Tin mơí nhất về MU !!!

Lê Thanh Bình đã viết:
Chấp gì cái bọn Arsenal chuyên gia cắn trộm (theo đúng cái kiểu đá ở CL mùa trước). Cắn trộm xong lại bảo tao đá hay, ngang cơ. Bị Man ép cho suốt phải về thủ (d) còn gì ( Arsenal chỉ ép Man vài phút đầu thôi )

Cho anh nghĩ lại.
 
nói chung chẳng có j gọi là không xứng đáng ở đây cả. fan MU thấy thua thì quay ra chửi Ars, còn fan Ars thấy bị chửi thì quay ra bênh rồi chửi lại, đấy là chuyện thường tình. vấn đề không phải là nhận định theo ý thích mà phải nhìn nhận vào chuyên môn. trận này hai đội đá khá đều, mỗi đội đều có lúc đá hay hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. cuối cùng thì Ars là đội tận dụng được cơ hội nên chiến thắng là xứng đáng. chả có j phải bàn cãi nữa.
 
thế này thì còn ... tạm chấp nhận được =))
chứ còn cái j` mà
mie
hwa Arsenal đá ngu chết đi được
xem lại cả trận thì sẽ rõ thôi
cái này ko phải tranh luận nhiều

thì là bố của ngu
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
nói chung chẳng có j gọi là không xứng đáng ở đây cả. fan MU thấy thua thì quay ra chửi Ars, còn fan Ars thấy bị chửi thì quay ra bênh rồi chửi lại, đấy là chuyện thường tình. vấn đề không phải là nhận định theo ý thích mà phải nhìn nhận vào chuyên môn. trận này hai đội đá khá đều, mỗi đội đều có lúc đá hay hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. cuối cùng thì Ars là đội tận dụng được cơ hội nên chiến thắng là xứng đáng. chả có j phải bàn cãi nữa.

:)) khổ nỗi MU lại là đội ruột của anh =))
 
Hoàng Quốc Nam đã viết:
thế này thì còn ... tạm chấp nhận được =))
chứ còn cái j` mà
mie
hwa Arsenal đá ngu chết đi được
xem lại cả trận thì sẽ rõ thôi
cái này ko phải tranh luận nhiều

thì là bố của ngu

..............
chứ anh có công nhận là 2 thằng đá đều dưới chân ko ?
dưới chân ko gọi là ngu thì gọi là gì ?
 
@Võ Tuấn Anh : xin lỗi chú :">
hôm trước anh hơi bực nên nói lăng nhăng, chú bỏ qua cho anh nhé :p
trên kia chú ghi là Ars đá ngu chết được --> :| chứ đâu có ghi là cả 2 đều đá dưới chân ?
Arsenal theo anh (nhận xét 1 cách khách quan) là đá ko hề dưới chân 1 tí nào
có chăng là 1 vài tình huống dứt điểm ko được như ý thôi
còn MU thì đá dưới chân bởi vì bị Ars tổ chức phòng ngự quá tốt--->mất điện
Ars mà lỏng ra 1 phát --->chết ngay (vài quả của Ro +Sols)
 
các trận trước ars đều lởm khởm vì bị dẫn trước,hôm vừa rồi nếu MU mà ghi bàn được từ hiệp 1 (rõ rệt là quả của ronaldo sút vào chú lehmahn) thì mọi sự đã khác
 
"nếu" thì làm được j? nó có xảy ra đâu, nói như mày nếu Ars sút thành công quả Penalty thì chuyện gì sẽ xảy ra? :))
 
Thì quả pen cũng là quả ăn cắp có gì mà tự hào.
Ars là đội có truyền thống ăn vạ để kiếm phạt đền.
 
Nói lại quả đấy làm gì, ăn vạ quả đấy trời có cho ăn đâu, hoặc là thằng G.Silva nó cắn rứt lương tâm nên cố tình trượt chân đấy :D
 
Vũ Sơn Tùng đã viết:
Thì quả pen cũng là quả ăn cắp có gì mà tự hào.
Ars là đội có truyền thống ăn vạ để kiếm phạt đền.

ăn vạ thì sao? thế nếu nó sút vào thì không tính à? đang nói chuyện thằng + bảo nếu Ronaldo sút vào cơ mà
 
Thôi nói chung MU thua thì nhận thua chuyện nhỏ bàn cãi làm gì nhg xem Ars thắng xong thì đc gì, mơ vô địch à ??
 
Thôi thôi , thua rồi , họ thắng rồi thì mình còn nói gì nauwx . với cả thua trận này mà vẫn vô địch là được :D
 
Hoàng Quốc Nam đã viết:
ê Long
brồ học chiều hay sao mà giờ này còn pốt bài thế này

Hôm đó thầy ko đến, được nghỉ 3 tiết Đại số :))

Vậy chẳng nhẽ MU chưa từng bao giờ có quả penalty cắn rứt lương tâm ?
 
cuối cùng thì Man cũng vô địch thôi.thua một trận có sao đâu :))
 
năm nay MU chắc ko vô địch được ^^
chắc vẫn là Chel thôi :|
nếu ko thì là Ars =))
 
Back
Bên trên