Tin mơí nhất về MU !!!

công nhận đá hay.
lúc hết hiệp một định bỏ ko xem nữa đi thủ ... nhưng vẫn cố nán lại. Hiệp 2 sau khi Tevez bốc đầu đá hay vãi hàng. Quả này thằng Fred chủ đề ăn đậm :))
 
chán quá; MU đá hay lại không được xem; nhưng thắng đậm vs cầu thủ trẻ ngon là được rồi
 
đâu, đấy là ông An béo ( dâm dê lớp 12 T2:)))
tìm hiểu chiến thuật:-/
chắc là do đội bạn thấy trận đấu chán quá chẳng buồn đá nữa:))
 
đâu
đây gọi là giả vờ để làm quen các bạn/em gái, cùng gt thì thoải mái hơn mà
còn sau khi hiện nguyên hình thì đến màn 2 ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU Con quỷ đỏ tỉnh giấc

<:p Đối với những fan của MU thì có lẽ những tuần vừa qua là nhưng tuần khá êm đềm nhẹ nhàng trôi qua với những chiến thắng sát sao , có phần may mắn..
Nếu nói rằng các chiến thắng ở những tuần trước của MU phần nhiều là may mắn chắc không it người sẽ đồng ý ...Đơn cử như chiến thắng trước Chelsea , MU thắng không hẳn vì họ chơi hay.. đơn giản là lò phản ứng xanh đá thiếu đi kĩ sư trưởng Mourinho, cho nên nói do Chelsea chơi dở thì đúng hơn..
MU khí đó có lẽ nhờ sự may mắn từ chiếc thẻ đỏ của Mikel hay quả penalty nhờ pha ngã (chắc đã tập không dưới trăm lần) của Saha..Thôi ta tạm không bàn vê trận đấu này, vì chắc nhiêu người đã quá rõ...
Cho đến ngày hôm qua, khi Quỷ đỏ gặp Wigan.. Trong hiệp một dường như ta lại thấy một MU bế tắc như khi gặp Reading, Man City ..Những điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ cộng với việc Wigan dồn phần đông quân số tử thủ bên phần sân nhà, khiến lối chơi của đội chủ nhà vốn đã thiếu sắc sảo từ đầu trận càng trở nên rối rắm và bế tắc hơn. Đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ trong khoảng 10 phút trước giờ nghỉ giải lao, nhưng đội chủ nhà vẫn không tài nào tìm được đường vào cầu môn đối phương. Cơ hội đáng kể nhất mà họ tạo ra ở hiệp đầu chỉ là cú sửa bóng đi vọt xà của Tevez ở phút 45..
Tuy vậy một hiệp hai bùng nổ đã giúp cho Mu chiến thắng:Sau khi cảnh báo Wigan bằng cú dứt điểm chân trái dội xà ngang của Giggs, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút 54. Từ trung lộ, Anderson chọc khe thông minh, để Tevez phát huy ưu thế về thể lực, tốc độ, loại hai cái bóng áo trắng xanh theo sát hai bên, lừa qua cả thủ thành Kirkland rồi sút căng bằng chân trái, tung lưới Wigan.

Như trút bỏ được gánh nặng tâm lý sau bàn thắng này, MU tiếp tục gây sức ép và nhân đôi cách biệt chỉ sau đó chừng 4 phút. Bên cánh phải, Giggs tạt bóng rất khó chịu, buộc Kirland phải đấm bóng cứu thua, nhưng Ronaldo đã có mặt kịp thời ở cự ly gần, nhẹ nhàng đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, trong sự vui sướng đến tột độ của đồng đội, BHL và các CĐV nhà.
Hai bàn thua liên tiếp trong ít phút đã làm phá sản ý đồ phòng ngự tử thủ của Wigan, buộc họ phải mạo hiểm dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước bầy "Quỷ đỏ" đang vào phom, những nỗ lực tấn công của đội khách đều nhanh chóng đi vào vô vọng. Không những thế, do mải mê tìm kiếm bàn gỡ, Wigan đã bị trừng phạt khi để lộ quá nhiều khoảng trống chết người ở tuyến dưới. Phút 76, Rooney thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cực kỳ thuận lợi, để Ronaldo băng vào, dễ dàng hoàn tất cú đúp. Chưa hết, 8 phút trước giờ tan trận, đến lượt Rooney điền tên anh vào danh sách ghi bàn, đồng thời ấn định thắng lợi 4-0 cho MU với cú đánh đầu thông minh từ quả tạt chuẩn xác bên bên cánh phải của Simpson...
Cuối cùng thì Sir Alex cũng có thể tạm mỉm cười , vì chiến thắng giòn giã đầu tiên của MU, vì MU ít nhất cũng tạm xếp đầu bảng trên Arsenal trước đêm nay, và vì một điều quan trọng hơn bộ ba Rooney, Ronaldo ,Tevez hàng công nhiều kì vọng của ông đã lên tiếng...
Tôi một fan cua Mu cũng hị vọng tuy đang khủng hoảng trấn thương nhưng Mu sẽ bừng tỉnh thật sự sau trận đấu này dể tiêp tuc là con quỷ điên khùng lao nhanh tới chức vô địch
 
Back
Bên trên