Tin lá cải

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA113E4/

Nhảy cầu vì thích... nổi tiếng

Nằm trên giường bệnh cấp cứu, nạn nhân vẫn tươi cười hỏi: "Có đông người xem không?" và thừa nhận vì... thích được nhiều người biết đến nên mới ra cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) để nhảy.

Sau khi nhảy từ độ cao khoảng 55m từ giữa cầu Bãi Cháy xuống biển, chàng thanh niên vẫn đủ sức bơi vào bờ. Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân vào điều trị tại khoa chấn thương, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh.

Người nhảy cầu là anh Vinh, 22 tuổi, hiện làm cho một công ty xây dựng tư nhân tại thành phố Hạ Long.

Anh Lê Văn Vinh, Đội quản lý cầu phà Bãi Cháy, người chứng kiến và đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, khoảng 6h sáng 14/7, tốp tuần tra cầu phát hiện một thanh niên lên giữa cầu rồi nhảy xuống biển. Nạn nhân nhảy theo kiểu chụm chân tiếp mặt nước. Chỉ 2-3 phút sau nạn nhân đã ngoi lên mặt nước rồi bơi về phía thuyền cứu hộ bến phà Hòn Gai.

Ngay sau khi được thuyền cứu hộ đưa vào, bờ nạn nhân còn rất tỉnh táo, nhớ cả địa chỉ và số điện thoại nhà người quen. Khi hỏi nguyên nhân nhảy cầu, Vinh trả lời là tìm cảm giác mạnh và muốn... được nhiều người biết tới.

Các bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân bị chấn thương cột sống có thể do mảnh vỡ cột sống chèn vào tủy do cố gắng bơi vào bờ và có khả năng bị liệt 2 chân.

không biết anh này với siêu nhân có máu mủ ruột rà gì ko
nếu cần có thể gọi là siêu ngu :|:|:|
 
giá mình có 1 chiếc như thế để phục vụ cho các tiết kiểm tra. =))
 
vụ đấy BKIS định chơi chội ah.
Nhớ vụ BKIS lừa đc hệ thông nhận dạng khuôn mặt.

Cứ im im mah cảnh báo với cung cấp thông tin cho KrCERT và VnCERT còn đc nhiều tiền và uy tín hơn, cần gì phải tuyên truyền ầm ĩ thế.

----------

Nếu KrCERT kiện, BKIS chắc chắn là thua. Vn có mấy khi thắng khi theo các vụ kiên quốc tế đâu.
 
mấy cái này có gì sợ đâu :|
cái bloop suy biến ra nghe gần giống cách dòng chảy va chạm nhau trong nước, nếu chỉ phát hiện được ở một nơi nhất điịnh thì chắc là do các hải lưu và cấu trúc địa chất của nơi đó sinh ra, việc va chạm dội qua lại giữa các luồng nước và đất đá sinh ra sóng siêu âm là bình thường, còn về độ lớn của nó thì phải xem cụ thể địa chất thế nào
cái the hum thì nghe giống tiếng rung ở gần mặt trống, cái này là hiện tượng phổ thông hơn , xuất hiện rộng rãi hơn, việc nghe đc mà khó ghi âm có lẽ là nó do chấn động nhẹ và nhanh của địa tầng, truyền từ mặt đất lên các cấu trúc sinh lý trong cơ thể người đóng vai trò hấp thu , thay đổi tần số, truyền đến tai giống như là tự mình làm cái gì thì âm thanh cũng có vẻ to hơn thực tế ấy
còn cái tiếng hét của lỗ kia hoàn toàn ko phải hiện tượng tự nhiên, việc lí giải tiếng hét đấy có thể dựa vào việc ví dụ thế này, lỗ đấy hình xoáy trôn ốc, nằm sâu dưới lòng đất, các tầng đất đá đóng vai trò ma trận âm giống như thùng loa , nguồn âm là bất cứ âm thanh nào mặt đất phát ra thậm chí là 1 viên đá rơi xuống, việc các tạp âm đi qua ma trận âm bị thay đổi rồi nghe như tiếng thét là bt, ai từng làm loa kèn mà gắn nhầm loa củ loa bass, thậm chí là sub =)) sẽ thấy là ngoài tiếng bass sẽ có tiếng rít chói tai do nhiều âm ko bị hấp thu bởi thùng mà bị khuyếch đại bằng kèn

đây là ý kiến cá nhân thôi :-?? còn đúng hay ko đek biết nhé :))
 
cái thông tin về 4 lần 1 tháng là ko chính xác
 
cũng có thể là 1 số trường khác nữa chứ,đâu chỉ có riêng ams :|
 
P2 Ams 06-09 năm nay đi khoảng 20/39. trong số đó ko kể 3 đã đi từ năm ngoái, 3 gap year apply năm sau và đi nước khác ngoài FR. P2 năm ngoái còn khủng hơn, nghe bảo ở lại có 3 người. lớp Pháp bên CVA đếm sơ qua cũng phải nửa. toàn số liệu chưa nghe đến bao h phải ko?

chưa kể dân CNN với Tổng hợp bây h hổ báo lắm. sáng đi hội thảo toàn gặp chuyên hóa, chuyên lí TH đi du học :-<.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khóa nào chả có lớp đi du học 1/3 , có lớp còn đi đến mức còn chục mạng nên đc ghép vào lớp khác cơ mà :))
 
Nói chug lá cải thì vẫn là lá cải thôi, cần gì quá chính xác đâu :D theo mình thấy thì đúng là dụng ý định nói trg Ams thật :))
 
Back
Bên trên