Tin mơí nhất về MU !!!

Ôi Munich :(

munich58.jpg


Sir Bobby Charlton & nỗi đau nửa thế kỷ
05:43' 13/12/2006 (GMT+7)

Gần 50 năm sau thảm họa Munich, Sir Bobby Charlton vẫn bị những day dứt ám ảnh hằng ngày...

Huyền thoại bóng đá xứ sương mù phá vỡ sự im lặng kéo dài gần nửa thế kỷ qua về thảm họa máy bay ở Munich bằng cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tờ The Times.

Chưa ngày nào Charlton vơi cơn đau khi nhớ về sự kiện thảm khốc ngày 6 tháng 2 năm 1958 - sự kiện lấy đi sinh mạng 23 con người, trong đó có 8 đồng đội của ông ở CLB Manchester United.

Cựu ngôi sao sân cỏ vừa bước sang tuổi 69 chia sẻ cảm xúc về tai nạn xảy ra năm ông 20 tuổi "Tôi như cảm thấy mình mắc lỗi. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác đó. Ngày nào tôi cũng day dứt về ý nghĩ này".

images1182191_bobbycharlton_m.jpg

Charlton vẫn nặng một niềm đau


Việc ông sống sót trong khi các bạn đồng đội không qua khỏi vẫn là thực tế khiến Charlton đau lòng. Bobby tâm sự tiếp "Câu hỏi đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại là hỏi về Tommy Taylor, David Pegg, Eddie Colman. Họ là những người bạn rất thân của tôi. Cho nên khi người ta cho biết họ đã mất, tôi không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại chẳng hề hấn gì, ngoại trừ vài mũi khâu trên đầu.

Tại sao lại thế chứ? Tôi thì lành lặn còn các bạn tôi thì không qua khỏi - đó là điều tôi vẫn trăn trở hằng ngày. Chưa bao giờ tôi thấy sung sướng vì mình may mắn hay có một ý nghĩ nào tương tự thế. Tôi chỉ có cảm giác mắc lỗi, bây giờ vẫn còn lỗi".

Thảm họa Munich

Sự kiện tang thương xảy ra ngày 6 tháng 2 năm 1958. Phi cơ Airspeed Ambassador G-ALZU gặp nạn khi dừng nạp nhiên liệu ở Munich. Trong 43 hành khách trên chuyến bay này, đáng chú ý nhất là các chàng trai "Busby Babes" trong đội hình Manchester United (đang trở về nước Anh sau trận hòa Sao Đỏ Belgrade 3-3 trên sân khách trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu).

Tiếp thêm nhiên liệu xong, chiếc phi cơ này hai lần liên tiếp cất cánh bất thành (trước đó cũng đã phải cất cánh ở Belgrade muộn một giờ đồng hồ vì cầu thủ Johny Berry mất passport). Đến lần cất cánh thứ ba, lúc 3 giờ 4 phút chiều giờ địa phương, máy bay mất thăng bằng rồi đâm vào rào chắn quanh sân bay.

images1182193_Airspeed_Ambassador_G-ALZU_At_Munich_Before_Accident.jpg

Chiếc Airspeed Ambassador G-ALZU trước khi gặp nạn


Như một định mệnh, sau hai lần cất cánh bất thành đầu tiên, các hành khách đã bắt đầu lo lắng. Chính Tommy Taylor và David Pegg đã xin đổi chỗ cho Charlton và Dennis Violet. Taylor và Pegg cho rằng chỗ ngồi phía cuối máy bay sẽ an toàn hơn. Không ngờ đó lại là một quyết định phải trả giá bằng cả sinh mạng của họ.

Lúc thủ thành Harry Gregg thoát ra ngoài an toàn và tìm thấy Charlton, ông tưởng chàng tiền vệ tấn công của MU đã chết. Gregg đưa "xác" Charlton ra ngoài vì sợ máy bay sắp nổ. Sau đó, Gregg rất bất ngờ khi thấy Charlton tỉnh lại.

Vết thương ở đầu khiến Bobby phải nằm viện một tuần. 7 đồng đội khác của ông qua đời ngay khi xảy ra tai nạn, gồm đội trưởng Roger Byrne, Mark Jones, Billy Whelan, Eddie Colman, Geoff Bent cùng hai người đã đổi chỗ cho Charlton là Taylor và Pegg. Duncan Edwards thì mất sau đó hai tuần. Hai cầu thủ khác phải giải nghệ vì những vết thương khác nhau.

