Tin Ams 94-97

Nguyễn Tuấn Anh
(deve)

New Member
Nguyễn Tuấn Anh tin Ams 1994-1997 tìm các bạn cùng lớp, chia tay ngày 25-6-1997, khi chia tay các bạn đều nói sẽ có ngày gặp lại. nay các bạn ở đâu xin liên hệ theo nick này. có ai biết thông tin gì về các bạn của tôi xin viết về địa chỉ trên. tôi sẽ hậu tạ.
hình như có Bùi Thành Trung lang thang đâu đây trên mạng đúng không, chụp cái ảnh ở Whitehouse trông đẹp phết.
__________________
Cause I'm leaving on a Jet-plane....
 
Chờ mãi chả thấy thằng nào, lang thang cái gì? Mày đang ở đâu thế, vợ con gì chưa :D
 
vợ con chưa có nhưng tao nghĩ cũng không lâu nữa đâu.
thế nào mày có kiếm được cơ hội ở lại không, mày học xong rồi chắc đang đi làm hả
tao thì bây giờ vẫn còn đang đi học.
tao tốt nghiệp ngoại thương xong lại sang đức học thêm một bằng tin kinh tế nữa (đang học), nói chung mày nghĩ tao có nên học lên Ph. D về kinh tế không. tao sợ nếu đăng ký học cả 2 thì không đủ thời gian mà học.
tao lâu lắm rồi cũng chẳng liên lạc với bọn lớp mình. hôm trước có thằng Sơn nó nhăn tin cho tao thôi, tao cũng chưa kịp trả lời nó.
bọn lớp mình bây giờ đi đâu hết rồi ý.

kể qua tao nghe tình hình của mày nhé. nghe cho biết, lâu rồi không nghe tin tức gì.

bên này tao vứa học bằng tiếng anh vừa học bằng tiếng Đức ít ra cũng thêm được một ngoại ngữ nữa không sợ chết đói :biggrin:
 
Hello dong chi Tuan Anh,

Luc nay dang chat voi ban Nguyen Minh Duc, thi ban Duc gui cho cai link nay bao TuanAnh dang dang bao tim dong doi. To ham ho vao xem thi hoa ra la TA dang o Duc, nho hoi truoc uong cafe o cho gan IIE, luc do TA moi dang chuan bi di dung ko nhi? The bay gio dang o dau? Co gi YIM cho to 1 phat nhe, nick la nguyenhbach.

Trung Bui voi to cung o gan nhau phet, cach khoang 45' di train thoi.

Nguyen
 
Em có nghe nói anh Khái Phương lớp các anh mới lấy vợ nữa ah, lại con mở một quán rượu dân tộc ở đâu Kim Liên nữa....Các anh có về VN thì đến chơi cho anh em đắt hàng ah.....Hihihihi
 
em ơi cho địa chỉ đi, nói là ở Kim liên đâu biết chỗ nào đâu, cho anh địa chỉ anh khi nào có dịp qua thăm bạn cũ. cám ơn em nhiều!
 
Hơ hơ, Trung Bùi có quả avatar mới hoành tráng vật. Thông báo các bác là giữa tháng 8 này cu Dũng-cày sẽ sang bên Hopkins tu luyện. Nó ở luôn chỗ nhà tớ đang ở, còn tớ thì cuốn gói sang Carnegie Mellon để đẽo máy tính tiếp.

Cu TA tích cực giúp bạn với nhé, thỉnh thoảng mật YIM cho nhau 1 cái.
 
Anh Tuấn Anh ơi.....
Xin lỗi vì trả lời anh hơi chậm, em còn phải điều tra địa điểm quả quán anh Khái nữa hihi, vì em cũng mới chỉ nghe nói thôi cũng chưa về để ủng hộ được...
Anh biết quán chân gà Mỹ Miều ở Trung Tự k, quán của anh Phương thì đi sâu vào trong một chút sẽ thấy ngay, biển đề "Rượu dân tộc" khá to.Nếu có dịp về thì các anh đến chơi ủng hộ anh em nhé!
Chúc anh vui khỏe
 
Mấy bác này lúc ra đi cũng là lúc mình vừa đến :D

Có bác nào theo ngạch viễn thông không ạ? Ở VN cái trò thông tin di động đang bùng nổ lắm, Vietel với VNPT chửi nhau tung tóe :D

Chúc các bác mạnh khỏe!
 
