Tin mơí nhất về MU !!!

hô hô :))
thua FC Copenhagen :))
ko có K.Lee có khác :))
Roo là cái đinh :))
 
Thua 1 trận nhưng thắng vô số thì đã sao, còn hơn Ass suốt ngày hòa :))
 
Thua 1 trận nhưng thắng vô số thì đã sao, còn hơn Ass suốt ngày hòa :))
Chỉ là tai nạn thôi.Mới lại ít ra cơ hội vào vòng tiếp cũng còn đang rộng mở=D>. Các bác Ars đá cẩn thận đi,không đến lúc bị đá bay thì lại ngồi mà khóc:)) :)) .Lúc đấy có muốn nói jì cũng không nói được nữa đâu:)) :))
 
Có ji đâu,thắng mãi thua 1 trận cho thay đổi không khí,đằng nào chả nhất bảng rồi,năm nay MU vô địch
 
kô xem nhưng nghe chú malaysia ở đây kêu là có đến 6 thay đổi so với trận thắng Bolton --> thua là phải :))
thằng Ferguson toàn cái kiểu chủ quan đấy
nhưng được cái cũng cố kha khá vốn rồi, thắng thêm 1 trận chắc chắn nhất bảng
 
kô xem nhưng nghe chú malaysia ở đây kêu là có đến 6 thay đổi so với trận thắng Bolton --> thua là phải :))
thằng Ferguson toàn cái kiểu chủ quan đấy
nhưng được cái cũng cố kha khá vốn rồi, thắng thêm 1 trận chắc chắn nhất bảng

Neville -> Brown
Rio -> Silvestre ( 8-} )
Evra -> Heinze
Scholes -> O'Shea
Giggs -> Fletcher
Saha -> Solskjaer
 
hình như Solskjaer lại injury rùi hay sao ấy nhỉ
 
dm lại cả Scholes injury nữa
Huấn luyện viên trưởng của Manchester United Alex Ferguson mới đây tiết lộ rằng tiền vệ tóc vàng Paul Scholes vẫn còn gặp vấn đề với khả năng nhìn nhưng không đáng lo ngại, còn về chấn thương của Solskjear cũng chỉ là dây kheo và hoàn toàn không liên quan gì tới vết thương đầu gối trước đây
Paul Scholes đã bỏ lỡ nửa cuối mùa giải trước do chấn thương mắt. Sau đó anh đã nỗ lực luyện tập và đã trở lại thi đấu với 100% thể lực.

Ngỡ tưởng mọi chuyện đã trở lại như thường nhưng mới đây HLV Ferguson đã trả lời trên tờ The Sun: "Có một chút vấn đề về khả năng quan sát trong phần trung tâm một con mắt của Paul. Chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị nhằm giảm tới tối thiểu những hậu quả của nó."

"Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề lớn với thị lực của cậu ấy. Paul vẫn có thể thi đấu đá bóng được."

Chàng cầu thủ 31 tuổi mang quốc tịch Anh Quốc này đã phải trải qua một thời gian chấn thương cực kỳ nghiêm trọng với con mắt phải sau pha va chạm trong trận gặp Birmingham, tháng 12 năm ngoái.

Một kỳ nghỉ dưỡng thương dài kỳ đã làm tăng thể lực cho anh trong mùa giải này và chấn thương ở mắt dường như không ảnh hưởng nhiều tới phong độ và thị lực của Paul Sholes.

Thêm nữa, Sir Alex Ferguson mới đây cũng vui mừng tuyên bố rằng Ole Gunnar Solskjear bị chấn thương dây kheo chứ không phải tái phát chấn thương đầu gối - đã từng đày ải anh trong một thời gian dài
Ferguson đã rất lo lắng sau khi phải cho tiền đạo của mình ra khỏi sân đấu ở những phút cuối cùng trong trận thua trước FC Copenhagen.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở lên tốt đẹp hơn khi bác sĩ của đội khẳng định rằng chấn thương đó chỉ là dây chằng và hoàn toàn không có chuyện vết thương cũ trước đây quay trở lại.

"Thật đáng tiếc cho Ole," Ferguson trả lời phỏng vấn.

"Đó là chấn thương dây chằng và anh ấy chỉ phải nghỉ ngơi vài tuần. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi nghe được tin đó."

"Tôi đã hơi lo lắng vì biết đâu đó là do chấn thương đầu gối tái phát. Tuy nhiên, thật may mắn, đó chỉ là dây chằng."
(musvn)
đêk hỉu có làm sao ko nhỉ
 
mấy thằng Ass chỉ được cái to còi,vô địch FA còn hơn là *** được cái gì :))
 
Back
Bên trên