Tin mơí nhất về MU !!!

Lời cảnh báo của Ferguson dành cho Eriksson

Sir Alex phát biểu: “Mỗi lần hai đội bóng cùng thành phố đối mặt với nhau đều mang đến một trận đấu lớn. Cuộc đụng độ trong năm nay còn khốc liệt hơn trước rất nhiều và nó đặc biệt quan trọng đối với Man City. Họ đã sử dụng rất nhiều tiền trong việc chuyển nhượng cầu thủ trong thời gian vừa qua”.

“Họ đã chiến thắng trong hai trận đầu tiên, đó là một thành công lớn, nhưng công việc phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sven đã được biết đến nhiều trên cương vị HLV ĐT Anh, nhưng rõ ràng huấn luyện một CLB khác biệt hơn rất nhiều”.

Cho đến lúc này, nhiều nguồn tin đã cho biết HLV Sven Goran Eriksson đã chuẩn bị sẵn một chai rượu có trị giá lên đến trên 400 Bảng Anh (800 USD) để chia sẻ cùng Alex Ferguson. Tuy nhiên, thái độ kém thân thiện mà HLV của MU đáp lại đã gây ngạc nhiên lớn cho nhiều người.

“Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nhìn thấy chai rượu đó, nhưng nếu như ông ấy tặng tôi món quà đó thì tôi rất sẵn lòng đón nhận. Nhưng sẽ không có chuyện tôi cùng nâng ly với ông ấy, tôi sẽ mang món quà đó về nhà”.
 
nói thật nếu tớ là eriksson thì tớ cũng thấy sợ lắm đấy =))
 
...:| mới 2 trận đầu mà đã thấy nguy cơ cho MU rồi, trận đầu tiền đạo hi sinh, trận 2 tiền vệ thẻ đỏ, trận 3 :-s nguy cơ có thể là hàng hậu vệ
 
trận 4 thủ môn, trận 5 HLV,=>khả năng Ferguson rời khỏi Old Trafford sau vòng đấu thứ 5 là rất cao. :-s:-s
 
Vạn sự khởi đầu nan.
Mệt mề mấy fan ngoại đạo quá.
Cứ xem hết giải đi đã rồi hẵng nói :-j
 
:)), vào góp tí chuyện cho nó vui, fan MU cũng hay đi góp vui thế mừ. :D
 
oh cứ nói có sao đâu anh;)) vui là chính chứ gà thì chấp làm j;)
 
MU trắng tay cũng được
xuống hạng cũng chẳng sao
nhung trước khi chết cũng phải kéo theo mấy thằng làm mình chết vơi mấy thăng không biết gì mà cứ nỏ mồm kêu réo bên ngoài là ổn

nói xin lỗi mọi người nhưng đ-ị-t-c-o-n-m-ẹ nó chứ. sáng ra đọc bài bọn mày, bố bực lắm rồi đấy
 
;));)), có fan ManU bức xúc rồi kìa. ;));))
cũng chẳng ai biết gì đâu nhở. :-":-"
 
Derby thành Manchester: Cái nhìn từ lịch sử

Vào đêm chủ nhật này, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ được chứng kiến một trong những trận derby nóng nhất giữa hai đội bóng thành Manchester. Hãy cùng điểm lại đôi nét về lịch sử đối đầu giữa “Lửa” và “Nước” này.


Nếu như những cuộc tranh hùng của thủ đô Luân Đôn đang ngày càng “loãng” đi do có quá nhiều đội bóng cùng tham dự giải đấu cao nhất thì những trận derby vùng Merseyside và thành Manchester vẫn được đề cao bởi tính chất nóng bỏng của nó. Rõ ràng cuộc chạm trán lần thứ 149 này sẽ mang đến nhiều cảm xúc bởi những thay đổi mang tính cách mạng của cả hai đội.

Lịch sử bóng đá Anh quốc vẫn thường tôn vinh các cuộc đối đầu kinh điển giữa United - City, Liverpool - Everton, Arsenal - Spurs hay thậm chí là giữa hai đội bóng bị lãng quên Doncaster Rovers và Scunthorpe.