Mình nhớ là hồi xưa em Dương là thủ môn hay tiền đạo của đội bóng đá nữ lớp Văn. Không hiểu bây giờ em theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp hay đi bồi bút ở xứ Pháp nhợn?
 
Mày có phải là tuấn Anh - Nam Anh kô,có còn nhớ tớ kô :D
 
Quán chú Khái Phương rượu cũng ngon mà đồ ăn cũng ngon, bà chủ quá khéo. Tên là Cam Đường Trại. Hôm trước mới chào Dũng cày ở đấy.
 
hờ .... có ai nói gì mà hắt xì hơi nhiều thế nhỉ ??
To Trung Bùi: Thanks. Nhưng là bà chủ béo ...khong chỉ khéo
To Nguyên Bạch: Mày không còn là béo hơn tao nữa rồi ...tiếc thật
To Tuấn Anh: Thằng Quang sứt và thằng Phong đang hẹn ra quán tao nhậu đấy, mày về sớm ra tham gia đi. E Dương này là em họ Trố đỉn ..không phải Dương béo lớp 11 Văn. ...em Dương béo lấy chồng và sắp "nghiên cứu sinh" rồi
To Dương: Về VN mà không hỏi thăm anh 1 câu ...không thể tệ hơn đâu. hừ [-x . Cả em Dởm cũng chưa ra nhậu lần nào ..tệ thật
To tất cả: Thứ 3 tuần sau cưới Trố đỉn ...speed boy ...ngu cực ...đi theo vết xe đổ của người khác ....
hic ...sao thằng Bùi Phương lại đọc được mà Fw cho mình nhỉ ???
 
To: Bach Hung Nguyen....
Anh Khái noi đúng đấy ah, notice đề ngay bên cạnh là em học T3, thế mà anh Hung gì gì còn nhầm được với cái Dương lớp Văn thì em cũng bái phục anh đấy!!!

To: Anh Khái Phương
Mãi giờ mới thấy anh ở đây, ghớm, em mong mãi...Anh lập gia đình rồi mà vẫn "khái tính" thế...Ba năm rồi mới về Việt một lần, chẳng có thời gian để đi đâu hết....lần tới về nhất định em sẽ đến tạ lỗi với anh.....
Thế đấy, Trố nhà em cũng sắp lấy vợ nữa, là noi gương anh chứ ai "kém miếng khó chịu mà" ( nhưng chớ có nói lại Trố nhé, anh ý giận em chết ), hic, dân tình lớn cả rồi.....:((
 
Hê hê vậy là từ lúc lên ĐH bạn quyết định trở thành nhà lãnh đạo đúng không: hết bí thư bí đao giờ lại là chủ quán nữa, thế này thì dân tình còn phải chạy theo dài dài mà vẫn chưa đuổi kịp quyển Lý lịch của bạn rồi!!!

Cho địa chỉ quán đi để lúc nào loạng quạng về tớ còn đến chào hỏi ông bà chủ chứ.


Lê Khái Phương đã viết:
hờ .... có ai nói gì mà hắt xì hơi nhiều thế nhỉ ??
To Trung Bùi: Thanks. Nhưng là bà chủ béo ...khong chỉ khéo
To Nguyên Bạch: Mày không còn là béo hơn tao nữa rồi ...tiếc thật
To Tuấn Anh: Thằng Quang sứt và thằng Phong đang hẹn ra quán tao nhậu đấy, mày về sớm ra tham gia đi. E Dương này là em họ Trố đỉn ..không phải Dương béo lớp 11 Văn. ...em Dương béo lấy chồng và sắp "nghiên cứu sinh" rồi
To Dương: Về VN mà không hỏi thăm anh 1 câu ...không thể tệ hơn đâu. hừ [-x . Cả em Dởm cũng chưa ra nhậu lần nào ..tệ thật
To tất cả: Thứ 3 tuần sau cưới Trố đỉn ...speed boy ...ngu cực ...đi theo vết xe đổ của người khác ....
hic ...sao thằng Bùi Phương lại đọc được mà Fw cho mình nhỉ ???
 
Tao kiểu này phải lấy vợ thôi, tại sao mày lại có thể tranh chấp vị trí của tao nhỉ? Hmmm. Chú Trố ngu là đúng rồi, thắc mắc gì nữa. Vui nhỉ, thế này mà mình không ở nhà đi đàn đúm với anh em.

