Tin mơí nhất về MU !!!

Italia cửa bi h sáng trưng nhưng xem đội đấy thì...xem Hy lạp là hay nhất :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
báo cáo vs anh em là MU lại sắp đá;))
dẹp vụ này đi, 27/11 mới đá tiếp cơ mà:-j
 
em tưởng trận đấy là cuối tuần này cơ mà

Vidic lo đồng đội mất sức
(21:09, 18/10/2007)
(Bongda24h) - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, trung vệ người Serbia của Manchester United đã bày tỏ mối lo ngại các đồng đội của mình sẽ không có được sự chuẩn bị tốt nhất sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia.

Anh nói : "Các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều trận và chúng tôi luôn thấy rằng trận đầu tiên sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia là hết sức khó khăn."

"Sẽ rất khó để sau khi họ trở về là có thể hòa nhịp trở lại ngay được với đội bóng bởi mỗi ĐTQG có lối chơi rất khác nhau. Khi trở về với Manchester United, tôi nghĩ rằng cũng phải cần ít nhất là một vài ngày để quen chân."

Trong khi đó, bản thân Vidic do dính phải chấn thương nên không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia, cầu thủ người Serbia này cho biết :"Tôi có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ về trận đấu tiếp theo và quá trình tập luyện, thật là thoải mái !"

Hậu vệ của Aston Villa "dằn mặt" Quỷ Đỏ
(20:26, 18/10/2007)
(Bongda24h) - Trả lời phỏng vấn trước thềm trận đấu với Manchester United vào cuối tuần, tiền đạo của Aston Villa, Zat Knight cho biết anh quyết tâm sẽ gây ra một cú sốc cho Quỷ Đỏ giống như Chelsea đã từng phải gánh chịu.

Zat Knight cho biết :"Chúng tôi có thể tạo nên sự khác biệt ở trận đấu đó, hy vọng rằng chúng tôi sẽ khiến cho đối thủ phải 'đau đầu' giống như những gì mà Chelsea đã gặp phải một vài tuần trước đây."

"Manchester United đang có phong độ tốt tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ không thể bị đánh bại. Hy vọng rằng hôm đó sẽ trùng vào ngày xui xẻo của họ. Lợi thế sân nhà sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều, chúng tôi sẽ biết Villa Park thành một pháo đài."
 
Aston Villa - MU: Chủ nhà phải quên đi quá khứ

Aston Villa không phải là một đối thủ quá khó chịu với MU. Nhưng ngoài trận thua Liverpool ở trận đầu ra quân, cho đến nay, các cầu thủ chủ sân Villa Park chưa một lần nếm mùi thất bại trên sân nhà. Đó là điều mà các học trò của HLV Ferguson phải lưu ý trong trận đấu tối nay.

17271_Villa.jpg

Các cầu thủ Aston Villa đang chứng tỏ rằng họ là
vật cản đường rất khó chịu của các ông lớn​

Đã hơn 10 năm nay, chính xác là từ ngày 23 tháng 8 năm 1993 đến giờ, các cầu thủ Aston Villa chịu lép vế trước đội quân áo đỏ của ngài Alex Ferrguson. Ngoại trừ trận thắng duy nhất trên sân nhà vào ngày 19 tháng 8 năm 1995, cộng với 6 trận hòa cả thảy, còn lại là những thất bại triền miên mỗi khi họ phải thi đấu với đối thủ đến từ thành Manchester.

Với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ tài năng, việc mang về sân Old Trafford 3 điểm từ tay Aston Villa là hoàn toàn nằm trong tầm tay của "Quỷ đỏ". Trên hàng công, Rooney và Tevez đã cùng nhau nổ súng. Thậm chí hai cầu thủ vốn được coi là có lối đá khá giống nhau này đã có được sự ăn ý và bổ sung rất tốt cho nhau. Chắc chắn vẫn là bộ đôi này sẽ sát cánh cùng nhau để tìm đường vào khung thành của đối phương. Lúc thì Tevez đá lùi để nhường đất cho Rooney, lúc thì tiền đạo người Anh về nhà tìm bóng để "bơm" cho Tevez ở tuyến trên. Sự phối hợp nhịp nhàng này chắc chắn sẽ đem đến cho các CĐV đội chủ nhà một ngày không bình yên. Đặc biệt là những cái tên như Liam Ridgewell, Martin Laursen, Mellberg hay thủ thành Carson sẽ không thể tránh khỏi một ngày làm việc vất vả.

17272_MU.jpg

Những Ronaldo hay Tevez là thứ vũ khí rất sắc bén của “quỷ đỏ"​

Aston Villa cũng là một trong những đội bóng sở hữu lối chơi đặc trưng của bóng đá Anh. Chính vì thế, trận đấu này hứa hẹn sẽ có nhiều pha bóng hấp dẫn. Với bộ khung tiền vệ gồm những cầu thủ như Craig Gardner, Agbonlahor, Reo-Coker, Gareth Barry, không loại trừ khả năng Paul Scholes, Ronaldo hay Ryan Giggs sẽ không thể có được một trận đấu nhàn nhã như trong trận thắng thuyết phục trước các cầu thủ Wigan ở vòng trước. Nhưng các cầu thủ chủ nhà hãy coi chừng sự hưng phấn của tiền vệ người xứ Wales vì Giggs mới được ký tiếp một bản gia hạn hợp đồng với CLB, nên sẽ rất muốn chứng tỏ sự đúng đắn của ban lãnh đạo sân Old Trafford khi đưa ra quyết định trên.

