Tin mơí nhất về MU !!!

Thoát vị đĩa đệm giống kiểu Inzaghi :-B hồi tháng 3 Inzaghi bị cái này phải nghỉ mất 4 tuần :-?

Nhưng Rooney trẻ mà :-j

CK ko có Rooney xem kém hấp dẫn đi tí :(
 
Ro7 đủ thẻ vàng rồi thì nghỉ thật á
Như vậy thì trận cuối không có linh hồn đội bóng
Chán vãi
 
hihi...tự nhiên lạc vào đây:">..gặp đúng cạ rồi, khà khà:))
mọi người cho em join MU club với :p..:X..hi`
 
1 bóng hồng giữa 1 chùm hoa cứt lợn. Em vào đây cho rừng hoa chúng ta được thơm hơn :))

Welcome linkool!!! Các anh sẽ thỏa mãn nhu cầu hâm mộ của em :))
 
1 bóng hồng giữa 1 chùm hoa cứt lợn. Em vào đây cho rừng hoa chúng ta được thơm hơn :))

Welcome linkool!!! Các anh sẽ thỏa mãn nhu cầu hâm mộ của em :))
:)) ổ ôi anh Nam Anh là anh nào ma tốt bụng thế! 8->..
lại còn bóng hồng nữa chứ:))...ko dám ko dám! em chi thik Mu nên vào đây join với mọi ng cho vui thôi \:d/ ..hi`hi`
 
*** em Linkool lại còn anh Nam Anh là anh nào, người yêu em mà em nói thế à :))

Em định mở chiến dịch lừa tình ở đây đấy huh :))
 
nhưng mà mới chia tay thôi em phải để anh ngấm nỗi đau quen dần em đi chứ :)) Ai em lại public thế này làm lòng anh đau xiết :))
 
Giggs Sắp Phá Kỉ Lục Của Sir Charlton?
Ngày đăng tin: 04/05/2008

Phát hiện mới đây về những nhầm lẫn về kỷ lục số lần khoác áo United của Sir Bobby Charlton đã đem lai cho Ryan Giggs cơ hội trở thành cầu thủ nhiều lần khoác áo CLB nhất trong lịch sử Manchester United, nếu được ra sân trong hai trận đấu cuối cùng của United.

Sir Bobby hiện đang nắm giữ kỷ lục 759 lần xuất hiện dưới màu áo đỏ, kể từ khi ông kết thúc sự nghiệp với United năm 1973, nhưng con số này đã bao gồm một trận đấu mà Sir Bobby đã ngồi ngoài và không thi đấu – đó là trận United gặp Bolton Wanderers vào tháng Một năm 1962.

Như vậy, nếu tính cả lần được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận tiếp West Ham hôm thứ Bảy, thì Giggsy có thể san bằng kỷ lục của Sir Charlton trong trận đấu với Wigan vào tuần tới, và thậm chí đánh đổ cột mốc này nếu anh đựơc ra sân trong trận chung kết Champions League khi United gặp Chelsea.

Mặc dù lão tướng này đang rất tự hào khi đến gần cơ hội được đi vào lịch sử của CLB, nhưng Giggs cho biết anh chỉ muốn tập trung vào những trận đấu trước mắt để giúp United có một mùa giải thành công hơn là việc phấn đấu cho những kỷ lục cá nhân.

“Tôi muốn tập trung hơn vào việc giành ngôi vô địch Premier League trong trận đấu quyết định vào cuối tùân tới, và sau đó là chiếc cúp bạc tại Champions League,” Cầu thủ này nói trên MUTV.

“Khi tôi còn chơi bóng thì những kỷ lục cá nhân thực sự không có nhiều ý nghĩa với tôi. Đó chỉ là những thứ để tôi nhìn lại và tự hào sau khi kết thúc sự nghiệp của mình. Hiện tại, tôi chỉ tập trung và nghĩ về những chiếc cúp vô địch.”

may wa!!! giggs sẽ k đá trong trận ckc1
 
năm nay có thể phá kỉ lục đấy:)) 2 trận nữa thôi:x

Ron 5 thẻ vàng, ko biết có phải nghỉ ko, nhưng mà nếu phải nghỉ trận cuối thì chắc hôm qua SAF ko rút Ron ra đâu:-?
 
Back
Bên trên