Tin mơí nhất về MU !!!

Thực ra Arsenal đá ko đến nỗi tồi, phối hợp cũng được, chỉ có dứt điểm là kém.

Căn bản bọn Ast, Boro, MC cứ ghi được bàn trước là quay sang tử thủ đến cùng, bên sân nó lúc nào cũng 9-10 người. Arsenal cũng ko thể có cơ hội phản công tận dụng được tốc độ của mình, và Arsenal lại khó phối hợp khi bên sân đối phương tập trung quá đông như vậy.

Trong 3 trận trên nếu Arsenal ko bị dẫn bàn thì đã ko lâm vào cảnh này.
 
thêm nữa đó là vì sân mới chưa quen T_T
à mà có cảm giác là Henry bắt đầu đi xuống thì phải :-? T_T :((
 
Sân Old Trafford, Manchester United – Tottenham: Mãn nhãn

M.U – Spur, cặp đấu luôn mang đến những trận đấu hứa hẹn những giây phút kịch tính và trận đấu đêm qua trên sân Old Trafford cũng không nằm ngoại lệ.

Tuy nhiên, đã 17 năm nay Spurs chưa từng biết đến mùi chiến thắng mỗi khi đến làm khách trên sân Old Trafford, cái tiền lệ đó dường như đã trở thành một lời nguyền ác độc và lại một lần nữa, thầy trò HLV Martin Jol không thể vượt qua được lời nguyền đó.

M.U thắng xứng đáng nhưng tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng những gì mà hai đội đã thể hiện trong suốt 90 phút của trận đấu. Trên sân, cầu thủ hai bên liên tiếp có những pha bóng uy hiếp khung thành của nhau khiến cho người xem có cảm giác như đang được tận hưởng một bữa tiệc linh đình. Ngoài đường Pitch, Sir Alex Ferguson và HLV Martin Jol luôn đứng sát nhau với những cử chỉ thận thiện mà cả hai chiến lược gia giành cho nhau.

Bàn thắng ở phút thứ 8 của tiền vệ Ryan Giggs, cầu thủ vừa được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 vừa đủ để đem lại chiến thắng thứ tư liên tiếp cho M.U kể từ đầu giải.

Tiền vệ người xứ Wales đã có một pha đánh đầu hạ gục thủ môn Paul Robinson từ pha đá phạt của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Đây cũng là một trận đấu rất thành công đối với Ronaldo và anh xứng đáng được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Ronaldo cùng với tiền đạo người Pháp, Luis Saha liên tiếp có những pha bóng khuấy đảo hàng hậu vệ đội khách và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn ĐT Anh, Robinson thì Ronaldo đã có thể có ít nhất hai bàn thắng trong trận đấu này.

Bên phía đội khách, mặc dù thi đấu khá chặt chẽ nhưng rất tiếc bộ đôi tiền đạo Mido và Kean dường như không tìm được sợi dây liên lạc với nhau và phút thứ 67, Robbie Kean đã phải rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo người Anh, Jermain Defoe.

Thực tế Spurs đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn từ những đôi chân của Michael Dawson, Ledley King, Jermain Defoe và Mido.

Chủ nhà đã rất may mắn khi có sự xuất sắc của thủ môn người Hà Lan, Edwin van der Sar khi anh lần lượt từ chối bàn thắng của Michael Dawson và Ledley King.

Hiệp một diễn ra trong không khí tưng bừng của các cầu thủ hai đội, tuy nhiên sang hiệp hai, dường như các cầu thủ vẫn còn thấm mệt sau khi vừa trở lại từ ĐTQG nên thể lực không cho phép các cầu thủ đẩy cao tốc độ trận đấu như ở hiệp một. Hơn nữa càng về cuối trận, các học trò của HLV Ferguson chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số và chính thời điểm này khiến người ta mới cảm nhận được thực sự việc thiếu vắng bóng dáng của Wayne Rooney, tiền đạo này cùng với Paul Scholes đang phải chịu án treo giò và sẽ có mặt trong đội hình của M.U ở vòng đấu sau.

Phút thứ 65 của trận đấu, tiền đạo Defoe của Spurs chỉ có thể tự trách mình khi anh bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để san bằng cách biệt sau khi anh đánh đầu vọt xà ngang từ khoảng cách khoảng 6m sau đường chuyền của Benoit Assou-Ekotto.

Ngay sau đó ít phút, tiền đạo người Ai Cập, Mido cũng đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn cho Spurs sau khi anh không tận dụng được quả tạt bóng của Reto Ziegler.

