ôi công bằng cái gì ạ 8-| lớp em có 1 bạn từ 6,5 Anh thi hk lên 8 :| 6Tóan thi hk lên 9 8-} 5 hóa thi hk lên 8 /

bn Lý đấy thì ko biết nhưng mà ko làm đc mà cũng cao 8-} Tin bài lớp thường còn pó tay ko hiểu phương pháp 8-} cho usb vào cóp 8-} thì 8 :|
đấy là mới thi hk thôi đấy ạ 8-} chứ chưa kể trong năm đâu ạ

) em xúc động về Ams lắm ý 8-}
thày cn em luôn mồm về việc công bằng, ng` ta làm đúng tôi ko thể làm sai, rồi lo kiện cáo 8-} kết cục là nâng cho con đấy tích cực nhất =)) trình độ thi hk Toán hỏi bạn miãi rồi mới đc 6 8-} bài biện luận pt mà vật lộn mãi mới xong 8-} mà đòi tb ktra 8,9 8-}
hk Anh 7,0 :| hk 2 chưa đc 8,0 ( đã nâng ốm rồi đấy ạ) thì đọc lại điểm tổng cả năm 8-} Anh 8,0 /
no comment

) thế mà nó thì nói cái kiểu chuyện nó đc nâng đừng liên quan

) điểm ai thấp là do thực lực ng` ta chỉ đến thế, chả do nó 8-} (chả bảo nó sai

) nhưng 1 đứa như thế mà nhắc đến 2 chữ "thực lực" thì phát buồn nôn /

)
cô của nó mình cứ ngỡ là hay ho cá tính lắm /

công bằng lắm /

ai giè điểm của cháu nâng như đúng rồi :| lại bảo là do thày cô yêu quý nó và nể cô nên làm thế. Mà cũng chỉ 1 ít thôi /

nó cố nhiều lắm 8-} ( vâng cố đến độ học tin đc 1 năm mà đọc tệp cùng trằn trọc /

) Xong rồi khuyên răn dạy dỗ mình là sống thì ko đc ích kỷ 8-} thấy bạn giỏi thì phải mừng cho bạn 8-} ko đc ghen tị thế là xấu xa. Ghen tị á

) em học đến đâu em nhận điểm đến thế

) cô luôn mồm bảo hs giỏi chả có nghĩa lý gì

) sao cô cứ phải xin cho cháu thế =)) nó có qua Sing thì cần gì tnóan 8,9

) cô nâng 1 điểm lên 7 là cũng cao vời vợi rồi mà

) sao cô nói mà ko biết xấu hổ nhỉ :| cái loại sĩ diện hão 8-} giả vờ nhân nghĩa /

mệt ko chịu
8-}