Tin mơí nhất về MU !!!

sao tự nhiên lại chuyển chủ đè thành Toni Lê Hoàng thế này?Theo mình biết thì khi 1 ông gì gì đó của LDBDVN phone sang bên Poland hỏi thì nhận dc câu trả lời:phần thưởng cho cầu thủ U19 xuất sắc ko hề thuộc về Toni,thậm chí họ còn ko biết Toni là ai?Những danh hiệu cuar Toni có lẽ chỉ là cộng đồng người Việt bên Ba Lan tự phong thôi
 
Oh, shoot. Hóa ra là cầu thủ của highschool ah? giâtk giẹo quá. Bố khỉ. Mấy chú Cộng, Sơn, long, Tùng lên LD nói giúp anh với thằng Hoài là bọn anh cũng toàn MVP của Ú9 Mỹ, thử giới thiệu cho thằng người Áo để sang năm cho anh về thử nghiệm phát. Có khi trúng, anh bao các chú vế miễn phí. :D
 
MU vừa đá trận thứ 3 trong chuyến du đấu và thua Kashima Atlers của Nhật với tỉ sô 2-1. Hiệp một MU ra quân với đội hình không phải mạnh nhất nên để đôi phương ghi 2 bàn khá dễ dàng, Giggs kịp gỡ lại 1 quả, sang hiệp hai thay Ruud, Rooney, Scholes vào nhưng không tận dụng được cơ hội, bệnh của mùa giải năm ngoái lại tái phát rồi.
 
Hic, xem lại mấy trận giao hữu của Man đá buồn ngủ quá, nhất là trận với bọn tàu khựa hôm trc, ngáp lên ngáp xuống, thằng Park ghi xong quả thứ 3 tắt tv đi ngủ luôn. Vào mùa giải làm ăn thế nào thì xác định luôn là vừa. :((
 
=)), MVP mấy cái highs chool với mấy cái giải cộng đồng VN mà nó cũng vác ra lòe LDBDVN à =)) :)), đau bụng quá :)). VN bị mấy lần kiểu thế rồi nhỉ. Mấy chú ở nước ngoài về mà chẳng làm ăn được gì. Nêu mà ko biết đầu tư vào cầu thủ trẻ và hăng hái scout hơn thì có khi về sau toàn thằng đá kém như anh em mình được vào tuyển thì bỏ mẹ Bình ạ =)), :)),
 
Hoài ANh kia :)) cầu thủ xuất sắc của đội bóng OWU,1 trong nhưng đội bóng đại học mạnh nhất ở Mĩ :)) trong 1 cuộc phỏng vấn của CNN,Hoài ANh đã nói là anh dự định năm sau lên MLS đá cho DC Unt rồi sẽ chuyển sang châu Âu thi đấu vào năm sau nữa :))
 
Dương Quốc Bình đã viết:
Oh, shoot. Hóa ra là cầu thủ của highschool ah? giâtk giẹo quá. Bố khỉ. Mấy chú Cộng, Sơn, long, Tùng lên LD nói giúp anh với thằng Hoài là bọn anh cũng toàn MVP của Ú9 Mỹ, thử giới thiệu cho thằng người Áo để sang năm cho anh về thử nghiệm phát. Có khi trúng, anh bao các chú vế miễn phí. :D
bố 1 thằng lớp em là trưởng ban thông tin tuyên truyền liên đoàn bóng đá VN,để tối mai em trình bày ngay với bố nó về trường hợp của cầu thủ martin Dương Bình vậy :)) 1 trong những thần đông soccer mI~,sánh ngang với adu :))
 
Bình nó còn to và khỏe hơn cả Adu í chứ :D, Adu sao qua nổi James_Boston :D :))
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Hic, xem lại mấy trận giao hữu của Man đá buồn ngủ quá, nhất là trận với bọn tàu khựa hôm trc, ngáp lên ngáp xuống, thằng Park ghi xong quả thứ 3 tắt tv đi ngủ luôn. Vào mùa giải làm ăn thế nào thì xác định luôn là vừa. :((

Gì mà ghê thế:)). Nó thắng 2 trận trước thì khen tới tấp. Mới thua có 1 trận đã kêu rồi. Thế là không được, đời phải có lúc lên lúc xuống chứ[-x.
Nhưng mà nói chung, riêng thằng Saha bán đi là vừa. Trận nào có nó đá thì thể nào bọn BLV cũng:'' Anh đã có rất nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ hết sức đáng tiếc'':)) => y hệt Forlan:)).
 