Tao hơi có thắc mắc tí, là dạo này lớp mình thỉnh thoảng có tụ tập đá bóng ko nhỉ? Hồi xưa vẫn thỉnh thoảng năm 2, 3 lần đá ở sân Kim Liên hay Y. Dạo này các chú có vợ hết rồi có đi đá bóng ngoài sân nữa không ?

Trố đỉn có em họ mà tao chat với nó nó chả thèm giới thiệu gì cả. Em Dương hôm nào chat yim với anh đê. :>

Nguyen

Lê Khái Phương đã viết:
hờ .... có ai nói gì mà hắt xì hơi nhiều thế nhỉ ??
To Trung Bùi: Thanks. Nhưng là bà chủ béo ...khong chỉ khéo
To Nguyên Bạch: Mày không còn là béo hơn tao nữa rồi ...tiếc thật
To Tuấn Anh: Thằng Quang sứt và thằng Phong đang hẹn ra quán tao nhậu đấy, mày về sớm ra tham gia đi. E Dương này là em họ Trố đỉn ..không phải Dương béo lớp 11 Văn. ...em Dương béo lấy chồng và sắp "nghiên cứu sinh" rồi
To Dương: Về VN mà không hỏi thăm anh 1 câu ...không thể tệ hơn đâu. hừ [-x . Cả em Dởm cũng chưa ra nhậu lần nào ..tệ thật
To tất cả: Thứ 3 tuần sau cưới Trố đỉn ...speed boy ...ngu cực ...đi theo vết xe đổ của người khác ....
hic ...sao thằng Bùi Phương lại đọc được mà Fw cho mình nhỉ ???
 
Hờ .... ngộ nhỉ ...giá mình biết vụ này sớm hơn, vào đây ý a ý ới thế này cũng vui nhỉ .
lại được gặp cả những người cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn gặp được ,,..he he
To em Dương: về VN bận thì bận chứ ...hừ ...quán anh có cả dịch vụ phục vụ tại nhà đấy chứ. với lại bận gì thì bận, cũng nên chào hỏi nhau một câu cho đỡ tủi thân chứ....làm ăn, học hành thế nào rồi ...định đi mãi à ...có thằng nào hay hay chưa ??
To Chi Chi Cảnh Cảnh: Cứ tưởng trở thành người của công chúng rồi thì khó gặp lắm ...hôm trước đọc bài gì gì đó đại khái tôn vinh người Việt trẻ trên Dân trí. com, giật mình...ngẫm chắc chẳng còn được gặp bạn nữa rồi...hai tầng lớp xã hội ...ai ngờ ...vẫn chưa thật sự xa rời quần chúng nhỉ ...tốt đấy...
To Nguyên Mập: vòng bụng tao bây giờ 98cm ...híc ...hình như bị giun ...
To tất cả: về thôi ...nghỉ ngơi sáng mai lấy sức đi ăn cưới, chia buồn và rút kinh nghiệm với Trố đỉn
:)>-
 
Chao tat ca!!!!
Cha cha, hom nay lo ngo tren mang the nao ma lai tim duoc cho nay, vui phet nhi. Lop Tin lau lam chang gap nhau co cai forum nay cung hay nhi!
To Khai Phuong: Nghe noi ong co cai quan hay lam ma chua bao gio duoc thuong thuc, tet nay quyet ve VN nhau moi duoc
To cac Viet Kieu: Tet nay anh em ve het VN di, anh em lam mot bua nhau that lon, ki niem truong Ams 20 nam, ki niem lau lau 12 Tin khong gap nhau, ki niem.......
Ve tho....i......i!!!!! O nuoc ngoai chan lam, ve VN thoi!!!!!!!!
 
Có thằng Đỗ Tuấn Anh vợ vừa sinh con gái được...8 tháng, hiện đang xây nhà trong làng Nghi Tàm ấy, anh em biết chưa? Chưa thì kính biếu anh em số mobile của nó này: 09 12 25 47 04.
Chúc vui!
 
Chán chưa? chưa chán đâu, còn lâu mới về được :D:D. Hè đi, Tết ngắn quá, về ko kịp.
Bạch ơi, trên chỗ mày đã trắng bạch ra chửa? Lạnh...
hì hì...mấy chú sắp đón vợ về nhà nhớ gửi ảnh lên để anh em tham khảo, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với nhé. ;)
 
Back
Bên trên