Việc để mất Michael Carrick vào tay M.U và việc thiếu vắng Aaron Lennon bởi chấna thương đầu gối đã khiến cho hàng tiền vệ của đội khách trở nên suy yếu đi rất nhiều. Trong khi đó, Carrick đã có một trận đấu khá hay khi gặp đội bóng cũ, CLB đã giúp anh thành danh mặc dù trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham.

Việc các chân sút của Spurs không thể ghi bàn đã đem lại chiến thắng sít sao cho “quỷ đỏ” thành Manchester. Lần đầu tiên kể từ ngày giải ngoại hạng gọi là Premiership, họ khởi đầu mùa giải với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và chễm chệ ngôi đầu bảng.

Còn đối với đội bóng thủ đô London, sau 4 vòng đấu họ chỉ có được duy nhát một trận thắng còn lại là …toàn thua. Đây là sự khởi đầu tồi tệ nhất của CLB kể từ năm 1995 và chuối thành tích kém cỏi này liệu có tác động đến tâm lý các cầu thủ trong trận gặp Slavia Prague vào thứ 5 tuần sau trong khuôn khổ cúp UEFA?

Đội hình của hai đội:

Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Evra, Ronaldo (Silvestre 90), Carrick (Fletcher 79), O'Shea, Richardson (Park 70), Giggs, Saha.

Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Solskjaer.

Bàn thắng: Giggs 9.

Tottenham: Robinson, Chimbonda, Dawson, King (Murphy 81), Assou-Ekotto, Jenas, Zokora, Davids (Ziegler 57), Ghaly, Keane (Defoe 57), Mido.

Dự bị không sử dụng: Cerny, Huddlestone.

From: http://www6.24h.com.vn/news.php/48/121224
 
lần đầu tiên trg lịch sử man thắng cả 4/4 trận đầu
United rulesss!!!!!=D> =D> =D>
 
Phạm Xuân Bách đã viết:
lần đầu tiên trg lịch sử man thắng cả 4/4 trận đầu
United rulesss!!!!!=D> =D> =D>
Yeah mấy năm rồi toàn phải xem ManU chật vật ở mấy vòng đầu bị bọn Chelsea cho ngửi khói tức chết[-x Năm nay thì hay rồi:x :x
 
quen với hương vị giải hạng nhất :))
Man hôm qua thỉnh thoảng làm mây quả đautim quá :-ss đùa chứ bọn Tottenham nó khỏe như trâu 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thg` Cường này chán sống hay sao mà cá thế.Thắng 3-0!!!cùng lắm là 2-1 hay 2-0 là tốt rồi bố ạ
 
cá đê, anh đảm bảo MU ko thằng thì Ars sẽ thắng, cùng lắm thì hai đội hòa :D
 
Những bất ổn của MU
Cho dù thắng trận và vẫn duy trì được mạch chiến thắng, song MU đã bắt đầu cho thấy những mối lo. Trong trận thắng Tottenham, điểm sáng nhất trong đội hình “Quỷ đỏ” là đội trưởng G. Neville.

Hôm thứ 7 vừa qua, Man Utd có trận thắng không thuyết phục trước Tottenham 1-0 nhờ bàn thắng từ khá sớm của Ryan Giggs (phút thứ 9) sau cú đánh đầu bồi do lỗi bắt bóng không dính của thủ thành Paul Robinson từ cú sút phạt không lấy gì làm nguy hiểm của C. Ronaldo (một phần do bị chói nắng).

Cho dù thắng trận và vẫn duy trì được mạch chiến thắng, song MU đã bắt đầu cho thấy những mối lo. Trong trận đấu đó, điểm sáng nhất trong đội hình “Quỷ đỏ” là đội trưởng G. Neville. Anh đã chơi một trận với phong độ rất cao, hỗ trợ cả trong phòng ngự cũng như tấn công rất tốt. Hai cầu thủ khác trong trận này chơi cũng khá hay là thủ thành Van Der Sar và hậu vệ cánh trái Evra. Chính những pha cứu bóng xuất thần của thủ thành người Hà Lan đã giúp MU không bị mất điểm.

