Tin mơí nhất về MU !!!

tối nay là anh ý nói thế này...nói dã họng ra rồi mà kô tha à...sút tiếp đe :(
 
^:)^ giỏi wa còn gì nữa...... vẫn chưa bị thủng lưới,son vl
 
Ro10 có bàn thắng đầu tiên\:d/ \:d/ \:d/
thắng 1-0 là đc oi`:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
o'shea 8-> , nhìn anh đá ta lại nghĩ " thà cho brown đá còn hơn " :|
 
Mu luôn nổi tiếng vì tấn công
giwof thì toàn gh 1 bàn, trong khi ko đêt hủng lưới bàn nào
thay đổi lịch sử:))=))
 
Hargreaves nghỉ thi đấu 4 tuần

Ferguson phát biểu trên website của CLB ngày hôm nay:
“Owen Hargreaves cảm thấy bị đau ở đầu gối trong một buổi tập. Anh ta sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần. Kiểu chấn thương như này Hargreaves đã từng dính phải trong thời gian trước. Bởi vậy, chúng tôi quyết định cho cậu ta nghỉ ngơi hoàn toàn để điều trị dứt điểm. MU không muốn Hargreaves tiếp tục mắc phải chấn thương tương tự như thế nữa.”

Sir Alex hài lòng về chiến thắng nhưng…

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, Sir Alex cho biết: “Tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó nhưng Cris Ronaldo đã nói rằng, cậu ấy bị đánh cùi chỏ”.

“Và kết quả là Ronaldo phải khâu 4 mũi ở lông mày. Đó là 1 sự việc đáng tiếc vì trận đấu này diễn ra trong bầu không khí hết sức hoà nhã, cả 2 đội đều chơi rất đẹp”.

Về bàn thắng của Rooney, Sir Alex nói thêm: “Đó là 1 cú sút tuyệt vời, nó thể hiện sự nhạy cảm ghi bàn của 1 tiền đạo hàng đầu thế giới”.

“Nên nhớ đây mới là trận đấu thứ 4 sau khi Rooney trở lại từ chấn thương, tôi biết cậu ấy luôn cố gắng bắt nhịp tốt với các đồng đội và tìm lại những gì tốt nhất của mình”.

Về những lời phàn nàn chiến thắng 1-0 có phần quá phổ biến trong thời gian gần đây của MU (MU đã thắng 6 trận với tỉ số 1-0 trong 8 trận đấu gần đây), Sir Alex hài hước phát biểu: “Đó là 1 căn bệnh và chúng tôi đang cố gắng tìm ra vắc xin cho nó”.
 
Chấm điểm cầu thủ MU sau trận đấu với Roma
Ngay sau khi cuộc đối đầu giữa MU và Roma kết thúc, The Sun đã đưa ra đánh giá các cầu thủ MU trong trận đấu thông qua điểm số. Theo đó, Rooney được bình chọn là người chơi nổi bật nhất tại Old Trafford đêm qua.


Tomasz Kuszczak (7 điểm): Thay thế Van Der Saar trong khung gỗ Quỷ Đỏ. Thủ môn trẻ này cho thấy anh xứng đáng được Sir Alex tin tưởng. Không có pha cản phá nào xuất thần nhưng lối bắt bóng chắc chắn của Kuszczak tạo niềm tin cho các cầu thủ MU.

John O’Shea (6 điểm): Không có nhiều pha hỗ trợ tấn công bởi còn phải lo bắt chết cầu thủ chạy cánh nguy hiểm bên phía Roma, Mancini. O’Shea chơi tròn vai ở vị trí mình đảm nhận.

Nemaja Vidic (7 điểm): Bắt chết Totti. Chỉ có duy nhất một tình huống Vidic bị Totti qua mặt ở những phút cuối trận đấu nhưng rất may là Roma không tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn gỡ hoà. Nhìn chung, đây là trận đấu thành công với Vidic.

Rio Ferdinand (8 điểm): Là một trong 2 cầu thủ chơi xuất sắc nhất MU tại Old Trafford đêm qua. Với sự góp mặt của Rio, mọi đường lên bóng của Roma đều đi vào bế tắc.

Patrice Evra (7 điểm): Công thủ toàn diện. Không cho Giuly một khoảng trống nào để tạt bóng dù là nhỏ nhất. Không những vậy, Evra còn thường xuyên dâng cao phối hợp với Ronaldo để khoét sâu vào cánh phải Roma. Cicinho không ít lần bị Evra qua mặt trong trận đấu này.

Cristiano Ronaldo (6 điểm): Dường như Ronaldo luôn “mất điện” khi phải đối đầu với các hậu vệ nhiều kinh nghiệm và tiểu xảo của Italia. Không có dấu ấn nào được tiền vệ người BĐN tạo ra tại Old Trafford đêm qua.

Michael Carrick (5 điểm): Người chơi xuất sắc nhất trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này nửa năm trước lại kẻ gây thất vọng nhất trong trận đấu đêm qua. Carrick quá mờ nhạt ở hàng tiền vệ. Cảm giác như anh không hiện diện trên sân dù thi đấu đủ 90 phút.

Paul Scholes (6 điểm): Scholes là cầu thủ không có mặt trong trận huỷ diệt Roma 7-1 mùa giải trước. Tại Old Trafford đêm qua, Scholes vẫn tung ra được một vài cú sút nguy hiểm nhưng nhìn chung, anh cũng chỉ chơi ở mức tròn vai.

Nani (8 điểm): Bản hợp đồng mới của Ferguson ngày càng hoà nhập với đội bóng. Chính Nani là người kiến tạo nên bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Louis Saha (6 điểm): Việc Ferguson để tiền đạo người Pháp đá chính chứ không phải Tevez là một sự bất ngờ. Saha chẳng thể hiện được gì trong trận đấu này và anh bị thay ra ở phút 66. Người vào sân là Tevez.

Wayne Rooney (8 điểm): Chơi xông xáo trong suốt trận đấu. Bàn thắng dành cho Rooney là phần thưởng xứng đánh nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo người Anh. Số 10 của MU là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
 
Quả của Ronaldo quá đẹp thế mà thằng trọng tài dog lại ko cho ăn, rõ thật là tiêu cực
 
nhìn chung thắng là ngon rùi
mà sao năm nay thêm ông tevez nani các thứ mà ghi bàn chán quá :(
 
từ từ...thắng thế này cho nó máu....liên tục thắng 1-0.....công nhận Man giỏi...thắng 1-0 liên tiếp nhìu hơn cả chel năm ngoái =))
 
man đá như vậy để các fan khỏi bỡ ngỡ nếu năm sau saf về hưu và mou về man ;))
 
Mou về Man thì chỉ vô địch được ngoại hạng thôi, mún vô địch C1 chắc phải mời Benitez về, thui tốt nhất lấy lun hai ông về là phó cho SAF :D
 
Back
Bên trên