Tin mơí nhất về MU !!!

Rooney lập cú đúp giúp MU đánh bại Các ngôi sao châu Âu

Thắng 4-3, trong đó có 2 pha lập công của tài năng người Anh, "Quỷ đỏ" đã trải qua một trận đấu đẹp nhân dịp kỷ niệm 50 năm góp mặt tại đấu trường châu Âu. Không thi đấu nhưng Beckham vẫn đến dự khán, và nói tri ân đầy cảm xúc đến đội bóng cũ.
 
[youtube]3ds7V085k7g[/youtube]
kô thấy topic cho Chelsea nên post tạm bên này hehe
Cầu thủ Chelsea thi sút trúng xà ngang từ giữa sân :)) có đoạn Mourinho nhìn cười như Đỗ Mười :))
 
oái MU thắng đội các ngôi sao rồi à
dù là giao hữu nhưng cũng giỏi ghê :)
 
hơi khó đấy
nhiều cầu thủ chính thức thế cơ mà
người chứ có phải máy đâu mà không biết mệt
 
Vui chơi xong rồi thì MU bắt đàu vào giai đoạn khó khăn :-s Nguyên hàng tiền đạo bị chấn thương, trừ Roo8, mà sắp tới các trận đấu diến ra dồn dập
 
Cuộc trở về Old Trafford đầy ngọt ngào của Beckham
(15:23, 14/03/2007)

(Bongda24h) - Tâm điểm của trận đấu giao hữu đêm qua giữa MU và ĐT các ngôi sao châu Âu không phải là diễn biến trên sân mà là sự trở lại Old Trafford của danh thủ mang áo số 7 lừng danh một thời của "Quỷ đỏ", David Beckham.

Khi Becks sải những bước chân trên sân Old Trafford thân thuộc, anh đã được các CĐV của Manchester United chào đón nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay không ngớt. Đây cũng là những con người đã từng hâm mộ và thần tượng chàng cầu thủ điển trai, tài năng David Beckham đến điên cuồng trong gần 1 thập kỷ anh khoác áo MU. Becks được đào tạo và thành danh ở MU. Cho đến giờ, không một ai có thể quên được những đường chuyền chính xác đến từng cm, những cú sút phạt thần sầu và sự tài hoa của cầu thủ này thuở còn tung hoành ở "Nhà hát của những giấc mơ".

6796_beckham.jpg

Nụ cười hạnh phúc của ngày trở về chốn xưa


Beckham đã từng trở về sân Old Trafford 1 lần kể từ khi anh chuyển đến Real Madrid vào năm 2003. Nhưng đó là trong màu áo ĐT Anh. Chấn thương cũng đã ngăn cản tiền vệ này làm đội trưởng ĐT các ngôi sao châu Âu ở trận đấu gặp lại đội bóng cũ, nơi lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của Becks. Đó có lẽ là điều đáng tiếc nhất với anh và cả người hâm mộ ở trận đấu giao hữu này. Khi được tin cựu đội trưởng ĐT Anh sẽ xuống tận sân cỏ vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, các CĐV MU đã tỏ ra hết sức phấn khích.

Ở trên sân Old Trafford, Becks đã không giấu nổi xúc động và nói "Tôi đã chờ đợi điều này từ 4 năm nay. Những năm thi đấu ở đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những cổ động viên và những con người ở CLB này đã ủng hộ và cổ vũ tôi trong những ngày chơi tại đây. Và nếu không có họ, tôi đã không thể vượt qua nổi cú sốc ở World Cup 1998".

Nhắc lại một chút về quá khứ, Becks đã bị đuổi khỏi sân ở WC 1998 sau pha trả đũa "trẻ con" với Diego Simeone (Argentina) trong trận vòng 1/16 và đã góp một phần vào việc đưa .... ĐT Anh về nhà. Lúc đó, anh đã bị giới truyền thông Anh chỉ trích kịch liệt. Chính MU đã giúp Beckham vượt qua tất cả và trở lại sáng chói ngay trong mùa bóng 1998-1999. Năm đó, MU đã lập nên kỳ tích khi giành cú ăn ba lịch sử (Premiership, FA Cup, Champions League).

Anh cũng không quên dành những lời lẽ tốt đẹp dành cho ông thầy cũ, Alex Ferguson - người mà đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Beckham ở Old Trafford. Anh nói "Các bạn thật tự hào vì được một HLV xuất sắc nhất thế giới dẫn dắt. Và các bạn có một đội bóng đủ mạnh để giành các danh hiệu lớn không chỉ ở mùa bóng này mà còn nhiều năm sau nữa”.