Theo một tuyên bố mới đây của Hargreaves, anh đã sẵn sàng quay trở lại sân cỏ để đóng góp sức mình cho CLB mới. Nếu như tiền vệ người Anh có thể ra sân trong trận đấu tối nay, chắc chắn khả năng càn lướt và thu hồi bóng ở tuyến giữa của "Quỷ đỏ" sẽ được tăng lên rất nhiều. Mặc dù Carrick đã có nhiều nỗ lực để khẳng định vị trí trong thời gian gần đây, nhưng rõ ràng là phải còn rất lâu cựu cầu thủ Tottenham mới có thể đạt được sự hiệu quả trong lối chơi như Owen Hargreaves. Hơn nữa, việc Carrick "thay thế" Hargreaves ở "vị trí" chấn thương cũng sẽ là một cơ hội để cựu cầu thủ Bayern Munich thể hiện khả năng của mình. Vì thế, nếu Owen Hargreaves có thể ra sân, chắc chắn ngài Alex Ferguson sẽ không ngần ngại để anh có cơ hội chứng tỏ cái giá 17 triệu bảng mà CLB thành Manchester đã bỏ ra để đưa anh về.

17273_Hargreaves.jpg
Hargreaves đang rất nóng lòng được chứng tỏ giá trị của mình

Ở trường hợp Hargreaves vẫn chưa hoàn toàn sung sức, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ đến cái tên Anderson. Sau khi có được cơ hội được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu với Wigan, tiền vệ người Brazil đã có một trận đấu thành công. Với nhiều những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội ở tuyến trên, cộng với phạm vi hoạt động khá rộng, Anderson đang làm cho ngài Ferguson thở phào nhẹ nhõm. Ông đã có thể yên tâm với cầu thủ kế cận của cựu binh Paul Scholes. Sự lựa chọn Anderson ở tuyến giữa để sát cánh với Paul Scholes không phải là một ý kiến tồi trong thời điểm này

Hàng tiền đạo của Aston Villa khá đáng gờm với những cái tên như John Carew, Luke Moore hay Ashley Young. Họ có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho đoàn quân của ngài Ferguson đang gặp phải vấn đề ở hàng phòng ngự. Chưa kịp vui mừng với sự trở lại sau chấn thương của Neville, HLV người Scotland lại phải đau đầu với việc Vidic không thể thi đấu. Thay vào đó sẽ là một Pique và Simpson rất năng nổ nhưng chưa thật sự "chín". Chắc hẳn trước trận đấu này ngài Ferguson sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định những ai sẽ tạo nên "tấm lá chắn" trước khung thành đội nhà.

17274_Gary_Neville.jpg

Nếu Neville có thể ra sân trong trận đấu tối nay,
đó sẽ là một sự trở lại rất kịp thời cho hàng thủ của MU
trong thời điểm hiện tại​

Sau chuỗi trận thắng không thuyết phục kể từ đầu mùa giải, các cầu thủ MU đã cho những CĐV trên sân Old Trafford được "rửa mắt" bằng trận thắng 4 sao trước Wigan ở vòng đấu trước. Thế nhưng đó là trên sân nhà, còn đây là một cuộc viễn chinh đến “thánh địa” Villa Park của Aston Villa. Đừng quên, họ mới chỉ chịu thua trước một “ông lớn“, đó là Liverpool trên sân nhà, còn chưa chịu khuất phục một đội mạnh ở Premiership nào kể từ đầu giải. Liệu trên sân khách các cầu thủ của "Quỷ đỏ" có thể chứng tỏ được khả năng thật sự của mình hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Đội hình dự kiến:

Aston Villa: Carson - Mellberg; Laursen, Knight; Bouma - Barry; Reo-Coker; Gardner; Agbonlahor - Young; Moore

MU: Van Der Sar; Pique; Neville, Ferdinand; Evra - Ronaldo; Owen Hargreaves; Scholes; Giggs - Tevez; Rooney.
Dự đoán: MU thắng 3-0
 
chuẩn bị mừng sinh nhật Vidic nào(22/10) <:p
đây có lẽ là trận đầu tiên ở ngoại hạng dc thấy MU áo đen

sắp tới sn Rooney MU vs Dynamo Kiev đây
 
mie bọn ******* villa , đáng ra chỉ định thắng 1-0 thôi , ai ngờ nó dám ghi bàn trc
quả này 7-1 mie nó gòy 8->
 
hậu vệ Aston đá ngu quá, toàn biếu không cho MU
nhưng các chú MU cũng phối hợp quá hay, nhất là tevez và rooney
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận 2 chú lùn bây h đá nhuyễn hơn trc nhiều gòy 8->
Rất triển vọng 8->
 
Hôm qua thắng thì thắng nhưng còn nhiều pha chuyền bóng tối với cả nhiều pha dứt điểm vẫn còn ẹ quá.
Đá thế nhưng cứ thắng 4 bàn mãi thì sướng nhể 8->
 
thực ra hiệp 2 là phải giã thêm 3,4 bàn nữa cơ :)) tuy nhiên đội bạn bị 2 thẻ đỏ nên thế thôi , vùi dập ng ta quá ...

Mà MU đá có giggs thì chả khác nào chấp 1 ng :-? , may mà tối qua chú giggs còn làm dc 1 quả trc khi nghỉ cho nó đỡ tủi thân :-?

Mấy trận tới mà giggs vẫn vật vờ như vầy thì chán lắm :-<
 
Back
Bên trên