Cho dù giữa United và City không có sự thù hằn về tôn giáo, chính trị hay ngăn cách về địa lý, song lòng tự tôn vẫn luôn lái những lần đụng độ giữa hai bên trở nên nóng bỏng. Cho dù một bên là đội dẫn đầu và bên kia thoi thóp ở cuối bảng xếp hạng thì mỗi lần gặp nhau vẫn là một dịp đặc biệt của tất cả người dân thành phố. Một chiến thắng trước kẻ kình địch sẽ mang đến những bữa tiệc linh đình chẳng khác gì đội bóng của họ vừa bước lên bục cao nhất. Mọi thứ đều có thể được ném qua những ô cửa sổ để đón chào đoàn quân chiến thắng.

Trong suốt quá trình lịch sử diễn ra, MU luôn là một trong những đội bóng Anh gây được sự chú ý nhất. Đặc biệt là trong hai thập kỷ trở lại đây, họ đã thay thế Liverpool để trở thành lá cờ đầu của bóng đá xứ sở sương mù. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng trên toàn cầu, ở nước Anh họ lại là đội bóng bị nhiều người ghét bỏ. Những đối thủ thường coi việc đánh bại MU là cái đích để vươn tới, để khẳng định mình. Trong số đó, Man City luôn là người ghét bỏ Man Utd nhất.

Những cuộc đụng độ đầu tiên: Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là vào năm 1881, khi mà United vẫn mang cái tên xa lạ Newton Heath và City được gọi là West Gorton. Và lần đó, “trái tim đỏ” đã giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 3-0. Tuy nhiên, cả hai đã phải đợi đến mùa giải 1884-1885 mới có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa. Những tưởng sau 3 năm, Gorton đã có những bước tiến đáng kể, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại với tỉ số cách biệt 2-5.

Theo thời gian, mối thù giữa hai đội bóng được các CĐV khắc ghi ngày càng sâu đậm thêm. Nhưng có một điểm hết sức đặc biệt là giữa những CĐV United và City hầu như không xảy ra những vụ ẩu đả như những gì mà các trận derby trên thế giới khác thường diễn ra. Cho đến bây giờ, câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp.

Một mốc thời gian đáng nhớ nữa chính là vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải 1973-74, khi mà City đón nhận một trong những ngày trọng đại nhất trong lịch sử CLB thì đó lại là chương tồi tệ nhất trong lịch sử của United. Đội bóng áo đỏ buộc phải giành được 3 điểm trên sân Old Trafford mới có hy vọng trụ lại ở giải đấu cao nhất.

Sẽ không có nhiều điều để nói nếu như Denis Law, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của MU, không ghi bàn thắng quyết định ở phút 81 để đẩy đội bóng cũ xuống chơi ở giải hạng hai. Ngay sau khi ghi bàn, Law đã bước ra khỏi sân, bỏ lại những đồng đội đang hân hoan trước chiến thắng. Đây cũng là lần cuối cùng Law ra sân thi đấu ở giải VĐQG Anh quốc.

United đã biến đau thương thành hành động. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, đoàn quân của HLV Alex Ferguson đã lập nên một chiến tích trước đội bóng láng giềng: MU không để thua trong tất cả các cuộc đối đầu. Đỉnh điểm trong chuỗi ngày đau khổ đó của City là trận thua đến 0-5 vào năm 1994, tiền vệ Andrei Kanchelskis lập một hattrick. Cầu thủ quốc tế người Nga này nổi tiếng với thành tích ghi bàn trong cả ba trận derby của Vương quốc Anh: derby vùng Merseyside (ghi bàn cho Everton), derby thành Manchester (cho United) và derby thủ đô Glasgow của Scotland (cho Rangers).