Vấn đề là :(, người ta lên voi xuống chó :(, còn MU lên chó xuống chuột 8-} :d, thắng thì phải khen vài câu ủng hộ chứ thua thì khen cái nỗi gì =)).
 
về mấy thằng Việt kiều,nghe nói có 2 thằng khá nổi:Việt Nguyễn&Dương Thạch.
Việt Nguyễn:từng khoác áo u20 Mỹ tham dự u20 TG tháng trước
Dương Thạch:đang khoác áo đội U20 Bolton,U18 Thụy Điển và là người nổi nhất trong số Việt Kiều.Năng lực của thằng này dc kiểm chứng qua...mấy trò quản lí BD như:TCM 2005;FM 04-05(TCM thì có;FM chắc làko) nhưng vẫn chưa gửi thư để trở về nước.Có lẽ nó đinh khoác áo tuyển QG Thụy Điển
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi vọng là sau thất bại MU có thể nhìn lại mình để tiến lên.Có lẽ phảilamf bằng những hành động cụ thể thôi:bán Saha đầu tiên;cố rước về Ballack....
nhưng mà hình như Rio&Ruud đang ko thèm nhìn mặt nhau thì phải?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời, MU đá với bọn Nhật trận vừa rồi có đế 3/4 là trẻ với dự bị; hơn nữa đây chỉ là trận giao hưu nên thắng thua không quan trọng lắm, lúc này cần nhất là tăng fitness với cả tránh chấn thương còn kết quả thực sự không quá quan trọng, chỉ cần không thảm bại như Real là được.
 
mong là vào trong mùa giải mới MU sẽ có phong độ như hồi 98-99
 
Hôm nay tại Lyon UEFA đã bốc thăm chia cặp vòng sơ loại thứ 3 và là cuối cùng cho Champions League. Mu sẽ đá với Debrecen của Hungary hoặc là Hajduk Split. Trận lượt đi vào ngày 9 hoặc 10/8. lượt về 2 tuần sau đó.
 
Mai Thành Sơn đã viết:
hi vọng là sau thất bại MU có thể nhìn lại mình để tiến lên.Có lẽ phảilamf bằng những hành động cụ thể thôi:bán Saha đầu tiên;cố rước về Ballack....
nhưng mà hình như Rio&Ruud đang ko thèm nhìn mặt nhau thì phải?
hehe hết trận gặp kashima thẰng rio ra mắng thằng ruud vì tội trả đũa thằng đội trưởng của kashima thôi,cũng chả có gì mà :D thằng ruud đụt đụt lành tính,cãi nhau cái gì :))
 
Việt Nguyễn:từng khoác áo u20 Mỹ tham dự u20 TG tháng trước
Dương Thạch:đang khoác áo đội U20 Bolton,U18 Thụy Điển và là người nổi nhất trong số Việt Kiều.Năng lực của thằng này dc kiểm chứng qua...mấy trò quản lí BD như:TCM 2005;FM 04-05(TCM thì có;FM chắc làko) nhưng vẫn chưa gửi thư để trở về nước.Có lẽ nó đinh khoác áo tuyển QG Thụy Điển

Mấy chú trình cao hẳn như thế, đủ để đá cho bọn tuyển QG bên kia thì ít có chú chịu về lắm, tội gì, trừ khi mình vẫn muốn đá cho nơi mình sinh ra. Nhưng hình như cả 2 chú này đều ko đẻ ở VN hay sao ấy. :))
 
Việt Ng cũng chỉ đang đá cho đội hình của clb hạng 1 của Mĩ thôi (hạng dưới của MLS) ở Seattle :)), về VN đi cho rồi :D, bố mẹ còn đặt tên là Việt thì chắc là còn tí hi vọng :D =))
 
Hôm nay MU đá trận cuối cùng trong chuyên du đấu Châu Á với Urawa Red Diamonds-đội bóng được hâm mộ nhất Nhật Bản. Trận này MU đá khá hay nhất là ở hiệp hai mặc dù có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình như Pique, Rossi, Richarson, Fletcher. Nhưng điểm sáng của trận đấu là Rooney, Smith và Ronaldo. Rooney was everywhere, ghi 2 bàn trong đó bàn thứ 2 thì thôi khỏi phài bàn cãi, ai có xem bàn đấy thì cũng phải sướng thôi, rê qua 3 hậu vệ rồi lốp bóng qua đầu thủ môn vào góc xa:D. Smith đá giữa trận này là trận hay nhất từ trước đến nay, công thủ toàn diện, chỉ có điều vẫn khá nóng tính và có những pha vào bóng khá nguy hiểm. Ronaldo thì điên cuồng đảo, rê rắt như điên, mấy chú fan Nhật cứ gọi là ngây ngất. Đợt tập huấn trước mùa giải đã thành công rất tôt đẹp. Thứ 4 tới MU sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải khốc liệt sắp tới. Mà rất có thể Owen sẽ về MU vì hiện giờ Real đã có thêm Robinho và Batista. ARS cũng có thể nhẩy vào cuộc, lúc đấy Henry-Owen thì tốc độ phải điên cuồng.
 
Back
Bên trên