Tin mơí nhất về MU !!!

Kaka về MU thì đá vào đâu chứ:)).Riêng xử lí Fantastic 4 đã là mệt lắm rồi:-?
Chú Heaton hôm qua đá vs Arsenal bắt cũng ngon phết,mỗi tội thủ Cardiff lởm nên nhận 4 trái:-?.Amos thì chưa bắt 1 trận chính thức nào,toàn giao hữu:-?
Adler cũng khá hay,chỉ ko biết có định mua chú này ko hay SAF lại khoái Sergio Asenjo hơn:D.Chú này đang bắt cho Valladolid nên nếu muốn mua thì dễ lắm;))
Nghe 1 chú fan Milan bình luận vụ Vidic này,ngu éo đỡ đc:
Tính khí nóng nảy của Vidic không phù hợp với đấu trường nhiều mưu mẹo, tinh ranh như Serie A. Với đấu trường đòi hỏi nhiều thể lực, ít tính toán chiến thuật như PL thì quá hợp lý
=)).Éo hiểu cái thằng này nó có biết j về BPl ko nhỉ=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chắc a milanista này đòi vidic phải lành như Maldini hay Nesta chăng :))

Vidic bi h thành trụ cột lại đang trên đỉnh cao phong độ bán chết liền

hồi xưa mua cả Vidic, Evra đều nghĩ mua hớ. Evra trận debut gặp Man City đá chán wa, vị trí toàn bị khoét. Vidic mấy trận đầu cũng ko có j nổi bật. Bi h cứ đá tn thì vl:x đội hình tiêu biểu ngoại hạng năm nay khó mà thiếu tên vidic
 
HV thì fải nóng nảy mới chặt chém tốt chứ anh, mà đôi khi cũng thế thật, bị trận gặp Liv đầu mùa, thua ức chế quá đá Alonso, bị nghỉ trận Chels.
E nghe nói hồi trc' Vidic từng fát biểu là k hợp vs cuộc sống ở Manchester (thành phố chứ k fải CLB).
Milan định mua Agger của Liv thì đúng hơn.
 
So với các CB ở BPL thì Vidic còn lành chán :-j
Phải như Keown hay Tony Adams mới gọi là nóng nảy :))
 
E nghĩ đội hình tiêu biểu năm nay chắc 2 suất là Van der Sar và Vidic rồi.
Hàng công có thêm 1-2 suất nữa thì tốt (Carrick/Ronaldo/Giggs).

Tối nay Rooney có thể làm dự bị vì chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Ngoài ra, cả đội còn Anderson và Hargreaves là chấn thương thôi.
Neville đã khỏi sốt virus rồi.
Trận này cố gắng trắng lưới nữa là được cái kỉ lục châu Âu.

Đội hình dự kiến:

Van der Sar
O'Shea
Vidic
Ferdinand
Brown
Park
Carrick
Scholes
Ronaldo
Tevez
Berbatov

Dự bị: Kuszczak, Evra, Evans, Rafael, Fletcher, Giggs, Rooney
 
Vidic đang đứng đầu tỉ lệ đặt cược được player of the year của EPL mà hehe sao bảo ko hay :x
 
Nếu cứ duy trì fong độ này thi Vidic đc là cái chắc.
Hi vọng có Evra nữa, Hv trái ở EPL ko ai toàn diện như Evra.
 
phần lớn các cầu thủ được SAF mua về rồi huấn luyện 3,4 năm sau đểu cửng đỏ 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cần bao nhiêu trận nữa để phá kỉ lục thế giới ???
Hôm trước xem lại thấy MU ko thủng lưới từ trận thua Arsenal 2-1 :-ss
14 trận là quá nhiều rồi,chắc ko phá nổi kỉ lục thế giới đâu :p
 
Kỉ lục thế giới là 1816 phút của Mazaropi người Brazil.Nhưng mà trong số các trận của anh này có nhiều trận cấp vùng=))
Trên bảng xếp hạng giữ sạch lưới thì VDS đứng thứ 11:-?.Thôi cứ giữ sạch lưới trận này để phá kỉ lục của Abel Resino đã:D.
Theo báo TTVH thì kỉ lục châu Âu là của anh Verlinden của Club Brugge vs 1390 phút:-?
 
Kỉ lục thế giới là 1,816 - tương đương 20 trận.
Kỉ lục này thuộc về Mazaropi, bắt cho Vasco da Gama mùa 77/78/
Van der Sar còn phải giữ sạch lưới 6 trận nữa mới phá được kỉ lục thế giới.

Thực ra phá kỉ lục thế giới cũng chẳng để làm gì vì trình độ của 2 các giải đấu khác hẳn nhau.
 
Ý em nó chắc là 'phá kỉ lục' ạ.

Đội hình xuất phát:

Van der Sar
Evra
Vidic
Ferdinand
O'Shea
Park
Carrick
Scholes
Ronaldo
Tevez
Berbatov

Dự bị: Kuszczak, Evans, Rafael, Fletcher, Gibson, Nani, Rooney

-------

3-0 có vẻ dễ dàng quá.
Quả đầu của Scholes quá khủng, không cần để bóng chạm đất.
Rooney vừa quay lại đã có bàn thắng rồi.

Trận này có vẻ tấn công sướng mà được xem mỗi 20' đầu, chán quá!
Mai chắc phải down cả trận về xem lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU thắng Fulham. thế là có thể yên tâm mà đá C1 rồi. Trận này paul hồi xuân giống giggs trận trước
 
Quả Scholes sút vừa mạnh vừa xoáy,khổ thân Schwarzer vãi:)).Hôm qua Berbatov bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội,may mà các chú Fulham vẫn tặng anh 1 quả=)).Rooney vừa trở lại đã ghi bàn,ảo quá:D
 
Back
Bên trên