Mãi là niềm đau

Charlton là người sống sót đầu tiên ra viện. Ông trở lại Manchester ngày 14 tháng 2 năm 1958, 8 ngày sau thảm họa. Chàng trai 20 tuổi trở thành một trong những nhân tố chủ chốt gây dựng lại MU.

Nhưng những tổn thất nghiêm trọng cả về lực lượng và tinh thần khiến Charlton và các đồng đội phải dừng bước ở bán kết cúp C1 (thua AC Milan bằng tỷ số 2-5 chung cuộc) và thất trận 0-2 trước Bolton Wanderers ở chung kết cúp FA mùa giải đó.

images1182195_Charlton_C1.jpg

Chartlon cùng MU vô địch cúp C1 năm 1968


Phải đến 10 năm sau, Charlton mới có thể cùng thế hệ tài năng thứ hai của "Busby Babes", trong đó có George Best, đánh bại Benfica trong trận chung kết cúp C1 năm 1968. Bobby Charlton và Bill Foulkes chính là hai người hùng còn trụ lại trong đội hình đăng quang của Quỷ đỏ Manchester sau thảm họa Munich.

Ngoài chiếc cúp C1 kể trên, Bobby cũng sưu tập được rất nhiều danh hiệu cao quý như chức vô địch World Cup 1966, Quả bóng vàng châu Âu 1966 hay kỷ lục ghi 49 bàn cho đội tuyển Anh. Năm 1994, ông được phong tước hiệu Hiệp sĩ.

Có thể nói, Bobby Charlton đã chinh phục thành công hầu hết các đỉnh vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng còn một điều ông chưa tìm được, và có lẽ sẽ không bao giờ tìm được. Đó là sự thanh thản, điều đã bị "đánh cắp" gần 49 năm trước ở Munich...

http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2006/12/643407/

Mở lớp bồi dưỡng lịch sử MU cho fan các đội khác :D

Thế hệ busby babe tồn tại được 2 năm, nhưng chính những ng` còn sống 10 năm sau đã đoạt cup C1 đầu tiên cho nước Anh ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Quang già dạo này giống thằng Tâm oy`.. :|
Toàn đi sưu tập các bài dài ơi là dài rồi poz lên HAO, pó tay.. :| ^:)^
 
chính xác là 103 bàn ( 2 mùa 56/57 và 58/59 ).
tiếp sau đấy là 97 bàn ( mùa ' hậu The Treble ' 99/00 ).

còn mùa giải dc nhiều điểm nhất là 93/94 ( mùa thứ 2 của PL ) với 92đ.
khả năng năm nay phá kỷ lục là khá khó khăn.
Man. đã đá 26 trận, dc 63đ, cần 30đ = 10 trận thắng nữa.
1 mùa PL có 38 trận cho mỗi đội ---> Man. chỉ dc hòa/thua dưới 2 trận.
nói chung là vô địch là ngon rồi.
9 cái cúp trong tổng số 15 cái ---> vô đối.
 
đc đấy em ạ..thắng 10 trận đơn giản đôi khi thắng tất ý chứ
:D
 
còn 12 vòng mà thắng 10 trận thì hơi khó thật
nói chung cứ VĐ năm nay cái đã
hè tậu thêm tiền đạo
năm sau >100 đ
 
xét trên lí thuyết là cân bằng thoai
đẳng cấp mu vẫn hơn hẳn
nhất là khi mourinho ra đi ( mong là như thía )
 
mou mà đi chel mua erriskson về làm hlv thì ... 8->
nói thế thôi , đang đợi khoảng cách man với chel gia tăng thêm đây , 6đ vẫn chưa yên tâm :-<
 
trc khi terry bị chấn thương chel đá cũng vãi sung , hoà và suýt hoà mấy lần :|
 
công nhận mùa năm nay man cũng may khi cel lục đục
terry chấn thương
nhưng vĐ năm nay -> năm sau cóa tinh thần tốt
chel chỉ hít bui hoài thoai:D
 
Bí mật đằng sau chiếc băng thủ quân của Cristiano Ronaldo

Trong trận thắng Brazil 2-0 tối qua, ngôi sao đang khoác áo MU được đeo băng đội trưởng Bồ Đào Nha. Không phải ngẫu nhiên và cũng chưa hẳn xuất phát từ tài năng đang nở rộ mà Ronaldo có được vinh dự này. Tất cả bắt nguồn từ một lời ước nguyện trước khi chết của phó chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/02/3B9F31A5/

Và KQ: Bồ Đào Nha 2-0 Brazil :D
 
Back
Bên trên