Becks đã phải rời khỏi CLB này dù vẫn đang giữ phong độ ổn định sau những va chạm với Ferguson mà đỉnh điểm là vụ "giầy bay". Vị HLV trưởng người Scotland do tức giận sau một trận đấu của MU đã "phi" chiếc giầy thi đấu trúng mặt Becks. Nhưng giờ đây, sau 4 năm, mối hiềm khích giữa 2 con người này đã được hóa giải. Ferguson cũng đáp lại: "Tôi đã tin anh ấy sẽ được chào đón một cách trọng thị. Anh ấy có những năm tháng đẹp ở đây và anh ấy vẫn là một cầu thủ lớn".

Ngày hôm qua, các siêu sao của 2 đội đã có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn tuy thế sự xuất hiện của Beckham vẫn là sự kiện cực kỳ đặc biệt. Một đoạn kết thật đẹp cho mối tình Beckham - MU. Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ không bao giờ quên cầu thủ mang chiếc số 7 huyền thoại của Manchester United với mái tóc vàng óng ả. Và Beckham cũng đã giành được tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ có thể vươn tới trong sự nghiệp thi đấu của mình. Thêm nữa, ở trên khán đái, Becks đã được chứng kiến sự xuất sắc của số 7 “kế tục“ anh, Cristiano Ronaldo. Chắc chắn, C.Ronaldo cũng sẽ có những ngày tháng tươi đẹp không kém người tiền nhiệm ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3937
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thêm tin về MU này :x

Smith: Tôi không muốn bị đem cho mượn
(20:24, 14/03/2007)

(Bongda24h) - Tiền đạo Alan Smith của Man Utd nói rằng anh không có ý định chuyển đến một câu lạc bộ nào khác, anh chỉ muốn được chơi bóng cho Man Utd.

Sau khi Smith chuyển đến Quỷ Đỏ thi đấu, chấn thương liên miên đã làm cho anh ít có cơ hội được ra sân. Đó là lý do làm cho huấn luyện viên Ferguson không thường xuyên sử dụng anh thời gian gần đây.

6735_04-Smith_resize.jpg

Smith rất khó để lấy được vị trí chính thức trong đội hình MAn Utd


Trước tương lai mù mịt như thế, cựu cầu thủ Anh vẫn quyết tâm gắn bó với câu lạc bộ và anh không muốn phải chuyển đi nơi khác thi đấu mặc dù có không ít những lời mời hấp dẫn.

Anh nói: “Tôi không đi đâu hết, đó là một điều hiển nhiên. Có rất nhiều lời mời nhưng tôi muốn phải đi đâu”.

“Tôi cảm thấy tôi đủ tiêu chuẩn để chơi cho đội bóng, tôi luôn tin tưởng vào điều đó. Đó cũng chính là điều giải thích tại sao tôi tiếp tục ký hợp đồng với câu lạc bộ. Huấn luyện viên đã khuyên tôi chuyển đến một nơi nào đó theo hợp đồng cho mượn nhưng tôi cũng không muốn làm điều đó”.

“Tôi đồng ý là ông ấy có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho câu lạc bộ nhưng tôi vẫn nói với Ferguson là tôi đủ tốt để chơi cho câu lạc bộ nếu tôi được lựa chọn như những người khác”, Smith giải thích.

Anh nói thêm: “Nếu tôi bị đem cho mượn mà Ole Gunnar Solskjaer và Louis Saha đều bị chấn thương và Henrik Larsson không thi đấu nữa thì chúng tôi không còn tiền đạo. Đó là lúc mà mọi người cần tôi”.

“Tôi không muốn bị đem cho mượn, dù với bất cứ hình thức nào và ở đâu. Tôi vẫn muốn được thi đấu cho câu lạc bộ, nó còn khi tôi cảm thấy tôi là một phần quan trọng trong đội hình”, anh kết thúc.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3942
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quang kiếm được 2 bài ok đấy
Smith đi thì ai đá TĐ bây giờ
 
Dù sao mU vẫn là đội chủ động hơn, có thua Chel thì vẫn còn 3 điểm. Phong độ của mU sẽ là quyết định, Chel chỉ có thể chờ mU xảy chân mà thôi.
 
Back
Bên trên