Một trong những trận derby đáng nhớ nhất diễn ra vào tháng tư năm 2001. Trận đấu chút nữa bị đổ vỡ sau cú vào bóng ác ý của đội trưởng Roy Keane bên phía MU, nạn nhân của cú vào bóng đó là Alf-Inge Haaland. Theo những gì mà Roy Keane kể lại sau đó thì lý do khiến anh làm vậy là để trả đũa lại pha phạm lỗi của Haaland ba năm về trước, khiến Keane phải nghỉ thi đấu gần như cả mùa giải. Một điều đáng nói ở đây là tuyển thủ người Ai Len tỏ ra khoái trá vì đã trả được món nợ này, còn Haaland thì quyết tâm kiện đối thủ ra tòa.

Ở mùa bóng năm nay, City đã thực hiện một cuộc cách mạng sâu rộng từ vị trí ông chủ cho đến HLV. Hàng loạt cầu thủ mới đã được mua về đây với hy vọng tạo nên một bước nhảy ngoạn mục. Quyết định chiêu mộ cựu HLV của ĐT Anh cho thấy khát vọng chinh phục của vị cựu thủ tướng Thái Lan lớn như thế nào. Báo chí Anh đã đăng tải rất nhiều về hình ảnh một chai rượu đắt tiền mà HLV City dành cho người đồng nghiệp. Đáp lại, ngài Alex Ferguson tuyên bố sẽ không nâng ly cùng Sven Goran Eriksson nếu như được tặng chai rượu đó.

Sau hai trận đầu tiên, MU đang kém đối thủ đến 4 điểm và tụt xuống vị trí thứ 12. Đây rõ ràng là một điều không thể chấp nhận đối với một HLV giàu thành tích như Sir Alex. Còn với Sven, ông sẽ chứng tỏ với cả thế giới rằng con tàu do ông chèo lái đang đi đúng hướng và màu xanh của Man City cũng tương đồng với màu xanh của Lazio, đội bóng đã cùng ông bước lên bục vinh quang tại Serie A bảy năm về trước.
 
...oé, :| holigan với Ultras không phang nhau trogn này, có gì lập topic chiến nhau :-j xem bên nào spam khỏe hơn thì thắng :-j
 
em vẫn không hiểu tại sao Ultras lại phang nhau với Hooligan, em tưởng Hooligan chính là ultra đi phang nhau=)), chỉ khác là có tổ chức hơn=)) <mà Ultra trước khi đi phang nhau cũng có kế hoạch đầy đủ đấy chứ nhờ?>
 
Ultras là cdv quá khích của Ý, còn Hooligans tớ hong bít, hỏi cdv Anh ế. :-" ;))
 
holigan là từ để gọi CĐV quá khích nói chung nhưng là TA, thế thôi
anh Hải nhiều bài nhưng người nhiều bài nhất box mình là thằng Hưng, fan BĐ Anh

19h 30, 19/8: Man City – Man Utd: Vàng thật phải thử lửa

“Một lần bất tín, vạn sự bất tin” – câu thành ngữ phải chăng chỉ là tương đối trong bóng đá vì MU đã 2 lần liên tiếp lỗi hẹn với chiến thắng, hay nói cách khác, Quỷ đỏ bất tín với các CĐV, vậy mà họ vẫn được tha thứ. Tuy nhiên trái tim NHM đã không còn sức chịu đựng, làm gì đi chứ MU? Vàng thật phải thử lửa chăng?


Thắng như chẻ tre trong loạt trận giao hữu tại châu Á, cả Nani và Cris Ronaldo đều ghi bàn, mọi chuyện đều diễn ra như một kịch bản hoàn hảo đã được sắp xếp sẵn, một kịch bản cho phép lòng tin tích luỹ trong trái tim NHM ngày một tăng dần. Nhưng khi chính thức chạy những bước đầu tiên trên con đường bảo vệ vương miện Bá chủ Premiership thì MU lại ngã quỵ. Lần 1 niềm tin của NHM bị tổn thương, rồi lại đến lần 2… không hiểu MU muốn hành hạ trái tim CĐV đến bao giờ?

