Tin mơí nhất về MU !!!

Chú Ricardo đó cũng được bắt vài trận đó chớ, nhưng mà bắt cũng dở ẹc, có ra cái j đâu :)) :))
Mà chả lẽ nó bán OT thiệt hả, khốn nạn quá b-( b-( b-(
Thấy thằng chả đi lại phải có người dìu dắt, trông cũng yếu lắm rồi >:) vấn đề là mấy thằng con trai thì lại còn trẻ b-( b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lão ý già thế rùi hả anh??? Con trai lão ý thì đầy rẫy mà chắc thằng nào cũng ham tiền như bố chứ yêu MU cái nỗi gì!!!

Em chẳng nhớ là thằng Ricardo bắt như nào nữa nhưng thấy trên báo chú ý kêu thảm quá :)
 
Thằng chả 76 rồi mà em. Tất nhiên là mấy thằng con cũng chẳng tốt đẹp j rồi (đoán thế :D). Biết đến bao giờ MU mới thoát cái nạn này đây :(
 
8-}, tình hình là cả bên Mĩ cũng ầm lên vụ này 8-}, hết PV Anh sang phỏng vấn nói xấu ông này, xong đến phóng viên và dân Mĩ ngồi chửi lại phóng viên Anh và fan "trung thành" của MU (mấy chú gì mà bán hết tất cả đồ lưu niệm của đội rồi hứa sẽ đưng ngoài biểu tình trước mỗi trận đấu 8-}. Quên mất rằng cái bọn được lời nhất vụ này mà đáng ăn chửi nhất là cái bọn đã bán MU cho ông kia 8-}.
Đời đến là lạ :)), cái bọn đáng ăn chửi nhất thì tiền đấy túi ăn chơi chả bị sao, còn ông này thì bị chửi dù chưa làm gì 8-}. Các bác cứ phải từ từ xem thế nào chứ 8-}, ông ý cũng vực dậy cả đội Bucaneer rồi, cách làm thế nào thì chả ai rõ 8-}, nhưng do chính sách draft player của NFL nên sau 1,2 mùa bóng thì đội lại tịt :)), nhưng với MU có khi khá khẩm hơn.
 
Đang có tin là nhà Glazers đã lên kế hoạch để đưa Beckham về lại Old Trafford. Hồi trước thì chuyện này là không tưởng do Sir Alex có toàn quyền quyết định việc mua bán cầu thủ nhưng nay do nhà Glazers đã là chủ của MU nên nếu Becks có quay trở lại thì Sir Alex cũng chỉ biết cuời mà chịu thôi. Nguyên nhân chính là do hình ảnh hái ra tiền của Becks, phong độ thì về Real chồi sụt thật nhưng về MU đá lại cánh phải quen thuộc + bên trong có chú Nis thì tạt vô tư. Đẩy Ronaldo sang đá trái như trong trận CK FA, kéo Rooney vào trong đá hộ công với Scholes cho Keane chỉ chuyên tâm phòng ngự. Chuyện này không phải là quá impossible vì từ ngày sang Real Becks vẫn luôn tuyên bố trái tim mình hoàn toàn là của MU và sẽ quay trở lại nếu có cớ hội. Trích dẫn một đoạn trong cuốn tự truyện My Side của Becks:
" I'm sitting alone, knees tucked up under my chin now; perched on my chair in front of the television as the chair cools before morning. I shiver and then I'm aware I've got thí huge smile on my face: a boy from Chingford. United born and bred. An going to play for Real Madrid."
 
Chà, nếu Becks về MU thì tuyệt vời quá, có khi về MU phong độ của Becks lại như xưa thì sao --> cầu mong chuyện này thành sự thật
 
Khả năng về sẽ rất khó vì Becks đã bước sang tuổi 30. Real và MU cũng ko thương thuyết gì về vấn đề này.
Ngoài ra, phong độ của Becks ở Real vẫn ổn định và ban lãnh đạo của đội bóng hoàng gia đã thông báo mùa tới Becks sẽ chiếm giữ vị trí tiền vệ cánh phải quen thuộc.
Tin mới nhất khẳng định cho việc ở lại Real của Becks là MU đã mua Park Ji Sung, ngôi sao người Hàn Quốc. MU đã chính thức liên hệ với PSV, còn cả PSV và Park đã gật đầu đồng ý. Vấn đề chỉ còn là giá cả và chữ ký. Nhiều khả năng MU sẽ đổi 1 cầu thủ các thêm 1 số tiền cho PSV.
Yên tâm chưa ???
 
Vụ Park thì vẫn còn dzai dzẳng lắm, vẫn chưa biết thế nào được. Có tin là thằng cha Mourinho lại bắt đầu nhúng mũi vào, phần nhiều là vì muốn ngáng chân Fergie hơn là thiếu cầu thủ, cay thật b-( b-(

Becks về lại OT thì cũng được thôi, chắc đá lại ổn ngay ý mà :D Nói chung là về cũng được không về cũng chẳng làm sao :p
 
Em cũng thấy bảo là Chel định nhúng tay vào vụ Park, chắc là chỉ định làm khó rễ cho MU thôi.

