David Pleat: MU thua không phải vì chiến thuật của Ferguson
Sir Alex Ferguson có thể được tha thứ vì cái vẻ thiểu não của ông sau tiếng còi mãn cuộc hôm qua. Trận đấu với Arsenal chỉ là một trong những lần mà Manchester United đã có một chiến thuật đúng, đã vô hiệu hóa được mối đe dọa của đối phương nhưng rồi vẫn thua cuộc.
Đó là chiến thắng của sự kiên trì của Arsenal trước cái chính sách gọi là ''của tôi tôi giữ'' mà United áp dụng bấy lâu nay.
Ferguson, như đã luôn hành động mỗi khi phải chơi sân khách tại cúp châu Âu trong mùa giải này, đã kéo Rooney chơi rộng ra biên trái cùng Ryan Giggs để hỗ trợ Henrik Larsson, người chơi ở vị trí sâu hơn một chút trên sân. Chỉ có 15 phút cuối cùng là sơ đồ này không hoạt động (Larsson bị thay ra ở phút 80).
David Pleat
Là một cựu cầu thủ và HLV bóng đá Anh, David Pleat nổi tiếng khi chuyển sang công việc là một BLV bóng đá của đài ITV và BBC Radio Five Live. David Pleat từng là HLV của Luton Town FC, Tottenham Hotspurs và Sheffield Wednesday. Hiện tại Pleat là cố vấn của Nottingham Forest.
Khởi đầu, United nắm độc quyền giữ bóng với nhịp điệu của riêng họ. Cristiano Ronaldo có thể khổ sở ghê gớm vì phải hỗ trợ bên cánh phải nhưng cậu ta đóng góp vào triết lý chơi bóng của cả đội.
Đóng góp ban đầu của Rooney là kiềm chế những pha dâng lên tấn công của Emmanuel Eboue. Và một khi Rooney tiến lên dẫn đầu hàng công của United, họ vẫn duy trì được sự chặt chẽ và sắc bén.
Ở phía dưới, với Gary Neville hiếm khi dâng lên hỗ trợ tấn công, United đã khiến Henry thất bại trong việc tìm khoảng không để bứt phá. Cùng lúc đó, Nemanja Vidic và Rio Ferdinand giữ vững được tình thế trước sức tấn công của Arsenal.
Dù thua nhưng Man United đã chơi với chiến thuật hợp lý
Tất nhiên vẫn có một chút mạo hiểm trong chiến thuật này. Đôi khi để hở khoảng trống phía trước toàn đội hình còn thiệt hại hơn là bỏ trống một chút phía sau. Với việc dập tắt các pha lao lên phía trước của Henry, United cũng đồng thời dâng cho Arsenal thế chủ động kiểm soát bóng, đặc biệt là trong 15 phút cuối trận.
Đội chủ nhà, xét về tổng thể, xứng đáng với trận thắng. Với United, chiến thuật được đề ra về thực chất đã hợp lý nhưng đến cuối, thật khắc nghiệt , họ lại sụp đổ.
Wenger: ''Man United chỉ còn cách chức vô địch... 10 phút''
Man United đã chơi rất tốt. Họ đã ghi được một bàn thắng đẹp. Tôi nghĩ sau bàn thắng đó họ đã rất muốn trận đấu kết thúc thật nhanh bởi càng về cuối họ càng để mất thế trận.
Trong hiệp 2, United không tạo được nhiều cơ hội, điều họ đã làm rất tốt trong hiệp 1. Có vẻ như họ đã quá bận tâm đến việc bảo vệ thành quả (dẫn trước 1 bàn) hơn là lao lên tìm kiếm bàn thắng thứ hai trước một đội bóng không giỏi chống phản công như Arsenal.
Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, tôi đã cảm giác Man United đã là nhà vô địch mùa giải nhưng đến hết trận, tôi lại không thể nói như thế. Bây giờ thì cơ hội mở rộng cho tất cả mọi người.
Đó là nỗi thất vọng rất lớn với United nhưng tôi không trông đợi họ sẽ suy sụp. Dù sao thì điều này (thất bại của United) cũng tốt cho giải Ngoại hạng.
http://thethao.vtc.vn/quandiem/6275/index.htm
MU của tôi tôi giữ khi nào mà bấy lâu nay nhỉ :-??