Man đỏ "ăn rùa"
Mặc dù có được ba điểm quý giá trên sân của Birmingham, nhưng Quỷ Đỏ thành Manchester đã thể hiện một bộ mặt vô cùng tệ hại.
Man United chơi rất tệ trước Birmingham
Sau khi các ông lớn khác là Arsenal và Liverpool đều đã giành được chiến thắng, thì Manchester United buộc phải có được 3 điểm trước Birmingham để theo đuổi cuộc đua đến ngôi vô địch.
Chiến thắng may mắn, United còn nhiều việc phải làm
Tuy vậy, cách mà đội bóng của Sir Alex chơi bóng đã khiến cho những người yêu mến họ không thể hài lòng. Trong suốt cả hiệp một, các cầu thủ áo đỏ chơi rất rời rạc và bế tắc. Hầu như họ không tạo ra một cơ hội đáng kể nào ngoài vài tình huống sút bóng thiếu chính xác.
Diễn biến đáng chú ý nhất có lẽ là chấn thương của thủ thành Van Der Sar, khiến cho anh phải rời sân và thủ môn Kuszczak vào thay. Không biết mức độ chấn thương của Van Der Sar ra sao, nhưng nếu anh không thể thi đấu trong các trận sắp tới của Quỷ Đỏ thì thật là một mất mát lớn cho hàng thủ của United.
Bước sang hiệp hai, các cầu thủ MU dồn lên và quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ vẫn không thể hiện được phong cách chơi quen thuộc của mình. Phải nhờ đến một sai lầm chết người của hậu vệ chủ nhà ở phút thứ 51, Ronaldo mới tận dụng thành công để ghi bàn thắng mở tỉ số.
Bàn thắng quan trọng này không những không giúp cho các học trò của Sir Alex chơi tốt hơn mà trái lại, Birmingham đã dồn lên vây hãm khung thành đội khách. Trận đấu diễn ra rất nhàm chán khi Birmingham chưa đủ thực lực để gây quá nhiều khó khăn cho hàng thủ thép của MU, còn MU thì dường như cũng không biết làm gì để tận dụng lợi thế đang có.
Ngay cả khi Saha đã vào sân, lối đá của MU vẫn hoàn toàn bế tắc. Nhưng với kinh nghiệm của mình, các cầu thủ áo đỏ đã cầm bóng chắc chắn kèm theo những thủ thuật kéo dài thời gian để đưa trận đấu về với kết thúc có lợi cho mình.
Với 3 điểm giành được, MU tiếp tục vươn lên nhưng cách mà các cầu thủ của họ chơi bóng đã làm cho rất nhiều người hâm mộ thất vọng.