Chuyện Becks về MU em chỉ hy vọng thế thôi chứ cũng ko có nhiều khả năng lắm :(
 
Chắc thằng Park cũng thông minh biết về Chelsea sẽ ko được đá nên sễ đồng ý sang MU thôi
 
Lão Glazer đã chiếm được 97,3% MU rùi, nếu mà lão ý chiếm được 97,5% Mu thì MU sẽ thành của lão ý, và lão ý có toàn quyền quyết định mọi việc mà ko cần cuộc họp các cổ đông :(

Hình như ngày 22/06 này, lão Glazer sẽ rút sạch cổ phiếu của MU tại thị trường chứng khoán London.

Theo báo bóng đá:

Đối với các đội bóng nhà giàu, sự chia tay các sàn giao dịch được hiểu như một cách mua “bảo hiểm”. Ngay sau khi mua Chelsea (07/03), Abramovich đã quyết định chia tay LSE bởi “Stamford Bridge sẽ bất ổn khi thuộc sở hữu của quá nhiều người” (lời tỷ phú người Nga). Giờ đây, nhà Glazer tiếp tục đi theo con đường an toàn của Abramovich.

Cách đây 1 năm, các chuyên gia chứng khoán dự báo dấu chấm hết sẽ đến sau 20 năm nữa, tuy nhiên, việc MU - thế lực số 1 - chia tay LSE đã gây nên một cú sốc và có thể thu hẹp khoảng thời gian “chờ chết” kia xuống 1/2, tức khoảng 10 năm. Việc một “đại gia” như MU rút lui sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng niềm tin (điều rất quan trọng trong kinh doanh chứng khoán) nơi các nhà đầu tư và CĐV. Nguy cơ này càng có cơ sở khi hầu hết các đội CLB niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở châu Âu đều đang gặp khó khăn.
 
LSE là cái j thế ? :"> quê quá ! :">
(mình bít mỗi 1 LSE là London School of Economics thôi :)))

Park thì nhiều khả năng là sẽ dzề MU thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LSE=London Stock Exchange. Hiện tại mọi chuyện liên quan đến vụ mua bán này vẫn chưa ngã ngũ, khi nào xong xuôi sẽ có bài tổng kết:p.
 
Đúng thế thật anh ạ, em thấy báo chí viết thế chứ chưa chắc chắn, đợi đến 22/06 này xem thế nào. Chứ việc MU rút khỏi thị trường London là có lợi cho lão Glazer mà :(
 
Thực ra mà nói thì việc Glazer mua MU ko cõ hại gì cho CLB như nhiều người và báo chí đề cập.
Ko có ông chủ nào chỉ đi mua 1 CLB để thả toàn tiền nợ của mình vào đấy. Những busíness man như Glazer sẽ hoạt động MU theo cách sinh lợi cho CLB và đương nhiên cả bản thân ông.
Có rất nhièu cái lợi khi MU ko còn nằm trong dạng 1 công ty cổ phần. Mọi quyết định sẽ được do 1 ông chủ quyết định. Tiềm lực tài chính chắc chắn sẽ dồi dào hơn.
 
Ông Alex đã viết thư gửi cho HLV của Liver. Nội dung bức thư như sau:

Rafa thân mến,
Ông bạn rất cừ! Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói, cho dù tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể tin ông và đội bóng “tạp hoá” Liverpool lại có thể đoạt Champions League. Thật nực cười, nhưng chí ít ra thì ông cũng đáng nhận được những lời khen vì đã đánh bại Milan trong trận CK.

Với tôi, chẳng có gì thú vị hơn là được thấy ông “lừa bịp” (cheat), xin lỗi Rafa, không phải “lừa bịp” mà ý tôi muốn nói là “đánh bại” (beat) đội bóng Italia đó. Thú thực với ông, ngay từ đầu trận CK, tôi uống hơi nhiều. Uống để nghiền ngẫm trận đấu và uống vì sự điên loạn của bóng đá.

Sau trận đấu, tôi đã tiếp tục uống hết nửa chai rượu còn bỏ dở, trước khi Cathy (vợ của Alex Ferguson) giục đi ngủ. Và trong men say chiến thắng, tôi đã tự hỏi: Liệu chân giá trị có còn tồn tại trong bóng đá hiện đại hay để đi tới thành công, con người ta chỉ cần có sự may mắn? Đúng vậy, may mắn luôn là một phần của cuộc chơi và nếu không có may mắn, tôi dám cá với ông rằng, Liverpool làm sao có thể đi tới trận đấu cuối cùng. Không tin, ông hãy thử nhìn lại xem, con đường nào đưa đội bóng của ông tới Istanbul?

