Tin mơí nhất về MU !!!

And còn trẻ nên chuyện ghi bàn là sớm hay muộn thôi

tóm lại là And là tiền vệ đừng trông chờ như Ron...việc ghi bàn tuy k fải chỉ là của TIền đạo nhưng đã gọi là Tiền đạo thì fải là săn bàn chủ lực

~~~~> ai lại 3 ông đứng sau + vào mới = Ron
thế là không được

fải chỉnh đốn ngay
 
oh

vào là đẹp nhưng để nhìn đẹp thì hơi ít... hiệu suất hơi ít

tóm lại ghi bàn thế là wa đc..bù trừ sang chỗ khác cái Ron ơi!

VD: chuyền bóng 1 cách đồng đội hơi k ham dê dắn....hoặc tập sút fạt cho hiệu suất cao lên, hay tạp chạy cánh nhiều và tạt bóng nhiều hơn như DBeckham ý....
đấy mơi là lối chơi cuốn hút xưa của Mu, tạt cánh đánh đầu.....

mà công nhận bầy giờ thì khỏi nói bài chiến thuật không fải vấn đề nữa....k bị bắt bài như ngày xưa
~~~~~> lỗi chơi wá biến hoá......


MU pro zeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
 
Cái đó còn tùy thôi,chưa gặp đối thủ sừng sỏ thôi.Để thử tài Benitez cuối tuần này xem.
Rooney mùa này như bị ma làm ấy,hết chấn thương rồi lại xuống phong độ.Chiếc áo số 10 quá nặng chăng?
 
chak thế a ạ.....

áo số 10 nặng lắm chăk chắk là hơn áo sô 8 rùi
áo 10 có 2 chứ số cơ
 
oh
tóm lại ghi bàn thế là wa đc..bù trừ sang chỗ khác cái Ron ơi!

VD: chuyền bóng 1 cách đồng đội hơi k ham dê dắn....hoặc tập sút fạt cho hiệu suất cao lên, hay tạp chạy cánh nhiều và tạt bóng nhiều hơn như DBeckham ý....
đấy mơi là lối chơi cuốn hút xưa của Mu, tạt cánh đánh đầu.....

ai cũng có lối chơi riêng chứ chú nói thế thì Ro7 có mà là thánh=))
 
phút 85 O'shea sẽ vào sân
phút 88 , sau 1 pha hỗn loạn vòng cấm địa , bóng đến chân O'shea , anh vung chân thật nhanh , sút bóng thật mạnh , bóng đi thật xoáy , hàng thủ liv thật hoảng , Reina thật cóng , lưới rung thật mạnh , SAF thật sướng , CĐV thật mừng và O'shea thật sự là Liv-killer 8->
 
trời dự đoán nhiều wa ha????

tóm lại thì MU vẫn thằng chứ j....

chấm dứt dự đoán ở đây nhé!!!
 
dự đoán thì cứ dự đoán sao phải chấm dứt :)) mà anyway cái viễn cảnh của anh Phong hay phết :)) thêm khoản phút 90+3 , Liverpool được phạt góc, torres đánh đầu, Ku dắc phản xạ ko kịp......nhưng ko sao, đã có O'shea đứng trên vạch vôi phá bóng lên giữa sân.....hết giờ =)) thề là oshea sẽ lên ava mình 1 tuần luôn :x
 
Ui thế thì ảo quá=)).Nhưng biết đâu đấy,trận cầu lớn thường có người hùng bất ngờ
 
nhỡ người hùng lớn ở đây là trọng tài thì sao....

chẳng hạn Ro7 sút bóng từ ngoài vòng 16m50 đập người trọng tài đổi hướng vào... :)) =))

----------------------------------------
huhu có thế Rio sẽ không ra được sân....
"Sir Alex thừa nhận Rio Ferdinand có thể vắng mặt trong ngày Grand Slam Sunday khi Manchester United sẽ phải tiếp vị khách đến từ thành phố cảng Liverpool.

Ferdinand đang phải vật lộn với một chấn thương ở lưng và nó đã khiến anh không thể ra sân trong trận thắng 2-0 cách đây vài ngày qua đó giúp United tạo nên cách biệt ba điểm đối với đội thứ hai.

Gerrard Pique đã ra sân trong đội hình xuất phát cùng với Nemanja Vidic ở trung tâm của hàng hậu vệ, mặc dù cầu thủ người Serbia này cũng không được chơi trọn vẹn 90 phút do chảy máu mũi quá nhiều sau một pha va chạm mạnh.

HLV của United rất tin tưởng rằng Vidic sẽ có mặt để đối đầu với Liverpool, nhưng lại không chắc chắn về trường hợp của Ferdinand cho Chủ Nhật tới.

“Vidic lại bị dính cùi chỏ ở mũi và máu đã chảy không ngừng,” Ferguson phát biểu trên SkySports. “Hy vọng là anh ấy sẽ ổn và sẵn sàng cho ngày Chủ Nhật.

“Rio Ferdinand thì không sang sủa cho lắm. Điều này khiến tôi phải đưa Pique ra sân để có thể theo dõi phong độ cậu ấy như thế nào, và đồng thời cũng giúp cho cậu ấy có thêm kinh nghiệm chơi bóng bởi vì nó sẽ mang lại cho chúng tôi những lựa chọn khi cần thiết.

Những người thường xuyên đá chính như Brown hay Patrice Evra xuất phát trên băng ghế dự bị hôm thứ Tư vừa rồi, và Ferguson đã có cơ hội để kiểm định những lựa chọn của mình sau khi nhận được những tin xấu về tình hình thể lực của Ferdinand.

Ông nói thêm trên MUtv: “Chúng tôi cũng muốn cho nghỉ Wes Brown trong trường hợp Rio không kịp hồi phục, chúng tôi có thể đẩy Wes vào trung lộ - đây là điều mà chúng tôi sẽ quyết định trong nay mai.

“Chúng tôi đã thử nghiệm Owen Hargreaves ở vị trí hậu vệ phải, và John O’Shea cũng có thể chơi ở vị trí đó vào ngày Chủ Nhật do đó Patrice Evra có thể quay trở lại vị trí quen thuộc. Thật sự là rất quan trọng để thực hiện những sự thay đổi trong trận đấu đó bởi vì chấn thương của Rio.” "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết thật....

mong là k nặng lắm.... k giống năm ngoái thì chít....

cố lên Rio!!! mọi người cùng cổ vũ như iem đê.....
 
ok men...

nhưng ý e là về lâu dài ý

như năm ngoái vì chân thương của các trụ cột mà Mu k thể căng sức cho cả 3 mặt trận nên mất 2 còn j
 
Back
Bên trên