Tin mơí nhất về MU !!!

trận này Ast may ra ngang ngửa với MU khoản sút nhưng chủ yếu là off target 8-}
Hơn MU ở cái fouls :))
Chứ nói chung là thua toàn diện :))
 
Rooney gặp Aston là bùng nổ,mỗi tội toàn hattrick hụt:(
Ronaldo đánh quả tinh tế thế,kiểu này chắc mùa này 40 bàn:))
 
Đấy là còn đen đấy, Man hôm quả mà son thì 8-0 là ít :)) Ron có quả đệm bóng trúng xà ngang phí thế :((
 
Rooney hôm qua vẫn bỏ nhiều cơ hội quá :D
Ron đáng ra phải ghi được tầm 2 bàn là ít :D
 
Còn Rooney cũng phải có 4 bàn là ít
Tevez có quả đánh đầu chệch cột tiếc vãi :((
Anderson hôm qua tý người cả che bóng hay vãi.Ku cậu Reo bên West cứ gọi là bức xúc :))
 
Khéo Rooney mùa này ko đc vua phá lưới nhưng được quả vua việt vị đấy nhỉ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không đỡ đươc Ro7 nữa rùi :x
"Phút 17, bàn thắng phá vỡ thế quân bình đến với United. Và còn ai vào đây nữa? Cristiano Ronaldo. Barry và Bouma lúng túng không phá được bóng từ quả phạt góc của Giggs, bóng rơi vào chân Ronaldo. Trước mặt là hàng thủ Villa và lại không có một chút khoảng trống nào, chỉ trong tích tắc suy nghĩ, Ronaldo bất ngờ đánh gót qua chân trung vệ Laursen khiến Carson bất ngờ không kịp đổ người cản phá. Không chỉ điệu nghệ, pha dứt điểm của Ronaldo còn có thừa đủ khéo léo và tốc độ để trở thành bàn thắng thứ 26 của anh ở giải Ngoại hạng, và bàn thắng thứ 35 trên khắp mọi mặt trận mùa giải này.

Khi Sir Alex Ferguson lên tiếng ca ngợi người học trò cưng của mình, và nâng anh lên tầm cao của cố huyền thoại George Best, nhiều người đã không đồng tình, vì rằng điều kiện bóng đá thời George Best khắc nghiệt hơn hẳn bây giờ, và rằng George Best không chỉ biết ghi bàn mà còn là chuyên gia kiến tạo cho đồng đội. Cristiano Ronaldo đã chứng minh cho tất cả rằng dù đảm nhiệm vai trò chân sút chính của toàn đội trong mùa giải này, anh vẫn là một tiền vệ, và bản năng kiến tạo vẫn còn nguyên đó trong anh, bất chấp điều kiện thi đấu không thuận lợi ở trận này (mưa to, gió mạnh, bóng nặng vì mưa ướt). 3 bàn thắng còn lại của United đều đi qua chân tiền vệ người Bồ Đào Nha "

trích www.manutd.com.vn ~~~~> nghe theo lời mod
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bolton tự bắn vào chym chứ có phải do ars thôi đâu . Thôi , chờ mong dek gì bọn gà đang chuẩn bị xuống hạng :-j , ta là ta chờ Liv và trận đấu ở OT ngày 12-4 :>
 
không đỡ đươc Ro7 nữa rùi :x
"Phút 17, bàn thắng phá vỡ thế quân bình đến với United. Và còn ai vào đây nữa? Cristiano Ronaldo. Barry và Bouma lúng túng không phá được bóng từ quả phạt góc của Giggs, bóng rơi vào chân Ronaldo. Trước mặt là hàng thủ Villa và lại không có một chút khoảng trống nào, chỉ trong tích tắc suy nghĩ, Ronaldo bất ngờ đánh gót qua chân trung vệ Laursen khiến Carson bất ngờ không kịp đổ người cản phá. Không chỉ điệu nghệ, pha dứt điểm của Ronaldo còn có thừa đủ khéo léo và tốc độ để trở thành bàn thắng thứ 26 của anh ở giải Ngoại hạng, và bàn thắng thứ 35 trên khắp mọi mặt trận mùa giải này.

Khi Sir Alex Ferguson lên tiếng ca ngợi người học trò cưng của mình, và nâng anh lên tầm cao của cố huyền thoại George Best, nhiều người đã không đồng tình, vì rằng điều kiện bóng đá thời George Best khắc nghiệt hơn hẳn bây giờ, và rằng George Best không chỉ biết ghi bàn mà còn là chuyên gia kiến tạo cho đồng đội. Cristiano Ronaldo đã chứng minh cho tất cả rằng dù đảm nhiệm vai trò chân sút chính của toàn đội trong mùa giải này, anh vẫn là một tiền vệ, và bản năng kiến tạo vẫn còn nguyên đó trong anh, bất chấp điều kiện thi đấu không thuận lợi ở trận này (mưa to, gió mạnh, bóng nặng vì mưa ướt). 3 bàn thắng còn lại của United đều đi qua chân tiền vệ người Bồ Đào Nha "


copy ở đâu ghi cái nguồn ra


Ars công nhận mẹ năm nay may vkl đi mấy trận ăn phút 90plus rồi như c :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ars ko phải đối thủ:-j Liv MU trc mặt kia kìa:-j

Ron 1 goal 3 assists:x hôm qua đá nhẹ nhàng VaLue:x

Fletcher chấn thương nghỉ 6 tuần rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Flet chỉ lên thần khi gặp as và ars
Giống như oshea lên thần với liv
:-?
Gặp roma ko có fletcher :-ss
 
Back
Bên trên