tính sẽ trú ngụ tại đó khi di chuyển tới Jakarta vào ngày 20/7 trong hành trình du đấu tại châu Á.

Hôm qua, M.U đã đặt chân tới Kuala Lumpur để khởi đầu cho tour du đấu châu Á mùa hè 2009. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi thi đấu với Tuyển Malaysia vào chiều ngày 18/7, ngày 20/7, M.U sẽ di chuyển sang Jakarta. Ngày 24/7, M.U bay qua Seoul (Hàn Quốc) và điểm dừng chân cuối cùng của tour du đấu này là Hangzhou (Trung Quốc) vào ngày 26/7.

Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ bom tại 2 khách sạn Marriott và Ritz-Carlton ở Jakarta, M.U đã thông báo sẽ huỷ bỏ trận đấu tại đây vì lý do an ninh. Ngay lập tức, ProEvents, đơn vị đứng ra tổ chức tour du đấu này, đã fax thư mời tới VFF và FAT (LĐBĐ Thái Lan) để gợi ý về khả năng sẽ chọn Hà Nội hoặc Bangkok làm điểm dừng tiếp theo sau Kuala Lumpur nếu như đáp ứng được những yêu cầu do ProEvents đặt ra.

Theo đó, lệ phí ra sân của M.U vẫn là 2 triệu euro, và nước đón M.U sẽ có trách nhiệm thuê chuyên cơ đưa và đón cho toàn bộ phái đoàn lên tới gần 100 người của M.U. Ngoài ra, nơi ăn chốn ở và địa điểm sinh hoạt, tập luyện của M.U cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Tuy nhiên, yêu cầu khắt khe nhất là việc ProEvents phải được độc quyền về khai thác quảng cáo và thương mại, mọi hoạt động bên lề nào khác nếu có đều phải có sự chấp thuận của ProEvents. Như vậy, nếu mời M.U sang Việt Nam, VFF chỉ có duy nhất 1 cửa để thu hồi vốn là tiền bán vé, mà khả năng này, theo đánh giá của 1 lãnh đạo VFF là hết sức phiêu lưu, bởi “500.000đ/vé để xem Olympiakos còn bị chê là đắt thì bán vé xem M.U với giá khởi điểm là 150 USD/vé thì liệu có ai chịu mua”.

Vì thế, VFF đã gửi fax đề nghị ProEvents hạ mức lệ phí ra sân xuống còn 50%, nhưng đề nghị này không được chấp thuận. Điều này đồng nghĩa với cơ hội để đưa M.U sang Việt Nam ngay trong mùa hè này coi như đã kết thúc, dù rằng VFF vẫn duy trì liên lạc với ProEvents để hy vọng vào một sự diệu kỳ ở phút chót.

Cũng theo vị lãnh đạo VFF nói trên, nếu chỉmột mình VFF thìkhông đủ năng lực vềtài chính để đáp ứng yêu cầu của ProEvents, màmuốn làmđược điều này cần phải cósựhỗtrợcủa các nhàMạnh Thường Quân giàu tiềm lực. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị quá ít nên VFF đã không thể xoay sở và buộc phải rút lại ý định đưa M.U sang Việt Nam.

Không chỉ VFF mà dường như ngay cả FAT cũng không thể (hoặc không muốn) đáp ứng các điều kiện do ProEvents đưa ra, nên khi phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại Malaysia vào chiều qua, GĐĐH M.U David Gill đã hé lộ khả năng sẽ tổ chức trận đấu giữa M.U với ĐT Indonesia tại… Kuala Lumpur.

Ông Gill nói: “Vẫn còn một số giải pháp mà chúng tôi đang tính tới. Chúng tôi có thể mang ĐT Indonesia tới Malaysia. Đây cũng là một khả năng không nên bỏ qua. Chúng tôi sẽ cân nhắc cả những phương án khác và sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, có quá nhiều công việc hậu cần phải giải quyết từ nay cho tới hết tuần”.

mẹ đ' đỡ đc mấy anh VFF =.=, cơ hội khuếch trương tên tuổi lớn như thế này mà từ chối.
 
nhưng mà thời gian gấp quá sao chuẩn bị nổi hả anh
với cả VFF làm gì có tiền
Thôi chờ năm sau vậy
 
VFF làm ăn dư lày thì năm sau cũng chưa chắc đã có cửa 8-}
Manucho đã được thanh lí sang Valladolid.Như vậy số 26 của anh có thể sẽ chuyển cho Obertan.Chú này mặc số 26 ở Bordeaux:).Tuy nhiên anh lại chấn thương và phải nghỉ đến tận tháng 10:|
Valencia thì gặp trục trặc với work permit,phải về Ecuador rồi:-?.Như vậy Asian Tour chỉ có Owen là mới:D
 
Ở Anh có vụ work permit rất là 4` :| chơi FM bao nhiêu thằng Nam Mỹ hay mà em không mua được =((
 
hehe cứ chửi các bác VFF thế khổ thân, bây h bảo cổn 1 lúc 2 tr đô tiền mặt sao kịp trong vòng mấy ngày. nó lại đòi khai thác hết các quyền lợi thương mại :))
 
Back
Bên trên