Gặp Man City không phải là một thử thách đơn giản, cái tên Sven-Goran Eriksson chắc hẳn không phải là cái phao để cứu một Quỷ đỏ đang chìm dần vào những hào quang mùa giải trước, đặc biệt trong thời gian gần đây Man xanh lại đang có được phong độ vô cùng ổn định với sự toả sáng của tất cả các tân binh.

Trong khi đó MU hình như đang bị thượng đế trêu trọc, bỗng dưng Wayne Rooney lăn ra chấn thương nặng, bỗng nhiên Cris Ronaldo phạm 1 lỗi hết sức thiếu chuyên nghiệp để rồi vắng mặt 3 trận liên tiếp, và dù rằng Carlos Tevez đã thể hiện sự hoà nhập khá tốt nhưng liệu đã đủ? Khi MU đầy đủ binh hùng tướng mạnh, họ đã không thắng, còn giờ đây? Ai dám tin MU sẽ thắng trong trận derby thứ 149?

Nghịch cảnh thành Manchester hiện đang là vấn đề được người dân nơi đây bình luận sôi nổi. Nếu như trước đây nửa đỏ thành Manchester luôn vênh mặt cao ngạo với nửa xanh còn lại thì giờ đây, vào thời điểm mà MU đang sa sút còn Man City lại đạt được sự thăng hoa thì mọi chuyện lại diễn ra ngược lại.

Và cái nghịch cảnh trớ trêu này lại đang khiến các CĐV của Quỷ đỏ MU lo ngại, Man xanh đang có được sự hưng phấn cao, trong khi đó áp lực buộc phải chiến thắng rất có thể sẽ bóp chết những hi vọng mong manh, nó như một quả tạ vô hình đeo nặng vào đôi chân những cầu thủ MU.

Một lo ngại khác đang hiện hữu là, MU sẽ chơi với chiến thụât nào khi mà cầu thủ đóng vai trò rất lớn trong lối chơi của họ - Cris Ronaldo sẽ vắng mặt? Nani liệu có thay thế được Ronaldo, cũng có thể, vì cầu thủ này có lối chơi khá giống với đàn anh của mình nhưng Nani chắc chắn vẫn chưa quen với áp lực cực lớn đến từ sự kỳ vọng của CĐV MU.

Tevez đương nhiên sẽ đá trung phong cắm, hỗ trợ cho anh là bộ ngũ tiền vệ Nani, Giggs, Scholes, Carrick và ai đây? Có lẽ là O Shea hay là Fletcher, Chris Eagle? Nhân lực là một chuyện, nhưng chiến thuật mà MU nên sử dụng trong trận đấu này cần thay đổi về cơ bản. Tevez có thể đá lùi tương tự Rooney, không nên bó hẹp anh trong khuôn viên vòng cấm địa hoặc trong 1 vị trí cứng nhắc nào đó, nên để Tevez hoạt động rộng, lùi sâu nhận bóng. Có thể MU không nên sử dụng 1 tiền đạo thực thụ, khi có bóng tấn công thì toàn bộ hàng tiền vệ nên tham gia hỗ trợ, Scholes và Carrick nên có sự liên lạc với nhau nhiều hơn, Giggs cần quyết đoán hơn trong những pha xử lý của mình.

Về phía hàng thủ, có lẽ Rio Ferdinand và Vidic còn chưa làm quen với cái tên Rolando Bianchi ngoại trừ những tài liệu trên giấy tờ, người hâm mộ MU cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Rolando Bianchi là ai? Anh là tân binh vừa được Sven Goran Eriksson mang về từ Reggina, khả năng của tiền đạo này không có gì đặc biệt nhưng anh đã nổ súng cho Man City và nếu coi thường, hàng thủ MU hoàn toàn có thể phải trả giá.