Còn lại là những nỗi thất vọng và những màn thể hiện không mấy thuyết phục. Gây thất vọng lớn nhất trong ngày hôm đó là bản hợp đồng mới nhất và đắt giá Michael Carrick (18 triệu Bảng). Được kỳ vọng sẽ khoả lấp được chỗ trống nơi trung tâm hàng tiền vệ, nhất là khi A. Smith vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Cầu thủ này đã đảm nhận tốt vai trò cản phá nhưng lại lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo và bị đoạt lại bóng ngay sau đó. Trong trận thắng Tottenham không dưới hai lần khán giả vỗ tay khen ngợi khi anh đoạt được bóng rồi lại ồ lên ngay sau đó khi anh để mất bóng. Theo dõi kĩ Carrick thi đấu, khán giả chưa thấy cầu thủ này tung ra được một đường chuyền nào ra hồn, trong khi kiến thiết và phân phối bóng là nhiệm vụ chính của anh trong trận đấu bởi nhiệm vụ cản phá chủ yếu được đặt lên vai J. O'shea. Người hâm mộ MU có lẽ vẫn còn hy vọng khi nhận ra rằng ý tưởng trong những đường chuyền vượt tuyến một chạm… hỏng của cầu thủ này là khá tốt và thông minh. Hy vọng rằng cũng như Stam khi xưa, chơi chuệch choạc những trận đầu rồi về sau trở thành một cái tên không thể thiếu trong đội hình ra quân.

Nỗi thất vọng thứ hai là “con cưng” K. Richardson bên cánh trái. Rõ ràng cầu thủ trẻ này vẫn chỉ là một tiềm năng khi được ra sân khá nhiều mà không chứng tỏ được gì đáng kể. Giành được rất nhiều ưu ái từ Sir Alex song cầu thủ này cứ động vào bóng là hỏng: đột phá thì mất bóng, chuyền thì sai địa chỉ. Rõ ràng nhiều khi A. Ferguson đã sai lầm khi sắp xếp đội hình dựa trên tình cảm cá nhân. Giá như vị trí bên cánh trái được trao cho J. Park ngay từ đầu thì MU đã không chơi lệch đến thế. Gây thất vọng tiếp theo là tiền đạo Saha, anh vẫn có được tốc độ song những pha dứt điểm thì quá tệ, ngoài ra nhiều lần quá cá nhân khi không chịu chuyền bóng cho đồng đội ở những tình huống rất thuận lợi (làm Ronaldo phát cáu). Nếu Saha làm tốt công việc ở pha đối mặt trong hiệp 2 thì khán giả chủ nhà đã không phải hú tim khi Mido đánh đầu ra ngoài ở tư thế rất thuận lợi.

Cặp trung vệ của MU cũng chưa làm yên lòng fan hâm mộ khi vẫn lúng túng trong những tình huống bóng bổng. Nếu hai cú đánh đầu cực kì nguy hiểm của Defoe và Mido thành bàn thì đó sẽ là sự trừng phạt cho hai trung vệ Ferdinand và Brown. Thực tế thì cả hai đều làm rất tốt trong những tình huống các tiền đạo đối phương đột phá và phối hợp bóng ngắn. Nhưng ở giải Ngoại hạng, nơi mà hầu hết những đội bóng nhỏ chỉ chăm chăm tạt cánh đánh đầu thì không rõ khi nào điều tồi tệ sẽ đến.

Chơi xông xáo trong trận này song C. Ronaldo vẫn chưa làm được gì nhiều. Thời gian gần đây anh làm cho các cổ động viên không hài lòng khi vẫn xử lí nhiều pha bóng quá cá nhân. Ngày trước anh ham rê bóng (rồi để mất) bây giờ thì quá ham dứt điểm (để rồi ra ngoài). Dẫu sao lòng nhiệt tình chơi bóng của Ronaldo cũng một phần làm an lòng cổ động viên MU khi họ tạm quên đi mối lo cầu thủ này muốn ra đi (sang TBN).

Với đội hình và lối chơi như hiện tại, MU chỉ có thể bắt nạt được những đội bóng hạng trung bình và yếu. Họ khó có thể gây đột biến khi gặp những đội bóng mạnh hơn, nhất là khi Champions League sắp bắt đầu. Vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng song MU cần có lối chơi và phong độ thuyết phục hơn. Đừng quên rằng hai trận thắng gần đây nhất có sự góp công rất lớn của may mắn trong khi may mắn không thể luôn luôn đứng về phía họ.

From: http://www6.24h.com.vn/news.php/48/121303
 
Cá nhân và ngẫu hứng mới là C. Đá bóng thực dụng quá thì ra j`? Nhiều khi xem những trận bóng lớn chỉ có rặt là chuyền, sút với soạc chịu sao nổi? Có những ng` giám tự tin rê dắt, có đam mê biểu diễn thì mới có cái đáng mà xem. Ng` trym và các fan bóng đá chân chính sẽ mãi ca ngợi Ronaldo trừ khi nó chuyển sang Chels, Ars hay Real
 
Back
Bên trên