Tin mơí nhất về MU !!!

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((


đừng làm tôi đau tim nữa huhuhuhuhu :(( :((


bọn CĐV liver với bọn Anti chắc cay lắm đấy =)) chết cm chúng m đi bọn h l =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái thằng bình luận viên có vẻ hâm mộ MU nhưng k biết gì về fan MU

FAN MU KHÔNG BAO GIỜ TẮT TI VI SAU HIỆP 1 KHI ĐỘI NHÀ BỊ DẪN TRƯỚC, VIỆC BỊ DẪN TRƯỚC CHỈ LÀM FAN MU CÀNG TIN TƯỞNG VÀO NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU MÀ MU SẼ LÀM ĐƯỢC THÔI :x :x :x :x
 
Sao hiệp một không đá như hiệp hai có phải đỡ không, Man hồi này toàn thích tự bắn vào chân.
Hôm nay là lần đầu tiên bộ tứ nguyên tử thi đấu hiệu quả.
 
Manchester Rules !

Thấy thay Tevez vào là cảm giác có tí màu rồi, ai ngờ đá hay hơn vl =)) Rooney trận này đá quá hay :x 5 bàn thì 2 assist 2 goals :x
 
Tever chạy phá sức Tot.
Berbo thì chuyền đừng hỏi =((
Ro7 như thường lệ vẫn anh hùng penalty =))
Ro10 thì :x


hàng thủ hiệp 1 ông Evra đá chán quá, 2 quả thua đều từ đấy zzz.
đá thủ như này C1 dễ tử
 
Hiệp 1 đá được đấy chứ, chẳng qua sơ hở 2 phát thì bị chọc cả 2.
 
từ khi bị thua, k cay cú mà thăng hoa hẳn lên. KHÔNG AI KHÁC CHỈ CÓ THỂ LÀ MU :x :x :x
 
hôm nay fantastic 4 đá phối hợp vl, bàn nào cũng là 3 hoặc cả 4 phối hợp với nhau từ giữa sân lên :)) nhất là quả gỡ hòa của rooney, ronaldo chuyền cho tevez, tevez chuyền cho berba, berba nhả lại cho tevez,tevez chuyền lên cho rooney ghi bàn :)) hiệp 2 bóng đá tấn công ảo diệu quá, cảm tưởng cứ muốn là ghi được bàn
 
Hiệp 1 đá được đấy chứ, chẳng qua sơ hở 2 phát thì bị chọc cả 2.

em cũng thấy hiệp 1 đá khá nét nhưng ko ghi được bàn và thủ mất tập trung, nhưng hiệp 2 đúng là make up bù lại hiệp 1 :D

trận này làm mình nhớ đến trận cũng gặp tottenham hồi 2002 hay 2001 gì đó, hết hiệp 1 thua 0-3, hết trận thắng 5-3 =))
 
Berba trận này cũng tích cực chạy hơn, chuyền thì ngon lành.
Mà sao Rafael bị thay ra thế?
 
có lẽ bắt modric chưa thật sự hiệu quả nên bị thay :D hôm nay matchup 2 cánh hơi lo, lennon là khắc tinh của Evra, modric thì vượt rafael liên tục :(
 
Hiệp 2 đá như kiểu lấy công bù thủ, tấn công như điên, hệ quả là 5 bàn trong 22'.
Giá mà trận nào cũng tấn công quyết liệt được như thế thì khỏi lo cúp chạy mất.
Mấy thằng ngoài quán chỉ chăm chăm kêu mấy bàn của M.U là do may mắn, không hiểu nó ở trên sân thì có chịu được cái sức ép của F4 thế không.

@Dương: O'Shea thay Rafael để tăng cường phòng ngự thôi.
Rafael trận này tấn công vô hại, thủ lỏng lẻo nên thay là phải.
 
mãi mới thấy một trận hủy diệt của Fantastic Four :))
 
bực mình vl bọn soccernet cứ khăng khăng bảo MU were fueled by the ref dm trong khi thằng ml webb còn éo phạt thẻ thằng palacios 1 lần nào, toàn ăn chân vl
 
Công nhận :)) mấy thằng Tottenham cứ đổ tại trọng tài mà thua trong khi đ' chịu thừa nhận MU hiệp hai phối hợp với tấn công vl đi :))
 
Hiệp 1 hôm qua đang ép sân ngon thì thua 2 quả bóng bổng vớ vẩn vl:)).Hiệp 2 bực mình cái thằng BLV giọng ngứa nên để mute xem,ai dè đá như lên đồng=)).Hiệp 2 hôm qua cảm tưởng đá tấn công tổng lực B-)
Thằng Howard Webb bắt bao h cũng bị cả 2 đội chửi=))
Nói chung là tuy cleansheet thì tốt nhưng thắng thế này xem sướng mắt quá:x
Cái ảnh này đẹp thế:x:x:X
5.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả mấy khi thấy lối đá tấn công như thế này ở Premiership :))
M.U vô địccchhhhhh!!!!! :x :x :x :x :x

----------

Mà Evra thủ lởm thế này ra ECL liệu có chịu nổi Walcott không :-s
 
Back
Bên trên