Tin mơí nhất về MU !!!

M.U đã trở về với ngôi đầu quen thuộc :x
Đêm mai Liv mất điểm nữa thì hay :)
 
Xem qua highlights thì thấy Ronaldo hôm qua có vẻ thiếu may mắn quá.
Bao nhiêu cơ hội mà cuối cùng chẳng ghi được bàn nào.
Tevez không thấy mặt đâu, ngoại trừ quả cuối trận.
Hết Tevez, giờ đến lượt Berbatov ghi những bàn quyết định số phận của cả đội.
Mấy hôm trước là Middlesbrough, giờ là Bolton.
 
Tevez quả cuối đáng khen
Nhưng sao MU dạo này đá bế tắc kiểu gì ấy nhỉ >.<
 
Hôm qua bế tắc là phải đạo rồi, cánh trái thì O'Shea nên coi như chỉ còn một mình Ronaldo đơn thương độc mã, cánh phải là Fletcher- người sở trường là đánh chặn- đá cùng với Neville, đánh trung lộ thì Bolton nó đá tử thủ, cả rừng người ở đấy, đã thế lại không có Rooney, tấn công đường nào bây giờ?
 
hqua bế tắc do O'shea yếu quá :( mới cả Anderson dạo này cứ hấp tấp thế nào ý :(
 
Tevez làm quả "L1 + tam giác" cho Berba "vuông" vào lưới hay vãi cả đái :x:x:x ( nghiện P/S :)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như MU thiếu Evra là đá bế tắc hẳn đi thì phải. Nếu ko lầm thì series 1-0 có từ hồi Evra nghỉ thì phải

Ronaldo còn phải cải thiện khả năng tạt chân trái nhiều chứ hôm qua 2 quả thoát xuống ngon thế mà chuyền vào lại như trym
 
Ronaldo được cái dứt điểm ngon thôi chứ khả năng xuyên phá thua xa Messi >.<
Bây giờ mà được đổi Ronaldo lấy Messi nhỉ :(
 
lại nhớ hồi xưa chơi FM08 có game mình dùng messi với ronaldo 2 cánh, tevez, rooney với aguero đá tiền đạo thay nhau làm 1mũi nhọn-2hộ công, giữa sân để nguyên cho chú veloso cày 8->, đê mê vãi tè.

Còn cái chuyện đá bế tắc thì kệ nó, miễn sao vẫn có 3 đ cần thiết trc những cái xe buýt và gặp đối thủ mạnh vẫn đá đấm ngon lành là dc :>
 
Theo như báo chí phân tích thì 1-0 là do chủ ý của SAF.
Đá như thế tuy nguy hiểm những phút cuối trận (nếu mất tập trung) nhưng được cái giữ sức.
Nhất là trong hoàn cảnh lịch thi đấu dày đặc, trụ cột liên tục chấn thương thì các trụ cột khác càng phải biết giữ sức hơn.
Trận thắng Chelsea 3-0 phải bung hết sức là để ra uy với các đại gia khác.
Đối với những đối thủ dưới cơ thì cố gắng thắng đủ thôi, quan trọng là phải giữ được bóng nhiều.
 
Cái series 1-0 là hồi Evra bị treo giò,anh trở lại thắng Chel 3-0,giờ anh bị chấn thương lại 1-0=)).O'Shea đá cánh trái nản éo đỡ đc:|.Có khi phải điều Fabio lên thôi:(.
10 trận giữ sạch lưới,ghi 14 bàn,được 26 điểm:x.Ko biết lối chơi thế nào nhưng mà kết quả thế là quá tuyệt vời:x
Bonus cho anh em cái ảnh=)).Mấy anh nhà ta đoàn kết quá,mua tặng em CR cái ôtô đồ chơi bù cho cái Ferrari bị toi=))
4.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ cái thằng này anh đang định post thì chú lại nẫng tay trên của anh :))
Tự dưng thấy Ronaldo yêu vãi :x
 
cái thể hiện sự đoàn kết nhất của MU phải là sau hôm Ronaldo đâm hỏng Ferrari, anh phải đi tập bằng Bentley và cả đội đã thể hiện tình đoàn kết bằng cách cũng đi tập bằng Bentley cùng anh =))
 
Cái đoàn kết ấy thì chơi quá=)).Cái này bình dân hơn;)).Với cả trông nhắng hơn:D.
Giữa tuần này lựơt về với Derby hay sao ấy nhở:-/
 
Đêm mai, 3h đá.
Trận này 1 mất 1 còn đây.
An toàn nhất là thắng cách biệt 2 bàn.
 
trận trước lượt đi nên MU đá đùa nên mới thua:)) Lượt về lại thắng to thôi:)) Derby có HLV là con của Brian Clough mới ra mắt nên trận trước mới sung thế
 
Back
Bên trên