Tuy nhiên Bianchi không phải là cái tên đáng chú ý nhất bên phía Man City, cầu thủ mà Sir Alex nên cảnh giác nhất chính là Elano Blumer, anh cũng là một tân binh vừa chuyển về Man City từ Shakhtar Donetsk. Mặc dù chưa có bàn thắng nào cho Man xanh nhưng đẳng cấp của Elano đã nhận được sự đánh giá rất cao của báo giới, bằng chứng là Elano vừa có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1 Premiership.

Lối chơi của Elano mang đậm chất của một tiền vệ kiến thiết người Brazil, anh có kỹ thuật và lối chơi khôn ngoan, đáng sợ hơn nữa là khi Elano kết hợp với người đồng hương Geovanni, bộ đôi này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Chắc chắn MU đã lường trước họ sẽ hứng trọn một cơn bão chỉ trích nếu tiếp tục không thắng trong trận đấu này, tuy nhiên cái mất lớn nhất nếu không thắng sẽ không chỉ là 3 điểm, MU sẽ mất toàn bộ niềm tin của người hâm mộ. Cần phải làm gì chắc hẳn Sir Alex phải hiểu. Hãy chứng tỏ mình là ĐKVĐ đi Manchester United.

Dự đoán: Man City – Man Utd: 1 – 2

Danh sách đănh ký:

Man City: Schmeichel, Hart, Corluka, Onuoha, Richards, Dunne, Garrido, Ball, Fernandes, Geovanni, Hamann, Johnson, Ireland, Petrov, Elano, Bianchi, Bojinov, Corradi.

Man Utd: Van der Sar, Kuszczak, Brown, Simpson, Bardsley, Pique, Ferdinand, Vidic, Evra, O'Shea, Fletcher, Eagles, Scholes, Carrick, Giggs, Tevez, Nani.

Thông tin bên lề:

MU và Man City đã gặp nhau tổng cộng 148 lần, MU có 60 chiến thắng, hoà 49 lần và thua 39 lần, Quỷ đỏ ghi được 218 bàn thắng và để lọt lưới 198 lần.

Nội trong khuôn khổ Premiership, MU đã 20 lần chạm trán với Man xanh, họ có 12 chiến thắng, hoà 5 trận và để thua 3 trận.

Vào ngày 3/10/1891, MU (ngay đó có tên là Newton Heath) lần đầu tiên chạm trán Man City tại SVĐ North Road, trong trận đấu đó MU thắng giòn giã 5-1.

Phải mãi 4 năm sau đó, vào 7/12/1895, Man City mới có chiến thắng đầu tiên trước người anh em, đó là trận đấu diễn ra trên sân Hyde Road, Man xanh thắng 2-0.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất giữa 2 CLB này là cuộc chạm trán trên sân Maine Road, trong trận đấu đó MU thắng Man City 4-3 vào ngày 5/5/1971.

Trận đấu có đông khán giả nhất là tại vòng 4 cúp FA, trên sân Maine Road, trước sự chứng kiến của 75.000 khán giả, Man City đánh bại MU 2-0.

MU đã từng 2 lần chịu thua Man City rất đậm trên sân nhà Old Trafford, đó là trận thua với tỉ số 6-1 vào năm 1926, và thua 5-0 vào năm 1955.

Chiến thắng gần đây nhất của Man City trước MU là thắng lợi 3-1 tại sân Eastlands vào 14/1/2006, trong khi đó thắng lợi gần nhất của MU trước Man City là vào ngày 5/5/2007, trận đấu đó MU thắng 1-0.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ultra là cổ động viên nhiệt tình thì đúng hơn là quá khích (có phải lúc nào bọn nó cũng đánh nhau đâu). Không có Ultra thì còn gì là hay (không pháo, ít hát, ít reo hò...). Mà ở Spain, Portugal cũng có Ultra, không phải mỗi Italia có Ultra.
 
tưởng gì chứ các bạn đọ spam là nhầm đối tượng rồi đấy ;))

nói vui thế thôi , bỏ mẹ ra , thằng chóa nó sút chạm chân anh vidick vào goal mới cú chứ B-(
 
Back
Bên trên