Tin mơí nhất về MU !!!

Cái tài sút phạt của Ro7 thì khỏi bàn :))
Chuyên gia sút nửa nẩy
Nhưng quên mất là nó còn có hàng rào to tổ bố chắn trước mặt
May ra sút qua được mà thủ môn bắt không dính còn có thể có ai đó sút bồi (điển hình là Park năm ngoái)
 
năm ngoái nó sút toàn bay vào giữa gôn đấy thôi
may mà mấy thằng thủ môn cũng có lúc ngu
 
cho Roo vào thì đá hay quá Chelsea đỡ sao nổi:> mà như thế thì thắng sao đc:-< thôi cứ đá chán như thế này mới thắng đc chứ:x
 
đá với mấy thằng khủng nó khác với mấy thằng làng nhàng , làng nhàng thì chỉ cần 1-0 là đủ :>
 
đá với mấy thằng khủng nó khác với mấy thằng làng nhàng , làng nhàng thì chỉ cần 1-0 là đủ :>

anh Bít nói thế chắc thắng Chel cỡ vài 3-0 lai ít :))

ngày kia gặp Sporting oi`:(
ko bít có nên cho Roo vào ko:-/

bỏ đi
giữ cho trận Chel mói là quan trọng
Sporting là lo của Rom với Nani, không hiểu trận này 2 thằng đá thế nào đây:-ss

Silvestre nghỉ hết mùa giải
Chiến thắng 1-0 trước Everton của Machester United đã phải trả giá rất đắt khi hậu vệ Mikael Silvestre sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải do chấn thương dây chằng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì M.U nó cứ ném khoảng 50.000 bảng (gần bằng 4 ngày lương của Ro) mà tậu bộ Công Vinh _ Quang Thanh về :D
Thằng Quang Thanh mà đá thay G.Neville thì hay đừng hỏi...:D cứ cho nó vào sân vào lúc trận đấu còn vài s cũng được..gọi là quảng cáo thương hiệu là chính :D
 
Man United sẽ đến Bồ Đào Nha mà không có Hargreaves

Liên tục vắng mặt trong 3 trận đấu, Owen Hargreaves đã hi vọng đến trận thứ 4 là anh có thể cùng đồng đội đến Bồ Đào Nha trong trận gặp Sporting Lisbon, trận đấu đầu tiên của Man United ở vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, chấn thương này lại kéo dài hơn anh tưởng…

HLV Ferguson sẽ lại có thêm một nỗi lo nữa với sự vắng mặt này của Hargreaves. Trước đó, danh sách chấn thương của vị HLV người Scotland này đã phải điền thêm cái tên Mikael Silvestre (sẽ phải nghỉ cả mùa giải bởi chấn thương gối rất nghiêm trọng trong trận gặp Everton vừa qua). Bên cạnh đó còn có cả cầu thủ người Hàn Quốc Park Ji Sung và Ben Foster.

Bộ đôi cầu thủ John O'Shea và Darren Fletcher cũng chắc chắn không thể thi đấu trận này cho Man United bởi những chấn thương khi họ quay về thi đấu cho ĐTQG trong loạt trận vòng loại Euro 2008 vừa qua.

Rooney: Tôi đã sẵn sàng bùng nổ

Phát biểu trước báo giới ngay sau buổi tập với MU, Rooney hào hứng cho biết: “Tôi đã bình phục. Tôi cảm thấy mình có thể chơi bóng ngay từ vài tuần trước nhưng thật thất vọng là MU lại không đồng ý”.

“Tuy nhiên tôi hiểu MU chỉ muốn tốt cho tôi, Sir Alex muốn tôi có được thể trạng tốt nhất khi ra trận vì chặng đường phía trước còn rất dài. Tôi rất khát khao được chơi bóng”.

“Hi vọng rằng tôi có thể ra sân ngay trong trận đấu với Sporting, chiến dịch tại Champions League luôn được Sir Alex đánh giá rất cao và tôi muốn giúp ông ấy yên tâm về đội bóng”.

Về chấn thương của mình, Rooney cho biết thêm: “Đây là lần thứ 3 tôi dính 1 chấn thương nặng như vậy, và càng thất vọng hơn khi nó xảy ra quá sớm – ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới”.

“Trong khi các đồng đội đang vất vả thi đấu thì tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị, điều này làm tôi vô cùng nóng ruột, tôi muốn trở lại càng sớm càng tốt. Trong 2 tuần trước đây tôi liên tục gặp các bác sĩ để hỏi về chấn thương của mình nhưng họ ngăn cản tôi, lúc đó tôi không hiểu tại sao tôi đã bình phục mà không được ra sân”.
 
Back
Bên trên