.Ngày 15/09/2004, sân nhà (H) may mắn thắng Monaco 2-0.
.Ngày 28/09/2004, sân khách (A) để thua Olympiakos 0-1.
.Ngày 19/10/2004, (H) may mắn hoà Deportivo 0-0.
.Ngày 03/11/2004, (A) thắng Deportivo 1-0, nhờ bàn đốt lưới nhà.
.Ngày 23/11/2004, (A) thua Monaco 0-1.
.Ngày 08/12/2004, (H) thắng Olympiakos 3-1 nhờ bàn gỡ hoà của Gerrard.
.Ngày 22/02/2005, (H) may mắn thắng Bayer Leverkusen 3-1.
.Ngày 09/03/2005, (A) thắng Bayer Leverkusen 3-1.
.Ngày 05/04/2005, (H) may mắn thắng Juventus 2-1.
.Ngày 13/04/2005, (A) thủ hoà 0-0 với một Juve chơi quá bế tắc.
.Ngày 27/04/2005, (A) may mắn thủ hoà 0-0 với Chelsea không đúng phong độ.
.Ngày 03/05/2005, (H) thắng Chelsea 1-0 nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia, một tình huống tương tự cú sút xa của Mendes (Tottenham) trong trận đấu tại sân Old Trafford hồi đầu mùa giải, bóng chưa lăn qua vạch vôi.

Trong trận CK hôm ấy, không chỉ tôi mà ai cũng biết rằng, Liverpool của ông đã gặp may, một sự may mắn có thể nói đã đi theo đội bóng của ông suốt cả mùa giải.

Có thể, ông sẽ so sánh Liverpool năm nay và MU đã giành cú “ăn ba” năm 1999, nhưng xin ông nhớ cho chúng ta khác nhau về đẳng cấp. Đội bóng của tôi đã thắng Bayern Munich đường hoàng và thuyết phục hơn cái cách mà Liverpool thể hiện trước Milan. Hơn nữa, trong 10 năm qua, có đội bóng nào từng 8 lần giành được Premiership như MU? Đừng giận Rafa, “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Liverpool của ông đã đi tới trận CK bằng phong độ hay đẳng cấp, chắc ông đã biết. Đó chỉ là tận dụng những tình huống cố định hay những pha “bóng chết” để triệt hạ đối thủ. Vậy, có nên gọi đó là một đội bóng vĩ đại hay có đẳng cấp không, thưa ông? Hơn nữa, một người làm bóng đá, dù tài ba và kinh nghiệm đến mấy cũng khó đưa một cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Harry Kewell ra sân ngay từ đầu trong một trận đấu quan trọng như vậy. Hay ông vẫn tiếp tục đặt cược chiến thắng của đội nhà cho số phận?

Những lời tôi nói là sự thật, một sự thật có phần không mấy dễ chịu, nhưng hy vọng nó sẽ giúp ông nhìn nhận vị trí và những gì mình có một cách khách quan hơn. Và xin ông cũng đừng quên rằng, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có thể đổi Kleberson để lấy Gerrard. Đừng cho là chuyện hão. Dù sao, cậu ta vẫn là một nhà VĐ thế giới…

Alex Ferguson (Hãy gọi tôi là Ngài Alex!)

Theo báo bóng đá.

Em thấy ông Alex này hơi khinh người đấy nhỉ, mặc dù đúng là Liver có may mắn trong trận chung kết nhưng mà may mắn là một yếu tố quan trọng, nhưng đội bóng của Benitez cũng đã kiên cường đến phút cuối cùng đó thôi. Em ko hiểu ông Alex nghĩ gì mà viết như thế :-/
 
Ông Alex viết thế này thật à?:))
Lám gì có chuyện như thế dù gì cũng phải biết giữ thể diện cho nhau chứ
Chắc đây chỉ là một bài viết của ai đó đưa ra cho vui thôi
 
Chị cũng chẳng biết nữa, có khi là sự thật có khi là do báo chí dựng ra. Đấy là báo chí mới đưa tin như thế, chưa thấy 2 ông này nói năng gì cả
 
năm sau mà MU thua Liverpool thì Alex biết nói gì được nhờ:D
 
Báo chí VN dịch vớ vẩn, toàn cố tình dịch theo kiểu củ chuối:)). Trong thư Sir Alex gửi hoàn toàn không có những lời châm chọc chỉ trích Liverpool hay HLV của họ cả. Đầu tiên đó là lời chúc mừng sau đó là nhưng lời đóng góp về chiến thuật trong các trận đấu của Liverpool năm nay. Benitez đã cảm ơn Sir Alex và rất ngạc nhiên vì những gì đã được viết trong thư. Nên nhớ đây là những HLV hàng đầu TG nói chuyện với nhau chứ không phải mấy ông bầu hè đường. Báo chí Anh cũng đưa vụ này nhiều rồi, không có gì đặc biệt cả:). Liverpool và MU vốn không có gì thù địch lắm và khá thân thiện chứ không như MU-ARS hay MU-Chelsea.
 
Back
Bên trên